1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sợ Yêu!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi traitim_lanh, 12/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Thậm chí yêu rồi mà còn chưa chắc đã đồng ý cưới bạn ạ Thế nên mới nói là yêu và cưới đôi khi không đồng nhất với nhau mà.Mình biết có trường hợp cưới nhau chỉ vì họ bị xô đẩy,quá mệt mỏi tìm kiếm,sức ép này nọ nên chấp nhận cưới(vì quan niệm vợ nào mà chả là vợ).Hạnh phúc hay ko thì ko biết nhưng giờ vẫn sống chung với nhau được.
    Ngày xưa các cụ cưới nhau rồi mới yêu là điều bình thường,lấy nhau vì nghĩa ko hiếm bạn ạ.
  2. traitim_lanh

    traitim_lanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có những người hiểu được cảm giác yêu thế nào mới thấm thía được nỗi sợ khi ko được yêu.
  3. nydm

    nydm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Có phải sợ yêu hay ko ma` tới giờ nydm vẫn chưa yêu người nào cả
  4. serenade2107

    serenade2107 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nói là sợ yêu, chính xác là sợ yêu không được, chứ không phải là sợ nên không dám yêu.
    Khi yêu một người đúng là đáng sợ thật, bởi vì lúc ấy, con người ta mới chấp nhận hi sinh. Và nếu tình cảm không đặt đúng chỗ, thì quả là mất cả chì lẫn chài rồi còn j. Dĩ nhiên yêu là không tính toán, nhưng mấy ai khi yêu lại không khổ đau cơ chứ.
    Đối với mình, không biết là mình đã yêu ai chưa, nhưng mà thích tthì chắc là có. Nhiều khi cứ nghĩ mãi về một người mà không tài nào dứt ra được. Thấy vui khi họ vui, thấy buồn khi họ buồn, và thấy muốn ở cạnh họ những lúc cô đơn. Thế nhưng họ không biết. Thế mới gọi là đau khổ chứ -> Yêu(thích) đơn phương
    Còn những người thích mình? Cái này không dám chắc, bởi chơi với nhau vốn dĩ vô tư, không suy nghĩ. Đọc topic này mới giật mình, liệu rằng mình có là lý do khiến một ai đó "Sợ yêu " không nhỉ. He'' he''. Nghe rõ là cao giá, chắc không có tên nào khù khờ mức đó đâu.
    Nói chung là cho đến bi jờ, thích thì nhìu mà mối tình vắt vai chả được bao nhiu. Vì vậy nghĩ tới yêu, rồi phải suy nghĩ, phải đau khổ, phải suy tính làm mình nản quá. Có lẽ ngồi im chờ sung nó rụng thì hơn. Phải ko nhỉ các bác!
  5. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    không phủ nhận điều bạn nói nhưng có lẽ vì vẫn chưa đến lúc gặp được đúng người để bản thân hết sợ và lao vào "như con thiêu thân"
  6. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    ko hẳn là sợ yêu, lười yêu mới đúng
  7. traitim_lanh

    traitim_lanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Chờ Sung rụng à? nhưng mà Sung nóa lại rụng ko đúng chỗ cần rụng thì sao?
    Đoạn bôi vàng đó, bạn nên phát huy như vậy, biết là mình đơn fương nhưng thà có 1 mối tình đơn fương còn hơn là ko có, và khi mà đã ko có thì sẽ tạo cảm giác chán nản và dẫn đến ===> Sợ yêu
  8. quangdung_pham

    quangdung_pham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    E cũng đang chết sợ vì iu đây, các pác ạ. K thể chịu nổi nữa roài, phải chia tay thôi. Hix
  9. PaulBurrell

    PaulBurrell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái bác nè toàn nói nào là sợ yêu, lười yêu, nhác yêu, ghét yêu, rồi hận yêu.......úi giời! quanh đi quẩn lại là vẫn bàn tán chữ yêu.
    Túm lại có khi mấy các bác nè là những người yêu mãnh liệt nhất ý!........Hi hi!
  10. serenade2107

    serenade2107 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói có lý, chẳng qua thích yêu nhưng chưa được yêu, chưa yêu được, hoặc được nhưng chưa yêu mà thoai. He'' he''. Dù sao biết là yêu sẽ khổ, nhưng mà em vẫn thấy cuộc sống nên có tình yêu. hi hi.Oài, cái công cuộc này sao mà khó khăn thế. Đôi khi khiến con người ta chán nản và mất lòng tin!

Chia sẻ trang này