1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sợ Yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi soleilsolitaire, 30/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fragrant155

    fragrant155 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    0
    đồng cảm với tất cả mọi người

    thật là mệt mỏi và chán trường
  2. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0

    Mất niềm tin wá, các bé Gái ạ.
    Thử tìm cho mình một đức tin xem sao.
    Mà đầu tiên là hãy nhấc mông ra khỏi ghế, ra fố và hít thở ko khí (cho dù có ô nhiễm đôi chút).
    Mới có mấy tuổi mà đã thế này là dễ rơi vào trầm uất lắm đó.

  3. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    cũng đang ở trong tâm trạng này . Rất sợ ......thật sự mệt mỏi .
  4. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Sợ thì ko sợ nhưng giờ ko còn hứng thú lắm.
  5. hiepsi_holo

    hiepsi_holo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    yêu là đau khổ, nhưng mà sướng
  6. chieu_thu_buon

    chieu_thu_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu thất bại và để lại vết thương trong lòng...... cảm giác thật trống trải rồi không biết nên bắt đầu lại từ đâu...... thấy mất niềm tin vô cùng.......
  7. trandung984

    trandung984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    Mình không hiểu nổi các bạn. Vì sao sợ yêu? Sợ gặp một người không xứng đáng với minh?
    Tình yêu có thể hạnh phúc, cũng có thể đau đơn. Nhưng đắng cay của tình yêu cũng có vị ngọt.
    Đau khổ cũng là hành động sống hết mình cho tình yêu. Đã hết mình cho một cái gì đó. Bao giờ cũng đáng trân trọng.
  8. hoa_da

    hoa_da Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Sợ cái mình trao cho người ta ko trọn vẹn, sợ mất thêm một lần nữa.Sợ chạm phải nỗi đau chưa nguôi, sợ ko thành thật.Sợ mình khổ và người khác cũng khổ....sợ tất những gì hình thành nên nỗi sợ.
  9. trandung984

    trandung984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    Đó là nỗi sợ hay hoài niệm về mối tình trong dĩ vãng. Chỉ cần có lòng là được. Cứ sợ rồi sẽ không làm được gì hết.
    Con đường trước mắt chưa thây đích cuối cùng. Cứ sợ không dám bước đi thì chỉ có đứng một chỗ. Phải dũng cảm tiến lên phía trước. Cứ đi, đi mãi sẽ tới đích
  10. fragrant155

    fragrant155 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    0
    em mà trầm uất đc thì may mắn cho cái thanh quản của em quá sợ yêu chả liên quan j đến trầ m uất với k ra đg cả bác nì vô ní quá

Chia sẻ trang này