1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sợ Yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi soleilsolitaire, 30/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PD745212

    PD745212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi những lời nói chân thành bị chuyển hướng thành những lời nói thôi bỉ, những câu yêu thương khi không còn yêu sẽ trở thành "không ăn được thì đạp đổ". Ngưòi tôi đã từng yêu ơi! Chính em đã làm anh tổn thương và làm anh coi thường tình yêu đó!
  2. Nham_hiem

    Nham_hiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông nhất là thời gian cuối năm, làm người ta thấy lạnh và cảm thấy cô đơn.
    Chẳng biết nói gì bây giờ, trống rỗng quá. !!!
  3. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Muốn thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn đó lắm, nhưng ai có đủ khả năng???
  4. madlove

    madlove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Sợ ư? Vì hình bóng cũ, kỷ niệm cũ vẫn còn quá nhiều, nó ám ảnh trong tâm trí bạn, trong mỗi góc phố, con đường hay quán xá, nó làm cho bạn trở nên k còn muốn bắt đầu hay có 1 quan hệ mới nữa. Rồi thời gian sẽ xoá nhoà tất cả..........
    Hãy yêu như chưa từng có ai làm bạn đau đớn!!!
  5. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0

    Tự truyện
    Cậu bé tay cầm bông hồng. Gai. Nhói đau. Vết cắn của tình yêu.
    Cô bé cắm bông hồng trong chiếc lọ thủy tinh. Trong veo. Bông hồng của chiều thứ Bảy. Bông hồng vẫn còn. Mỗi thứ bảy lại đến.
    Cô bé nằm mơ. Giữa một vườn Hoa. Có nắng có gió có nụ cười còn vương trên từng cánh hoa. Đâu đây vẳng lên giai điệu ?oTa mang cho em một chút bùn Vì ta như sóng lênh đênh Em mang cho ta một chút buồn Nụ cười khúc khích trên lưng?.
    Cô Bé thấy tay mình ấm. Xòe bàn tay ra. Vàng óng những hạt cát vàng. Tay Bé nhỏ, Bé muốn nắm lại để giữ lấy cho mình chút gì đó. Nhưng cát vẫn chảy. Cát nghịch ngợm luồn lách từng kẽ tay.
    Cô Bé để cát đi. Cô Bé cần đôi tay để làm và giữ nhiều cái khác. Cô Bé cần đôi tay nhỏ này. Và cũng sẽ có người cần nắm đôi tay đó. Khi cần.
    Cậu bé trầm ngâm trong đêm. Ngoài Phố mùa đông. Cậu bé chỉ thấy đốm lửa từ điếu thuốc hút dang dở. Cậu bé mơ thấy mình được chạy. Rồi cậu bé thấy lạc vào một vườn hoa. Loài hoa rực rỡ. Không biết khóc. Chỉ biết ngẩng cao đầu tìm kiếm. Tìm Mặt trời. Phía sau một bông hoa. Cậu bé gặp cô bé.
    Choàng cơn mơ. Cậu bé chỉ nhớ mình đi lạc.
    Cô Bé cố tìm cảm giác thanh thản.
    Không thể là kẻ cắp trái tìm.
    Trái tim chớm bị lấy đi. Cô Bé đòi lại.
    Trái tim trở về, mang theo vết cứa. Không có trách hờn, không giận giữ. Cô bé giận chính mình. Cô Bé đã không bảo vệ con tim của mình. Cô Bé đã để nó phải chịu đựng. Giờ, đòi lại được. Cô bé giữ khư khư. Cho vào hộp pha lê.
    Con tim cần thời gian để tự hàn gắn.
    Cậu bé khéo léo. Cậu bé biết cách là người tốt.
    Cậu bé có một thứ vô cùng quý giá. Nhiều người mơ ước có được như cậu bé. Cậu bé đủ tỉnh táo để hiểu đó là thứ tốt nhất sẽ theo cậu suốt đời. Trong giây phút sống trong mơ. Cậu bé lạc. Rồi tìm lại đường. Cậu bé không thể khác được. Tỉnh cơn mơ. Cậu bé tiếp bước.
    Có chút gì đó trong cô bé trỗi dậy. Chút TỰ ÁI trẻ con.
    Cô bé đã thấy mình vững vàng hơn. Cô bé không muốn con tim phải thổn thức vì một giấc mơ.
    Lòng tự ái có khiến cô bé trở nên tàn nhẫn không?
    Không. Cô bé đã đau. Và hiểu thà yêu thương còn hơn để nỗi đau giằng xé mình.
    Forget to live. Forgive to love.
    Để yêu thì cô bé chưa dám.
    Nhưng tha thứ thì cô bé có thể học.
    Người ta nói đúng. Năm mới thêm nghi ngờ mới.
    Hoài nghi làm lòng mình tê lại.
    How Can I Tell Her http://music.vietvoice.net/song_details.php?lang=English&ID=21
    Dạo xưa nghe ca khúc này. Cô Bé thắc mắc có bao giờ sự trớ trêu của số phận khiến Bé đóng một vai nào đó trong câu chuyện này.
    Khi đó Bé đâu biết thế nào là yêu.
    Thế nhưng... khi bắt gặp. Bé hiểu người con trai cần gì và muốn gì.
    Bé không thể không thắc mắc. Có những cái cớ nghe có vẻ hoàn hảo. Tại sao người ta lại không trân trọng cái người ta đang có nhỉ.
    Quit playing game with my heart!
    Bi hok quên được điều cậu bé viết KHÔNG HỀ HỐI TIẾC.
    Đã hok hề hối tiếc khi đến với Bi và yêu Bi.
    Và lại càng (... xóa xóa xóa ~ )
    Cậu bé có được cái mà cậu bé muốn.
    Được soleilsolitaire sửa chữa / chuyển vào 17:27 ngày 03/01/2007
  6. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Lại thấy nhói một chút rồi Bi ơi.
  7. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Kẹo nhé kẹo nhé!
    Khi đau đâu đó.. măm măm zào sẽ dễ chịu! nhất là để vị kẹo tan trong miệng...
    Vị ngọt làm nhớ đến cái gì đó.
    Ngọt và mát nè! :-p
    Được soleilsolitaire sửa chữa / chuyển vào 00:12 ngày 04/01/2007
  8. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Trời chuyển Mưa! Dường như... cái lạnh lại tràn về...
    Bi đã hok còn sợ cái lạnh nữa! Thích nghi tốt với mùa đông roài seo :-/ He he!
    Có cái sợ này bớt cái sợ khác thì... liều thuốc cũng linh nghiệm ghê ghê đóa nhỉ!
  9. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Có một chút gì đó mà Bi hiểu cảm giác của PD745212 ! Mỗi người có cách cư xử khác nhau. Đôi khi... người ta hành động trái với điều đáng làm và trái với cả chính bản thân họ muốn! Liệu... vị tha để roài tìm cho chính mình cảm giác dễ chịu, và thật sự thoải mái để nhìn vào ngày mai có thể tốt hơn hok bạn?
    Bạn chia sẻ cảm giác này với mình đi nhé!
  10. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy tình iu thật vô bổ! Để giành thời gian ăn chơi nhảy múa sướng hơn!

Chia sẻ trang này