1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sợ Yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi soleilsolitaire, 30/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Tự zưng... chợt bắt gặp một bài hát... Bi lại nhớ đến cô bạn ĐH. Thanks!
    Nhớ Anh
    Sáng tác: Kỳ Phương.
    Ngày ra đi, anh mang theo một con tim thật buồn
    Để nơi đây, em như mộng du trên lối hẹn hò
    Nhớ những ngày đôi ta có nhau từng nụ hôn đã trao
    Mà giờ đây, chỉ còn em nhớ thương thật nhiều
    Nhìn hạt mưa, đêm nay rơi đều bên hiên nhà ai
    Để con tim cô đơn càng thêm nhớ anh khôn nguôi
    Uớc ao thành cơn mưa tối nay, đến bên anh dấu yêu
    Để lòng em nhẹ vơi đi nỗi nhớ
    Nhớ đến anh, lòng này nhớ đến anh
    Em nhắn gió mây mang anh đến đây
    Đến với em một lần đến với em
    Cho đêm nay thôi không còn cô đơn
    Đến với em, xin đến với em
    Cho những nhớ thương tan theo khói mây
    Nhớ đến anh từng ngày nhớ đến anh
    Nơi đây em xin còn mãi mong chờ
    Chốn xa vời anh yêu ơi có ngờ
    Lòng em hoài nhớ mong
    Hãy quay về bên con tim héo gầy
    Nguyện thề yêu anh mãi mãi
    Chuyển thể lời Việt: Mai_Phan (Soirée francophone 2005 - USSH-UNH)
    Miss U ~ Tu me manques!
    Tu t?Ten vas. Tu as déja volé mon coeur
    Aujourd?Thui, je suis isolée dans les rues
    Je pense aux jours avec toi
    des baises donnés
    Mais maintenant, tu me manques tout le temps.
    Seule ce soir, je ne trouve que des orages
    Solitaire, comme tu me manques le plus
    Je veux devenir un vent pour venir te voir
    et réduire mes solitudes
    Ref: Tu me manques, tu me manques
    Avec le vent tu vient pour moi
    Viens ici une fois encore
    Pourque tonight je sens pas triste
    And hold me! Ne me quitte pas
    Dis-moi que tu m?Taimes toujours
    Reviendras encore une fois
    Je suis ici en t?Tattendant.
  2. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người cứ nghĩ Sợ Yêu do Đã Yêu và Thất bại...
    Hok hẳn. Nếu bị thất bại... người ta vẫn biết đứng dậy và vượt qua... Tạo dựng khởi đầu mới. Có thể tạo dựng những cái mới khác trong nhìu vấn đề : công việc, tình bạn, tình yêu, đam mê, sở thích...
    Trong đôi lúc yếu lòng... chợt lòng thấy sợ. Sợ gì á? Có lẽ sợ chính mình nhiều hơn. Sợ cái yếu lòng của chính mình đấy.
    Với tình cảm Bi đã có. Với một người đặc biệt. Bi thấy thật thoải mái.
    Cũng đã vui. Đã hạnh phúc. Đã có nụ cười trên môi. Và cả những giọt nước mắt lăn trên má. Có những vết đau chờ lành lặn.
    Cái còn lại thì luôn nguyên vẹn. Trọn vẹn.
    Và muốn tình cảm đó vẫn tươi nguyên... mang lại những ngày xanh cho mình. Nên Ngại Yêu nữa...
    Bị gọi là Ngốc. Uh thì cứ thế đi.
    Cái chính là đã có thể để nụ cười trên môi mình rồi.
    Cảm ơn bông hồng của chiều thứ bảy.
  3. hodiep042000

    hodiep042000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    chac la tat ca nhung ai da truong thanh roi thi it nhat cung mot lan yeu dung ko ?toi cung vay .toi cung tung yeu ,moi tinh dau voi bao nhieu ki niem .cac ban biet ko ,toi da dat tat ca niem tin ,hy vong vao tinh yeu do ,vi toi nghi cai dich den cuoi cung cua tinh yeu do la hon nhan .nhung cuoi cung toi da that vong ,ko, fai noi la tuyet vong thi moi dung ,khi nguoi yeu cua toi da bo vao TP HCM de lap nghiep va bo toi o lai .luc do toi thay minh ko con suc ma song nua ,va nghi ngo tat ca con trai .va den bay gio sau may nam toi van con thay so .so tat ca nhung ai noi yeu minh .,........
  4. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Sau mấy lần yêu, và nhất là hiện tại nữa, so_0 rút ra một kết luận hơi cay đắng là.. mình có số làm bạn hơn người yêu Thế mà vẫn hy vọng và.. vẫn yêu. Ngốc ko tả được
  5. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào đang sợ yêu thế là quay ra thích yêu, đc người ta yêu lại thì lại cảm thấy sợ yêu tập 2 không nhỉ
  6. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    so_0 chỉ mới đang sợ yêu, quay ra tiếp tục yêu thêm lần nữa, và giờ thì đang del nó đi vì mình ..đơn phương Bây giờ thì chừa hẳn rồi Del cái vụ này xong, so_0 sẽ đóng cửa trái ..trym vài năm tĩnh dưỡng học hành và đi làm cho nó khoẻ thân.
  7. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Chả bít được cái gì đến và đến được đâu!
    Tốt nhất là đừng để cảm giác sợ ngăn cản những cảm xúc thật từ chính bản thân mình!
  8. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    "Anh đi trốn..."
    ***
    "Có thể A đến với m hok đúng lúc..." rồi "xí xóa..."
    ***
    "thế là tốt nhất cho cả..."
    ***
    "Anh đã yêu..."
    ***
    "và vẫn còn yêu lắm..."
    ***
    Còn. Vậy bao h hết.
    Có nhưng điều, làm ấm lòng. Nhưng chỉ bít giữ trong tim. Sợ làm tổn thương người khác. Sợ làm khó cho người ta.
    Sợ vết đau lại âm ỉ.
    ***
    Nhưng... có cần phải thế hok? Tự bước qua, rồi tự chữa lành.
    Để lại AQ! lại tự bảo, Có gì mà phải SỢ!
  9. chip2stars

    chip2stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    2.064
    Đã được thích:
    0
    Sợ yêu?
    - Sợ yêu một ai đấy không được trọn vẹn như mình đã từng yêu!
    - Sợ ai đấy yêu mình nhưng trái tim đã bớt đi một phần tình cảm!
    - Sợ lặp lại những hành động, những lời nói hay bất cứ những hình ảnh trùng lặp
    - Sợ bắt đầu với một người mới: sợ cái chạm tay đầu tiên, sợ nụ hôn đầu tiên, sợ phải làm quen với những cái mới, sợ phải bắt đầu lại từ đầu, sợ tìm một người mà họ sẽ phải học dần với những thói quen, sở thích của mình.
    - Sợ yêu rồi lại chia tay . Rồi lại bắt đầu. Rồi chia tay...
    - Sợ những lần cãi vã, những hờn ghen. Và mệt mỏi!
    ...
    Sợ khi không biết trái tim đã có thể quên được người cũ hay chưa.
    Sợ thêm một lần thất bại. Có lẽ chẳng bao giờ có chàng hoàng tử cho riêng mình.
    Sợ khi yêu ai mà chẳng đẹp trong mắt nhau, lâu dần cái xấu cũng lộ hết ra ngoài. Liệu có "chịu đựng" nổi hay chỉ vì yêu quá mà không biết thế nào là đúng là sai.
    ...
    Thời gian qua đã yêu một người, đã mất quá nhiều, mất bạn bè, thời gian, mất những thói quen mà mình đã có,...đánh mất cả bản thân.
    Liệu có còn "Dám" yêu thêm lần nữa ???
  10. JudeLe

    JudeLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    2.903
    Đã được thích:
    1
    Cũng còn tuỳ, vừa yêu vừa được ăn chơi nhảy múa cùng tình yêu cũng có cái "sướng" của nó

Chia sẻ trang này