1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sợ Yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi soleilsolitaire, 30/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhtam2006

    minhtam2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Mình không sợ iu nhưng năm mới rồi mà bùn wá
  2. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    3 năm rồi chẳng yêu ai cả đôi khi cũng 1 vài lần cảm nắng , hết cảm rồi thì lại thôi, nhưng đôi khi nghĩ rằng mình sẽ yêu thì lại cảm thấy ngại lắm không phải mình không biết cưa gái không phải rằng hok có đối tượng, nhưng mình sợ rằng yêu vào mình sẽ làm người ta thất vọng, mình hok có nhiều thời gian dành cho người ta, mình sợ rằng mình không đủ sức, sau lần yêu trước mình cũng cảm thấy mệt mỏi, cũng đã 1 lần bị từ trối nên cũng có cái cảm giác bị hụt hẫng, vậy thôi, chưa thích yêu, chưa muốn yêu chứ hok thật sự là sợ yêu, nếu có 1 ai đó yêu mình mình cũng sẽ thử
  3. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Có thể có nhìu người sợ theo kiểu đó.
    Với Bi... tình yêu này hok hề có được mất hay cái gọi là thất bại.
    Sự chân thành trong tình cảm của Bi dành cho W luôn tinh khôi.
    W hiểu điều đó. W bít và trân trọng là được rồi. Cả Bi và W đều hok phải hối tiếc.
    Nỗi nhớ vẫn tràn về.
    Không ai nói trước được điều gì.
    Trên đường đời có thể bắt gặp người mình trân trọng. Thì hok có lẽ gì lại làm ng đó và cả chính mình đau khổ khi tiếc nuối quá khứ. Không cần thiết.
    Nếu yêu và hiểu được giá trị của nhau thì rồi sẽ đón nhận được tình cảm xứng đáng. Nếu thật lòng.
    Với Bi chuyện tình cảm vào thời điểm hiện tại thật khó khăn. Tỏ ra cao thượng là một cái gì đó hơi... khó! Nhưng... phải chấp nhận nhiều điều.
    Đối diện được thì thấy mình thanh thản.
    Có lúc khóc. Nhưng nước mắt mặn mòi và trong veo. Đẹp lắm. Lại tiếc. Lại thôi.
    Được soleilsolitaire sửa chữa / chuyển vào 14:42 ngày 31/12/2006
  4. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Cũng mệt. Cũng chán. Nhưng rồi thì bạn nghĩ xem, nếu để nỗi sợ xâm chiếm thì mình tự phản bội lại tình yêu của mình rồi.
    Hãy tìm thấy niềm tin và sức mạnh từ chính tình yêu của mình. Bạn yêu và xứng đáng đón nhận được trọn vẹn!
  5. trandung984

    trandung984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy mở lòng ra. Mình tin chắc một tình yêu đẹp sẽ đến với bạn.
  6. trandung984

    trandung984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy mối tình trước của bạn không tốt đẹp nên bạn bị "ấn tượng khó phai". Hãy dũng cảm lên.
  7. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Sợ iu chỉ vì sợ cảm giác giác nhớ nhung, bồn chồn, sợ tâm trí lúc nào cũng ngập tràn hình bóng của người ấy, sợ đến lúc phải nói lời chia tay, sợ cả cảm giác trống vắng khi thói quen có ai đó ở bên đã là một điều gì đó ko thể thiếu. Và hơn tất cả, sợ iu 1 lần nữa, khi mọi cảm xúc đã chai sạn, nhạt nhòa theo tháng năm.
  8. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Sợ quá! Hixx...
    Sợ mình làm khổ người ta!
  9. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Các đồng chí ui. Hum nay là ngày 31/12. Một ngày cuối năm của năm 2006. Tớ có nhã ý muốn tổ chức 1 đêm giao lưu, chúng ta cùng nắm tay nhau đi chơi trong đêm cuối năm này để xua tan đi cái lạnh giá của mùa đông. để thấy lòng ấm áp hơn. Biết đâu chúng ta sẽ có thêm những tình bạn đẹp và những phút giây đáng nhớ.
    Mời các bạn vào đây để biết thêm thông tin chi tiết
    http://www8.ttvnol.com/forum/tamsu/874617/trang-2.ttvn
    (Sori vì đã quảng cáo ở đây. Có gì ko phải mong bà con cô bác gần xa lượng thứ )
  10. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi vết cứa làm mình nhức nhối.
    Nhói buốt. Càng nhức nhối hơn khi biết có người cũng đau. Mà mình hok thể hàn gắn.
    Chỉ biết Cầu chúc những điều tốt đẹp nhất đến với người ta. Những điều tốt đẹp nhất, xứng đáng nhất.

Chia sẻ trang này