1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sợ Yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi soleilsolitaire, 30/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Mail! Photo! Và mes lúc nửa đêm!
    Hic! Với Bi những điều đó trở nên gắn bó và thân thiện.
    Này hỡi người tình lúc nửa đêm của em, chẳng có ai đến với em như mình, yêu em như mình. Và cũng sẽ hok có ai yêu mình như tình yêu và nỗi sợ của em đâu!
  2. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Sắp Tết.
    Cũng như mọi năm. Tết và Sinh nhật dường như là những thời điểm "cực hình"
    Hic. Hok hiểu seo nữa.
    Có người bảo Bi đừng "yếu đuối" thế.
    Có thể ngta thấy được Bi những phút mềm yếu, mong manh.
    Nhưng yêu Mình, đến với Mình không phải là Phút Yếu Lòng của Bi.
    Đó không phải là cái giây phút mà Bi phải vượt qua.
    Dù có thể Bi thấy mình hơi tội lỗi.
    Làm sao được.
    Có lúc Mình không tin Bi.
    Mình đặt tên rút ngắn Bi cho cái tên BiBi của em vì Mình bảo để BiBi giống BaiBai.
    Rồi Mình cũng nói Mình "Có người đã yêu Bi".
    Và Mình lại rút lời rằng không thích tên Bi đâu. Không muốn gọi tên Bi.
    Để Bi lại nghĩ vẩn vơ.
    Dù Bi hiểu ý Mình. Muốn nói gì.
    Dù Bi là T, là HA hay gì. Em vẫn chân thành đến với Mình.
    Mes vẫn ở chế độ pending.
    Rồi thêm vài khắc nữa sẽ thành Not Sent To.
    Những report không mong đợi.
  3. linh0902340008

    linh0902340008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2007
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Chim xa cây còn thương nhớ cội
    Chứ người xa người tội lắm người ơi
    Khóc đi cho nỗi sầu vơi
    Thương nhau chi để một đời đắng cay
  4. no_lies

    no_lies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    1
    Đôi lúc tự hỏi, ta có đang dối lòng
  5. thanhsonbinh26

    thanhsonbinh26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    hiiiiiiiiiiii
    tui cũng sợ yêu nhưng ko có nghĩa là tui ko yêu đâu nha
    tui sợ yêu để đi đến một cái đích mà tui chua sẵn sàng nhưng tui lại rất yêu bạn bè tui khi buồn tui vẫn có bao nhiêu người để chia sẻ hay ít nhất thì có một người luôn ở bên tui khi đó ...............theo tui được biết thì những người như vậy bi coi là chua sẵn sàng về mặt cảm xúc tình yêu thì muôn hình vạn trạng đến một lúc nào đó khi ta sẵn sàng thì sẽ hết sợ yêu thôi
  6. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    sợ yêu....chỉ thích lấy chồng thôi....không cần yêu mà vẫn lấy chồng kaka
  7. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    :"> Dối lòng!
    Hì!
    Chữ ký hay óa! "Đong nỗi đau đầy bàn tay bé"
  8. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Không tin
    Nhưng mình đọc nàng thứ Ba rồi đấy.
    Chàng trai tự nói với mình khi ở bên Kaza "Yêu em vô cùng"
    Rồi ở cuối truyện anh ta nói với nàng thứ Ba "Tôi yêu em vô bờ bến, vô bờ bến".
    Có ai dám bảo hẵn ta là không thành thật đâu!
    Vậy khi a tin mình như tin chính anh thì một phút nào một thoáng lòng tin đó lung lay vì một ngộ nhận, cũng không thể phủi, xóa đi một điều gì! Huống hồ sự thực không phải vậy
  9. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Hiểu.
    Và.
    Hok hiểu.
  10. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp, nghĩa là ngoài cái từ chỉ mà m đã xoá ấy, làm a shock. Ngoài ra những cái vẩn vơ trên kia của mình chả có nghĩa lý gì, duy nhất cái phút đấy là a không tin mình thôi, giờ lại tin rồi, như con trẻ ấy nhỉ

Chia sẻ trang này