1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sơ yếu lý lịch thành viên hay một vài câu chuyện

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Kilua, 09/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Bác Són send cho em để em up giúp cho
    Nếu... có
  2. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Chú dek hiểu giề về điện cả ! Thiệt đó ! Nên các mem mới có mem nào đi dek đâu !
    Bố trí lịch đi bác ơi ! Chú TTD cũng máu ... như bác !
  3. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Chậc chậc, em xo rì. Quả thật là bác Són không phót được ảnh
    [​IMG]
    Hoành tráng qué Còn tiếp...
  4. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Phong cách cổ điển mang đậm hương vị lúa đồng:
    [​IMG]
    Phong cách hiện đại với một vẻ bốc lửa thành thị:
    [​IMG]
    Nhưng dù sao, nếu chỉ với một nửa thì họ cũng khá hợp nhau:
    [​IMG]
  5. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Đây là bác Tùng thận đen.
    Không hiểu vì súng bác dạo này không còn to hoặc giả đã yếu đi rất nhiều so với ngày nào mà đứng sát bên cạnh Lam bác vẫn mang một vẻ buồn rười rượi:
    [​IMG]
  6. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    bà chị Lam nhà mình càng ...già càng cay nhỉ
  7. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Dạo này bác TTD nhà ta hình như eo hơn thì phải, tóc dài trông mặt dài nngoằng ra
  8. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Ảnh còn nhiều, nhưng mà toàn cảnh nhạy cảm, xin lỗi bà con, không post được. Lơ ngơ ẹc min nó cho lên cột ngồi
    Làm phát cuối, tấm này phải thay đến 3 lần rồi :
    [​IMG]
    À mà quên, tại vợ bác Són trưởng thôn có tính cả ghen nên bác có dặn em là không được phót ảnh bác lên, với lại ảnh bác Són toàn là ảnh nhạy cảm, nên em cũng không dám phót .
  9. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Làng NNTD một ngày nắng hạ
    Chốn quỷ cốc, Wawetau gặp bạn ...
    Ngoài trời, tiếng gió thổi réo rắt. Những hạt mưa nặng hạt rơi kín khung trời, những tiếng còi xe chen lẫn tiếng chửi bới càng làm cho những người vững thần kinh nhất không khỏi rùng mình.
    Tại đỉnh cao nhất của Facific, bên cạnh bình rượu còn chưa vơi phân nữa. Lão nhân Ps05 đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ như vẫn đang đợi ai đó. Nhìn mái tóc điểm sương, gương mặt chữ điền tuy sạm vì năm tháng nhưng ánh mắt vẫn quắc lên những tia nhìn tinh anh, ta có thể đoán đây là 1 cao thủ trong làng NNTD.
    Mưa vẫn đang rơi càng ngày càng nặng hạt, ánh chớp loang loáng lòng đường. Một hình nhân đang co ro trốn dưới 1 tán lá, thần sắc vẫn vững vàng tuy rằng trong tay anh không hề có mảnh áo mưa phòng thân nào cả. Lâu lắm trên giang hồ mới thấy Tùng Thận Đen xuất hiện, lần xuất hiện bất ngờ này của anh không hề bình thường chút nào, có lẽ lần này gắn liền với đại hội NNTD sắp xảu ra trên đỉnh Facific. Lần xuất hiện này dự báo sẽ xảy ra nhiều sóng gió .
    Bầu không khí như đặc quánh lại, giang hồ không bình yên từ khi nhận được mật báo có sự xuất hiện của 1 gã ma đầu ẩn cư nơi thâm sâu quỷ cốc nay không rõ vì lý do nào đó mà tái xuất giang hồ.
    Facific vẫn đang bình lặng.Bỗng nghe vụt một tiếng , một bóng đen nhỏ thó phóng vụt qua cổng. Thân thủ phải nói quá tuyệt vời, dễ đến 20km/h. Cả đỉnh Facific như đứng lại, một vài kẻ yếu cơ đã ngã đùng ra ... vì cười. Bóng đen trong bộ y phục chỉnh tề đi kèm với đôi dép lê nhặt được ở đâu đó, nhìn qua không ai đoán được bóng đen xuất thân từ môn phái nào. Kẻ nghĩ Cái Bang, kẻ tưởng Nga Mi, kẻ nhầm Minh Giáo ... Tai họa sắp tới, sau phút choàng tỉnh những cô tiếp viên vội vã lướt đi.
    Phạm Sơn lão nhân từ từ đứng lên kèm theo cái phất tay đầy uy lực, trên chiếc bàn bỗng xuất hiện 1 cốc Beer đầy ặc. Bóng đen vung tay thọ giáo và ngồi xuống kề bên. Dưới ánh đèn hiu hắt, thật bất giờ khi bóng đen kia hiện rõ nguyên hình. Bang chủ bang thể hình, đền Hùng, Phú Thọ ... Wawetau cất giọng sang sảng :
    - Không say không về ...
    Phạm Sơn khẽ ngửng đầu, tia nhìn sắt lạnh khiến cho nụ cười sởi lời thường trực của wawetau tắt lịm :
    - Có say cũng không về. Mà chú cứ từ từ nhấp nháp, đại hội chưa thể bắt đầu. Còn những nhân vật đầu nút đang trên đường đi tới .
    Nói đoạn, Phạm Sơn phồi phịch xuống tiếp tục nhấm nháp đĩa lạc luộc. Những cao thủ hãng nhãi nhép ngồi xung quanh đó không ít kẻ đang ngấm ngầm điều tiết lại khí huyết nhộn nhạo. Những kẻ mới xuất hiện này sao biết được uy danh của những lão bối có thâm niên trong giang hồ.
    Miên man bên địa lạc luộc, không ai nói với ai câu nào. 2 đại cao thủ một thời đang âm thầm luyện công. Rõ là ai cũng đề cao đại hội lần này. Một tiếng nói trong trẻo cất lên, nghe qua cũng biết là của một mỹ nhân :
    - Tiểu muội Ngọc Lam đến muộn, mong huynh đừng để bụng.
    Phạm Sơn lộ vẻ bối rối không rõ lý do :
    - you are late !
    - have traffic
    - tiger beer , ý lộn ... cho thêm beer tươi .
    Người thứ 3 đến là một nữ nhân mặt mũi thanh tú , mái tóc gọn gàng nhuốn màu lam. Bộ đồ ngắn gọn được may khéo léo, ta có thể nhận ra là xuất phát từ bàn tay những người thợ khéo thuộc kinh thành .
    Người thứ 4 giờ mới xuất hiện, không ai khác là Tùng Thận Đen. Người mà mới ẩn mình dưới tán là trú mưa. Nhưng lần này anh đã phòng cho mình một chiếc áo tơi giá tầm 3200k, sau này anh có khai lên 3500VN để lấy hóa đơn đỏ. Ánh mắt loang loáng, thân hình tuy có gầy gò nhưng ai cũng có thể nhận ra công phu từng có của anh " Bụng phệ thần phê " . Tương truyền trong trận tranh thứ hạng vòng đo với Haibk, Haibk đã phải cúi mình xin chịu thua vì vòng bụng kém TTD đến 0,5 cm. Cao thủ tranh đấu, 0.1 cm cũng đã phân thắng bại... quả thực khiến người đời hâm mộ vô cùng.
    Người ta nói không đánh nhau không tìm ra tri kỷ, Haibk và TTD giờ đã là đôi bạn tri kỷ. Như chim liền cánh như cây liên cành. Cứ nhìn vào khi Haibk cũng vừa lên đến nơi, 2 cao thủ vồ lấy nhau tay bắt mặt mừng là biết.
    2 người thi triển khinh công hỳ hục leo lên tầng 2 ra mắt PS05,Wawe và mỹ nữ Ngọc Lam ...
    Khung cảnh thật là trang nghiêm, quả đúng là
    "chốn quỷ cốc anh hùng hội ngộ
    Vượt trùng dương tri kỷ tâm giao "
    truyện thế nào xem hồi sau sẽ rõ ,
  10. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    quả nà cái này không đỡ đc!

Chia sẻ trang này