1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sợ Yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi soleilsolitaire, 30/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Ngta "tâm sự" thì kệ người ta, seo nói thế là "vớ vẩn"
  2. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Vẫn sợ! Mơ hồ.
    Chẳng phải hèn nhát.
    Mà là ngại đối diện.
    Mâu thuẫn.
    Vừa đọc được một chữ ký hay óa bên Sở thik. Bi mạn phép ghi lại đây như để cảm ơn:
    Người có Tro tàn
    Không bằng ta có Lửa
    Người có Lãng quên
    Không bằng ta có Tình yêu
  3. traitim_lanh

    traitim_lanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    hêlô Bi, mò mãi mới sang tới nhà Bi, thực ra mình vẫn còn sợ yêu, có ng yêu roài nhưng đã hết sợ đâu. Chả hiểu sao nữa mình vẫn có cảm giác như vậy, Vẫn cứ sợ, hum nèo Bi tư vấn cho mình fát nhá. xem bói đc nữa thì càng tốt.
    Chúc bi tránh xa mặt trời
    để ko còn cô đơn nữa.
  4. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Sợ.
    Và đau.
  5. langthang82

    langthang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    ac ac tớ biết làm thế nào bi giờ :((
    Tớ đã bảo là tớ ko yêu cậu mà sao cậu cứ mãi theo đuổi tớ thế. Bọn mình chỉ có thể là bạn mà :((
  6. KIEPDATRANG

    KIEPDATRANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    sợ gì mờ sợ!!!
    cứ twù từ rồi sẽ quen , quen rồi sẽ thích
  7. chip_chip_baby

    chip_chip_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Cứ yêu đi bạn... Cuộc đời có mấy chốc mà hững hờ
    Thời buổi bi h, có người iu thì dễ lém, nhưng có yêu đc hay k mới là vấn đề.. Thỉnh thoảng thì tớ cũng hơi sợ yêu, nhưng lại nghĩ đến cái câu " Cuộc đời có mấy chốc mà hững hờ"...nên lại tiếp tục mở rộng lòng đón.... tình yêu ...keke

Chia sẻ trang này