1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sợ Yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi soleilsolitaire, 30/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Đã có lúc những tưởng Topique được nghỉ hưu dài dài. Bi có thể để nỗi buồn đi trốn. Để cái sợ phải chạy xa.
    Đã có lúc tưởng hóa thân thành mặt trời để nóng bỏng, xa xôi. Mà sao hok sưởi ấm nổi đôi bàn tay lạnh giá.
    Bây giờ, cái gọi là Sợ đã "biến dạng", còn chăng là những e ngại.
    Ngta bảo "đừng sợ những cảm xúc có được do cuộc sống mang lại, để biết có cả vui cả buồn".
    Khi bé, tưởng có vui có buồn thôi là đủ.
    Khi lớn, biết buồn vui còn có chát chúa.
  2. traitim_lanh

    traitim_lanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Sợ thật ý chứ, mình sợ ko dám yêu nữa rùi, bởi mình sợ cả hạnh phúc cũng ko đảm bảo đc tình yêu, Yêu mang lại HP, nhưng đã HP rồi thì lại ko còn tình yêu.
  3. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Oái! Vế trước thì đúng rồi, có yêu có hạnh phúc. Chắc bạn đã yêu và được yêu => hạnh phúc. Và hạnh phúc còn chưa tận hưởng cho trọn thì... Hic... hic... người ra đi mang theo con tim ta à hả?
  4. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là hạn cuối! Trong vòng 6 tháng bỏ lỡ vài ba cơ hội!
    Thôi!
    Có những câu hỏi biết trước câu trả lời rồi mà còn hỏi! Ngốc!
    Có những câu hỏi biết là sẽ hok có câu trả lời mà vẫn chờ. Ngốc!
    "Sans regarder derrière
    N''attends pas
    Que le jour se lève
    Suis ton étoile
    Vas jusqu''où ton rêve t''emporte
    Un jour tu le toucheras
    Si tu crois
    Si tu crois
    Si tu crois en toi
    Suis ta lumière
    N''éteins pas la flamme que tu portes
    Au fond de toi souviens toi
    Que je crois
    Que je crois
    Que je crois en toi"
  5. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Gớm, cứ yêu rùi xem còn nói là sợ không
  6. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Giá còn sợ! Giá biết sợ. Giá sợ để hok phải để những tình cảm khác chi phối như bây h!
    Giờ thì sợ bất kể điều nào mình làm cũng làm tổn thương người khác và làm khó cho chính mình.
    Sao thấy mơ hồ và khó khăn thía!
  7. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Em chưa iu , nhưng nghe các pác nói làm em cũng sợ luôn. Không biết liệu có ngày nào đó làm em có thể tự tin iu 1 ngừoi ko nhỉ.
  8. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước "khoe" với Chị Gái là "dạo này thấy thảnh thơi, thanh thản" vì muốn làm thì làm, muôn chơi thì chơi. Có thể có mặt bất kể cuộc hẹn nào của bạn bè. Có thể tự do đi ăn, đi uống, tụ tập. Hì... đời cũng chỉ có những phút thanh thản như thế. Tự do.
    Chị Gái bảo, chỉ được một thời gian thôi em ơi!
    Chị Gái kinh nghiệm cảnh báo trước đây mà
    Que sera sera!
  9. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    ?oCó thể giữ tình yêu đó cho riêng mình, tình yêu đó là của mình mà, làm gì có ai lấy nó đi được.
    Có thể vẫn yêu người ta được mà, có ai cấm mình yêu người ta được cơ chứ.
    Nhưng.
    Tình yêu thì đòi hỏi. Liệu sự đòi hỏi trong tình yêu của chính mình lại như con dao cứa vào lòng mình, mỗi khi nhớ, khi nghĩ về người ấy.
    Và. Còn đáng sợ hơn khi cái tình cảm của mình dành cho người ấy dường như lại giết chết những tình cảm khác của mình. Khiến mình không còn yêu ai khác được nữa?.
    Nhưng. Lại không hề trách cứ gì người ta. Và càng mong người ta không phân vân vì lựa chọn của chính mình.
    Yêu. Ích kỷ. Muốn giành lấy cho riêng mình.
    Nhưng. Cũng hiểu. Người ta cần hạnh phúc. Người ta có thể hạnh phúc. Khi không có mình.
    Cảm phục người con gái có thể ở bên cạnh người đó bất kể lúc nào.
    Trọng tình cảm đó.
    Mình đã từng là người như vậy. Dù không đi đến được cuối con đường.
    Người có thể giữ được người ta hẳn phải là người thật tuyệt.
    Mình cũng có hạnh phúc của mình đó thôi. Mình vẫn có niềm vui đó thôi đây. Mình vẫn sống tốt đó thôi đây. Cảm giác kéo dài được bao lâu?
    Đã học được cách sống thoải mái. Thanh thản. Hiểu giữa cái có. Và cái không có. Cái có thể có, cái sẽ có.
    Muốn làm bạn. Muốn là tri kỷ. Nhưng người ta không muốn.
    Có lẽ khó lắm.
    Có lẽ là sai trái.
    Vậy hãy làm cho nó đúng đi.
    Cũng khó. Đâu là ranh giới đúng sai.
    Si tu veux... et si tu veux pas...
    Đó gọi là nỗi sợ đây sao.
    Được soleilsolitaire sửa chữa / chuyển vào 23:00 ngày 25/01/2007
  10. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác thoáng trống trải!
    Khi nhận dc những cái tin report kiểu Message not sent to hoặc Message pending!
    Lại giận mình. Vu vơ!
    Đừng thế nữa Bi ơi!

Chia sẻ trang này