1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sợ Yêu!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi traitim_lanh, 12/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. slim142

    slim142 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Mình thì vừa sợ yêu, vừa lười yêu.
    Vài lần đi chơi, vài lần đón đưa...xong lại thôi chả có lý do. đúng là chẳng hiểu nổi mình nữa.
    Nói thật là tớ thấy đi với lũ con zai thấy thoải mái hơn.
  2. keobong88

    keobong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Một mình quen rồi , nhiều khi nghĩ đến cảnh mình yêu 1 ai đó nghĩ thì thích nhưng khi có ai đó tỏ tình thì chạy 1 mạch ko dám quay đầu lại, kẹo cũng vậy mà,mới lại kẹo cũng sợ yêu fải 1 người ko xứng đáng yêu fải chàng họ sở..vv..v. sợ fải chia tay khi đang quen có người bên cạnh, sợ fải trải nghiệm lại từ đầu cái cảm giác cô độc 1 minh, thôi cứ đển như vậy có khi lại hay, chẳng yêu ai, cũng chẳng cần ai yêu mình, buồn thì rủ vài đứa bạn đi chơi, chơi chán thì về ngủ, vậy là okie đời sống ko fải suy nghĩ nhiều là vui rồi
  3. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Sợ yêu ...phải biết yêu thê nào thì hãy nói là sợ chứ nhỉ? Tớ thường thấy hiện tượng sơ yêu đối với người đã gặp nhiều tổn thương trong tình yêu hơn! Sợ thì vẫn sợ , yêu thì vẫn yêu, quy luật rồi ! khó mà tránh được
  4. svol

    svol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Tất cả những người sợ yêu đều là những người đang yêu đã yêu và sẽ yêu. Mình cũng như mọi người thôi , cũng sợ yêu :lúc nói lời yêu thì sợ người ta còn do dự, yêu rồi thì sợ khi chia tay người ta phải khổ...sợ sợ nhiều lắm lắm, Nhưng có ai là không muốn vượt qua nỗi sợ của bản thân , nên mình vẫn cứ yêu .Nên có 1 lời khuyên cho các bạn sợ yêu : Hãy cứ dấn thân vào nỗi sợ để biết cảm giác sợ
  5. traitim_lanh

    traitim_lanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Chứng tỏ có nhiều người Sợ fải yêu nhờ, giống mình thế. Thực sự nói sợ cũng ko đúng hẳn, mà nói ngại cũng ko sai, nhưng giữa Ngại và Sợ thì cứ cho là Sợ đi nhá. Đứng trước một ng khác giới mình rất tự tin, nhưng mình lại ngại "chặng đường" đi đến để đc đứng trc người đó., cái "chặng đường" đó có thể ngắn cũng có thể rất dài. Mình lại sợ đi đến nơi thì nhận đc một lời mời .... quay lại. Cho nên nhiều khi mình cũng hơi hơi tin vào số fận, tin vào ông Giời...
    Duyên số do Ông trời sắp đặt mừ.
  6. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Sau khi Sợ yêu sẽ là cái cảm gíac muốn đc yêu , và thèm đc yêu, thèm cái cảm giác ấm áp của 1 vòng tay yêu thương, thèm cái nụ hôn nồng ấm , thèm cái hờn, ghen, yêu , giận dỗi, thèm những lời nói yêu thương âu yếm dịu dàng, thèm những buổi tối đc bên nhau đầy lãng man, thèm cái ánh mắt yêu thương, tất cả như 1 cơn khát nó mong dc thoả mãn cơn khát đó, nhưng nếu yêu lại không đúng như mong muốn , lúc đó cảm giác sợ yêu lại tràn về và thôi rồi SỢ Yêu là SỢ Yêu
  7. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    có rất nhiều lí do để sợ yêu. tôi cảm thấy mình đang sống rất ổn, tôi có nhiều bạn bè, tôi thoải mái khi đi chơi với họ. Tôi làm những điều tôi thích. Và tôi cảm thấy không thoải mái khi nghĩ tới việc phải gắn bó với ai đó, phải thay đổi mình vì ai đó, ko thích phải đi kè kè với một ai đó...
    Sống thế này, tự đi một mình, tự do tự tại, thích biết bao
  8. kindachi2003

    kindachi2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Phần màu vàng này nghe thích thật. Nghe xong tự dưng làm mình muốn yêu
  9. thien_binh289

    thien_binh289 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    5.250
    Đã được thích:
    0
    bác nì giống em wá
  10. phuong_nhat_quynh

    phuong_nhat_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này