1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sợ yêu ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi 2141777, 20/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aleaf

    aleaf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Tức là sợ fải bắt đầu...
    sợ fải tìm hiểu..
    sợ giận hờn..
    sợ hiểu lầm..
    sợ mệt mỏi..
    sợ tổn thương...
    tóm lại là nhìn thấy cái gì dính đến chữ "yêu" là sợ..
    bác đồng ý chứ ạ
  2. aleaf

    aleaf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    trẻ con chưa yêu thì đừng vào đây..nghe xong lại mất hết niềm tin vào t/y là chít dở đấy
  3. songotho

    songotho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với hoàn toàn với định nghĩa về 2 chữ sợ yêu của bác đấy ạh . Em xin bổ xung thêm 1 ý nữa theo ý kiến chủ quan của riêng em thì có 2 kiểu sợ yêu :
    - Người ko tự tin vào bản thân mình , cảm thấy mình không có sức hấp dẫn với người khác phái về nhiều mặt có thể là hình thức có thể là kinh tế , học thức vv... Nên nhiều khi họ cũng rất muốn yêu , rất muốn có đôi có lứa như mọi người , nhưng họ luôn cảm thấy thiếu tự tin vào bản thân nên họ rất ngại khi bắt đầu một mối quan hệ yêu đương hẹn hò, vì họ sợ thất bại ==> NGẠI YÊU.
    - Kiểu sợ yêu thứ 2 theo em nghĩ là do một người có thể đã từng bị tổn thương rất ghê ghớm trong tình yêu mà một sớm một chiều không thể quên nổi, nên họ có thể mất niềm tin vào tình yêu , họ sợ yêu vì họ sợ lại bị tổn thương một lần nữa .
    Nhưng em nghĩ với cả 2 kiểu sợ yêu trên chỉ đều mang tính chất tạm thời thui , chứ yêu nó là cảm xúc bình thường của con người , ai là người trưởng thành mà không có cảm xúc này mà không rơi vào 2 trường hợp trên thì em nghĩ cũng nên uống thuốc giảm stress
  4. tancungdamme

    tancungdamme Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    yêu thì jì màh sợ,có điều hết yêu rồi sợ ko biết nói sao để bỏ người ta đây.E đang muốn bỏ người yêu em,giờ em phải làm sao nhỉ???Hix hix,ko lẽ đến gặp rùi nói TUI KO CÒN YÊU EM NỮA,hay là MìNH KO HỢP NHAU,hay là cứ im lặng và im luôn,ko tr3 lời đt,cho nó nằm vùng phủ sóng nhỉ,khó quá khó quá,nói trực tiếp chia tay thì cứ tội tội cho em ấy,nghĩ đi nghĩ lại thấy mình ngu thía,biết thế hồi trước đừng yêu,cứ chơi qua loa là đc,bây h yêu rồi thấy mấy em xinh tưới cứ vỡn vơ trước mũi mình thèm chịu ko nổi,ko nói chia tay sớm chỉ càng làm khổ người ta hix hix
  5. IME000

    IME000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    ối giời ơi là giờ, em cũng ngại iêu lém, mà chưa iêu lần nào cả, sợ nhất cái khoản ka i ét ét ý, hum doc duco tin tren mang toàn vi trùng là vi trùng, sợ luôn
  6. vtc09

    vtc09 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Kiểu của em không giống với 2 kiểu của bác
  7. h2o_kya

    h2o_kya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn giống tui ruj` ......bi giờ sợ iu lém ...cũng 24t ruj` chứ ít nữa đâu ......con gái như vây` là lo lém ruj` ...hix...hix....vậy mà hổng dám iu => đơn giản vì sợ người ta lừa dối :D
  8. bien_troi_menh_mong

    bien_troi_menh_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng vậy nè. Bây giờ sợ iu lắm.25t rồi. Gia đình đang hối thúc đây nè. Gia đình chưa ưng đc anh nào cả. Đưa về nhà đều thấy không đc. Ba mẹ cũng lo mình khổ thôi. Nhưng bây giờ cảm giác sợ đổ vỡ, sợ chia tay, sợ đau khổ...
  9. nangtrungdu

    nangtrungdu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    em đã từng rung động don phuong, cũng đau khổ nhớ nhung ghê gớm lắm,...nhưng xét cho cùng thì đó cũng chỉ là những tình cảm của thời học trò. Em không muốn yêu khi mình chưa kiếm ra tiền
    Kể cũng lạ, hễ cứ gặp bạn nữ nào xinh xắn, duyên dáng, học giỏi là em lại có cảm giác yêu đương các bác ạ. Có phải ai cũng như thế không ? em đa tình quá hả
    Cũng may là trong lớp em có 5 bạn nữ,vả lại không có bạn nào xinh, nếu không thì chết
  10. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    mình rất sợ yêu .híc híc.Nhưng mình ko ế.hehe

Chia sẻ trang này