1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sợ Yêu!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi traitim_lanh, 12/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. traitim_lanh

    traitim_lanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Sợ Yêu!

    Yêu là như thế nào nhờ? là gần gũi nhau chăm sóc cho nhau trong mọi hoàn cảnh, cảm thông và chia sẻ với nhau những khó khăn, hoạn nạn. Hay chỉ là gặp nhau, cùng nhau đi chơi, ăn, uống.... nhìn nhau rùi.... híhí... hun nhau.... Cũng chính vì ko thể hiểu hết nghĩa của từ Yêu nên có một số ng Sợ Yêu, đó dường như đang hình thành 1 trào lưu, làm cho con ng ta trở thành cô độc, ko cảm nhận hết đc ý nghĩa của cuộc sống. Thực sự Yêu là một thứ tình cảm khó lý giải, nhưng cũng ko fải là pó tay.!

    Nhưng sự bế tắc, bế tắc hoàn toàn và ko còn cảm giác hay một chút nhiệt tình với chuyện Yêu đương jì nứa, hịhị....

    Cái cảm giác lưu luyến với.... Game, với những ... bữa nhậu. Cảm thấy ngại khi fải đi chơi cùng một ai đó mà ng ta gọi là Bồ, hik hik... chính những điều đó tạo thành thói quen mà bây giờ tớ gọi là Sợ Yêu.
    [​IMG]
  2. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Rất rất rất nhiều người bị rơi vào trạng thái này. Sợ yêu. Sợ bị tổn thương. Sợ mất tự do. Sợ không thành.
  3. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    Giờ tôi cũng đang sợ yêu và ko muốn yêu
  4. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy.. cũng muốn yêu lắm chứ.. nhưng độc thân quen rồi giờ tự nhiên phải cặp kè với ai đó thấy ngại.. tự đi quen rồi nên thấy chán và bị động khi phải ngồi sau lưng một ai đó.. và cũng không thấy thoải mái khi tự nhiên phải nhận mình đang yêu một ai đó hay chính thức là người yêu của ai đó.. Đúng là bế tắc.. thôi cứ chơi game tiếp vậy
  5. Unohoo

    Unohoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Sợ thì sợ, ta vẫn phải yêu. Vừa yêu vừa sợ. Vừa sợ vừa yêu. Ước gì giống mấy em cấp 3, vô tư yêu, ứ sợ ai.
    PHẢI đi chơi. Sao mà lại khổ thế này?!
  6. ducthrash

    ducthrash Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    tớ lại bị lâm vào hoàn cảnh thế này, Biết một em cũng lâu lâu rồi, biết nhà em, biết số điện của em, thích em điên cuồng, xa em một thời gian nhớ khôn tả. Em đấy củng chả lạ gì cái mặt tớ (bởi đi chơi cùng cả hội gặp mặt nhau nhiều rồi)
    Nhưng nói thật có kề dao vào cổ tớ cũng không bao giờ gọi điện hẹn em ấy đi chơi. Mà nếu có rủ em ấy đi một mình chắc chắn tớ sẽ chọn phương án rủ mấy thằng bạn đi uống rượu còn hơn.
    Sao kỳ vậy??? tờ không giải thích nổi bản thân tớ
    Được ducthrash sửa chữa / chuyển vào 01:05 ngày 13/01/2007
  7. JudeLe

    JudeLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    2.903
    Đã được thích:
    1
    Sợ yêu thì tớ chả sợ, sợ nhất là hậu quả sau yêu
    Tớ chán ghét cái kịch bản lặp đi lặp lại nhiều lần, làm quen, hẹn hò, điện thoại, chat chit, rồi đi chơi đi bời, rồi đến với nhau, có khi lao vào nhau... Nó quá nhàm chán.
    Không hiểu tớ có bị bệnh hay không mà nói thật là cứ quen được cô nào, trong độ khoảng 3, 4 ngày sau khi khiến cho người ta thích và hay nghĩ ngợi đến mình thì tớ rút lui có trật tự, vì sau vài ba ngày đó cứ nghĩ đến cô ta mà tớ cảm thấy ngán ngẩm vô cùng.
    Chả nhẽ cứ phải đợi một tình yêu đến y như trong phim Hàn Quốc?
  8. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng xem ra chí "ní" nhất so_0 là chính thế đấy! Một lần bị như vậy, sợ òi, từ đó tới giờ chỉ ..dám nghĩ là sẽ qua đường, ko dám nghĩ là sẽ yêu nữa. Qua đường thì chả có gì phải đau khổ cả. Còn nghiêm túc thì lại khác. Nhưng đã nghiêm túc thì ko nghĩ như kiểu qua đường được.. Đành rằng, yêu ko quá đề cao cái từ "nhận lại", mà vốn người ta cũng ca ngợi tình yêu nó thế, nhưng khi bị từ chối, , trong trường hợp của so_0, người ta tạo cơ hội cho mở lời, nghe xong bảo, em chỉ xem anh như một người thân của em vậy! , thì các bác có can đảm nghe lời từ chối thêm lần nữa không
    Nếu có, xin chỉ giáo.
  9. kindachi2003

    kindachi2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong ngẫm nghĩ chắc cậu cùng hàng với họ Sở. Yêu thì nói rằng yêu ko yêu thì nói một lời cho xong. Đã là thằng đàn ông phải sống đàng hoàng đừng có cái kiểu trêu hoa ghẹo nguyệt chán rồi bỏ. Có vẻ như cậu chỉ muốn khẳng định khẳ năng tán gái của mình thì phải ( 3 - 4 ngày đã tán được ) giỏi thật. Chính cậu đang tự mình làm nhàm chán mình . Cậu chả tôn trọng người ta thì cả đời này kiếm được một người tử tế với mình thật khó
  10. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này "đụng hàng với Topic của Bi bên Tâm sự
    Đúng là cái sợ của Boy khác cái sợ của Girl!
    Bi thiết nghĩ... hok phải kiểu tình cảm của JudeLe là kiểu họ SỞ gì đóa đâu nha!
    Nhưng... khi chưa sẵn sàng yêu thì đâu nhất thiết phải yêu!
    Nỗi sợ có nhiều nghĩa. Với người này thì là sợ thất bại, sợ trách nhiệm, sợ đau khổ. Với người khác là sợ không thoát ra khỏi quá khứ được. Với người khác là sợ chính mình, sợ làm người mình yêu và người mình không yêu đau.

Chia sẻ trang này