1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sợ Yêu!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi traitim_lanh, 12/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    bỏ mẹ rồi......tôi đang vướng vào hoàn cảnh tương tự......gái gú ko thiếu nhưng dek muốn yêu.....vẫn thích bầu trời tự do
  2. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Nếu cảm thấy muốn yêu tớ khuyên cho những ai chỉ cần có cái cảm giác muốn yêu thôi hãy mở thật rộng trái tim mình ra đón nhận cái tình yêu thương đó, hãy yêu mọi người và hãy cảm nhận nó bạn sẽ đc yêu thương
  3. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Trước khi yêu một người, hãy học cách làm quen với một sự thật là ta có thể mất người đó bất cứ lúc nào. Cứ yêu hết mình rồi bị " đá 1 phát " thì ai chẳng đau, chẳng tổn thương, chẳng buồn. Và điều mất nhiều nhất đó là sự tin tưởng vào mọi người xung quanh mình. Nhìn ai cũng thấy chữ đểu hiện trên mặt. Đến khi quenn được 1 người bạn mới thì vừa chơi, vừa thăm dò, vừa đề phòng...... Đúng là tình yêu........ Chả hiểu nó là gì nữa.....
  4. traitim_lanh

    traitim_lanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Đó có phải là một câu nói hay ko? hãy nhìn mọi ng bằng ánh mắt vị tha, chúng ta sẽ thấy cuộc sống thật đẹp.
  5. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Vừa iu vừa đề phòng, vừa hoài nghi! Thế thì mệt và chán!
    Nhưng cũng có cái đúng, nhiều khi cũng thấy Nhiều Cái Đểu thật (Hok phải tất cả, mà nhiều )
  6. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Chuyên nghiệp nhở ? thích mắc bệnh chinh phục roài.
    Trước đây tớ cũng gặp mấy trường hợp tương tự. Đẹp trai, phong độ nhưng chết vì gái xấu. Hỏi lí do nó chỉ bảo: "em đó làm tao không chán, cưa mãi không được".
  7. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Mình học thành tài roài nè. Kết quả là chẳng yêu nổi ai nữa
    Giờ mới biết: tình yêu được xây dựng trên cơ sở niềm tin , ước mơ và hy vọng.
  8. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Đâu nhất thiết trong đời ta cứ phải yêu lấy 1 lần? Có bao người ko yêu vẫn cưới đấy thôi các bác Nếu sợ thì bỏ qua yêu rồi chạy thẳng tới cưới luôn
  9. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    hô hô....cái này hay .....nhưng vẫn thích đc yêu
    Nói thì nói thế thui chứ yêu và đc yêu nó nhiều cái thú vị chứ.....mỗi tôi cuộc đời nó hơi khốn nạn tí thôi......gà thì ít mà cáo thì nhiều
  10. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Không yêu mà con gái nó đồng ý cưới à ?
    Hay phải giả bộ là yêu gái. Cái đó thì mình chịu

Chia sẻ trang này