1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sợ Yêu!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi traitim_lanh, 12/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Em bị tim bẩm sinh thì lèm seo thở tự nhiên được bác
  2. Nuocmatphale

    Nuocmatphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Sơ đủ thứ
  3. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì chưa biết thế nào nhưng hiện tại là tôi sợ cả phụ nữ chứ đừng nói là yêu họ.
  4. S7_9319

    S7_9319 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Mình thì ko còn "sợ yêu" nữa mà là "lười yêu" mất rồi.Chao ôi cái lười làm ta chẳng muốn động đậy gì cả.Ko cảm xúc;nói chuyện -chính mình còn thấy khô khan nữa là người đối diện...nhưng dù sao cũng sẽ quyết tâm lấy chồng vào cuối năm nay ...hì hì...
  5. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Quá nhẫn tâm.
  6. bivanga

    bivanga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    hèn nhát!
  7. bivanga

    bivanga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    em k sợ nhưng chán iu òi!
    kể cả 1 anh chàng em mơ ước có quỳ dưới chân em xin tình yêu, em cũng bảo Đứng lên!đi về đi.
    em chưa muốn đổi sang nghề Oshin!
  8. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    đã yêu thì chẳng bao giờ cho phép mình quỳ xuống để xin 1 tình yêu
    ko sợ yêu chỉ sợ người ta ''điêu'' (giả dối á)
  9. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    tính cách như của cậu chắc phải vài lần đánh mất người mình thik thì mới khá đc
    tiếc thế nhỉ?? biết đc đối tượng của mình là ai rồi mà ko cố lấy đc 1 lần (chẳng bù cho mình chưa thấy ai )
  10. fragrant155

    fragrant155 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    0
    iem rơi vào hoạt cảnh quá mệt mỏi vì 1 người bác sỹ khám và fán em bị bệnh: CHÁN YÊU Đời nó buồn thế đấy

Chia sẻ trang này