1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sợ Yêu!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi traitim_lanh, 12/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. traigia_hp

    traigia_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    hãy yêu di cho trái tim biết khóc
    dể một ngày ta vững bước di lên
    sự dau khổ sẽ là vô tận
    nỗi cô dơn là thế giới u buồn
  2. beangago

    beangago Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Uh thì nhiều người sợ yêu thật nhưng mà con ng ai cũng muốn vượt qua thử thách. Tình yêu là cái gì? mỗi ng 1 kiểu định nghĩ nên nói đi nói lại thì Yêu-Sợ-Yêu-Sợ....... Nó là cái vòng luẩn quẩn mà.
    ôi! Tình yêu!
  3. ka_wa_sa_ki_R150

    ka_wa_sa_ki_R150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Chẳng muốn yêu , gặp nhau cho vui thôi ....một lần ,hai lần , ba lần ...bao nhiêu lần rồi nhỉ
    Đâu phải là yêu , chỉ là nhớ , là giận , là buồn , là ......là một điều gì đấy không thể cắt nghĩa
    .............
    Anh rất nhớ em ...cái gì ...đùa àh .....nàng cười bối rối ....không anh thề đấy..... tim đập mạnh .....nàng đỏ mặt ...mặt mình thì không biết gọi là gì....có uống rươu đâu nhỉ
    Đâu phải là yêu , chỉ là nhớ , là giận , là buồn . là......vui không thể tả
    .............
    Nàng không xin lỗi vì mình chưa hề khiến nàng phải xin lỗi
    Mình xin lỗi mình vì mình đã khiến mình phải xin lỗi ...
    ............
    Em rất yêu anh ấy ....... còn anh như là anh trai vậy ....
    Trắng bệch cả người ...về nhà vội ......mình không yêu ....
    Mình có định yêu đâu ...mình không yêu .....
    Đau quá ...xót hết cả ruột ....
    ...............
    Này bạn gái anh xinh không ? (Con em họ ôm mình chặt thế )
    Nàng giận ? mình.....bối rối ....anh tránh xa em ra ...cúi đầu .... ướt mi....!!!!
    ????? Rốt cuộc là tại sao ????
    ..................
    Anh nhớ e..... ( nàng cup máy ....) nhanh thế .....
    Bớt đau hơn lần trước ......
    ................
    Sợ yêu ...mình không sợ yêu ...mình chỉ sợ mình không biết mình đã yêu
    Được ka_wa_sa_ki_r150 sửa chữa / chuyển vào 00:03 ngày 25/08/2007
  4. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Người ta không sợ yêu , chỉ sợ đau thôi . Nhưng tình yêu luôn mạnh hơn nỗi đau
  5. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    kể ra nhiều khi cũng sợ thật, nhưng nghĩ lại thế giới này ko co tình yêu cũng vô vị. Sợ yêu chỉ là trong giai đoạn ngắn thoai, còn tình yêu đích thực nó mới có thể kéo dài cảm giác yêu thương.
  6. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    ko sợ yêu,chỉ sợ mất tình yêu
  7. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Có ai để iu đâu mờ chẳng nói zậy...............Dương ui mai chắc anh hok đuợc đi hát cùng tụi em rùi.............anh sợ mai anh phải vào Nghệ An mấy ngày thầu trong đó........huhu
  8. roses_in_snow_84

    roses_in_snow_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.966
    Đã được thích:
    0
    Sợ lắm, sợ kinh lên đc, thế nên chia tay mãi rồi vẫn k xong, sợ phải làm lại từ đầu lắm
    Mới chia tay đc gần 1 tháng nhưg mà đek có cảm jác với thằng nào cả, thế là lại tèn tén ten với zai cũ
    Đag lên mây xanh đc mấy ngày thì phát hiện ra hắn bắt cá 2 tay
    Làm thế nào bi h Ngó lơ vậy, nản kinh, sợ kinh
  9. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Được mấy bữa rồi đâu lại vào đó !!! Đừng lo !!
  10. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Yêu à, tớ cóc sợ (dù đã thưởng thức đủ cả quả ngọt lẫn trái đắng rồi. Ke ke)
    Nếu ai mà cũng sợ yêu hết thì 100 năm nữa lấy đâu ra đàn ông và đàn bà?
    Tốt nhất là cóc sợ. Ke ke ke.
    Ra đường gặp tai nạn đầy ra đấy, chả nhẽ lại sợ dắt xe ra đường?

Chia sẻ trang này