1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sợ Yêu!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi traitim_lanh, 12/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giot_nuocmat_trongtim

    giot_nuocmat_trongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0

    "Yêu", muốn yêu, khát khao tình yêu, thèm cảm giác bình yên bên người yêu, nói " I love you", ...xong... " bố..p ! vèo...sorry I don''t love you" đau đớn, một trái tim rách nát, cố gắng chắp vá, chứa đầy nước mắt, lúc nước mắt cạn khô, lại muốn yêu, trái tim lại vỡ tan... có còn nên yêu nữa không ?
  2. JudeLe

    JudeLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    2.903
    Đã được thích:
    1
    Tớ chả thấy hay ho gì mấy cái chuyện này mà lên tầm chuyên nghiệp hết. Tại thích rồi chán nên nó đâm ra thế, không ai làm chủ được cảm xúc cả, may thì thì kìm nén được thôi.
    Còn chuyện của mấy thằng bạn câu, có lẽ tớ chả dám giống như thế đâu. Tớ gặp cá sấu là chạy xa 10m rồi, không thể xảy ra chuyện tớ tìm đến cá sấu.
  3. dory_leuleu_123

    dory_leuleu_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    ^___^
  4. CongTu_Thich_YeuThu

    CongTu_Thich_YeuThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Có 1 cách làm cho bạn ko còn sợ yêu nữa , nhưng nó làm lại bạn khổ vì yêu !!! Hãy chọn 1 đối tượng thật là " cao" mà bạn có muốn cũng ko thể với tới trèo tới hay bay cũng ko tới đc và tiến hành công việc của 1 người thợ mộc cần cù kưa, xẻ , đục đẽo v....v..... và v....v.... KQ thì fải thử mới biết đc bạn àh . Cái j` có đc dễ dàng thi mau chán . Hãy làm cho nó ko bao giờ nhàm chán thì mới bền lâu đc .
  5. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Hì Bi mạn phép chủ nhà mà tán vài câu!
    Topic của bên mày râu nên tâm sự khác hẳn bên phái đẹp
    Việc gì phải sợ! Nhỉ!
    Vẫn tự bảo thế. Nhưng đúng là ngại iu đương thiệt đó.
  6. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Theo tớ thấy, yêu cũng như ăn thôi mà. bạn ăn chán 1 món đến phát sợ roài, hoặc khi mà nhìn thấy nó, hửi thấy nó hay người khác chê nó, thì bạn cũng đã thấy ngán ngẩm, ko thích đụng vào nó. Nhưng sau 1 thời gian nào đấy, trong con người của bạn thiếu đi cái chất trong món ăn đó, tự dưng lại có cảm giác thèm, muốn ăn, và rồi lại ... ăn, hay thậm chí là sẽ ăn nhiều để rồi lại sợ.... Cái vòng luẩn quẩn thôi, tóm lại sợ yêu nhưng khi thiếu, người ta vẫn thèm yêu và được yêu đó mà.
    Tớ thì sợ lại phải bắt đầu thêm 1 lần nữa, lại phải quan tâm, lại phải nghĩ về họ, rồi lo lắng cho họ, rồi chuyện tương lai; tại tớ quan niệm yêu là nên (nên chứ ko nhất thiết là phải) tính chuyện lâu dài, chứ nếu không ... ăn vài lần 1 món như vậy, đúng là sợ đến tận não ấy chứ.
  7. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    tâm sự ko đàn ông lắm !!!
    đàn ông rên rỉ làm gì .yêu mạnh đi ông bạn !!! ho ho
  8. riverart

    riverart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
  9. traitim_lanh

    traitim_lanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    mới có ngại tui chứ jì? chưa sợ à? còn tớ thì sợ thật rồi, nhưng vẫn phải yêu, yêu cho hết sợ. hịhị........
  10. traitim_lanh

    traitim_lanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Đoạn này nghe thấy đc à nha, tớ chắc cũng thế, có điều mình ko đủ dũng cảm để nói ra điều này, chị em mà nghe đc thì ... hịhị.... họ sợ chứ ko fải mình sợ nữa roài, hê hê... :D

Chia sẻ trang này