1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sợ yêu ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi 2141777, 20/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aleaf

    aleaf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà sợ lắm thế..
    Bố mẹ yêu thương thế mà còn sợ thì bó tay rồi..
    Thầy cô có khó tính thì học sinhmới giỏi được..
    Ra đời, ko có thất bại thì làm sao mà có thành công, làm sao biết được cái cảm giác hạnh phúc và giá trị khi mình thành công..
    Sống hết mình..cứ suốt ngày lo sợ chết thì còn làm được gì ..
    hết ý kiến..
    hihi..
  2. nhatminh_fff

    nhatminh_fff Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    nếu cứ sợ yêu thì bạn đừng sợ ở 1 mình nhé
  3. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    iu thì ko sợ, nhưng chỉ sợ iu phải Sở là 1, iu phải Cuội là 2
  4. 8xcool_hp107

    8xcool_hp107 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    1.840
    Đã được thích:
    0
    Iu rùi sợ lém chứ ............Sợ phải chịu khổ........Sợ phải khóc ........Sợ mất người ta .........Sợ rất nhìu thứ
  5. vtc09

    vtc09 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Có khi 1 - 2 tuổi nữa, thik em nào là cưới luôn, chưa yêu đương j, thời gian không có, công việc thì bù đầu,...
  6. LinhHua

    LinhHua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng muốn yêu nhưng cũng lo sợ nhìu thứ lắm! Đầu tiên là sợ mình có lòng mà người thì không. Thứ nhiừ là sợ yêu rồi lại mất người iu. Ba nữa là sợ chia tay rồi thì hai người chẳng còn là bạn bè của nữa. Thế thì chẳng thà không yêu còn hơn T~T
    Sợ lắm, sợ lắm, sợ lắm...
  7. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhỉ? Hình như mình đang sợ yêu. Nhưng cũng không hẳn vì trong tận sâu trong lòng mình biết rằng mình đang mong chờ một tình yêu đến. Khó thật tất cả mọi thứ cứ như một mớ hỗn độn. Muốn yêu nhưng khi có người tìm hiểu, có ý định lại trốn tránh. Mình cũng không hiểu nổi nữa. Rất muốn nhưng lại chạy trốn. Có những lúc mình tự hỏi liệu mình có thể yêu một ai đó không? Những người mình cảm thấy có thể yêu được họ lại ở quá xa mình cả về địa lí và tình cảm. Những người đến với mình mình lại thấy hình như ko hợp và mình ko thể hoà hợp với họ vậy là chạy trốn. Nhiều khi chỉ có ta với ta cũng buồn nhưng ko muốn gật bừa vì hạnh phúc vì tương lai sau này.
    Đọc lại thấy những gì mình type chẳng theo một cái gì cả, lộn xộn như chính mình.
  8. chichi85

    chichi85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Em không sợ yêu tí nào cả , ko sợ chút nào luôn, có gì mà phải sợ nhỉ , mình yêu nó thì nó cũng yêu mình. Mỗi tuần em đều mang về nhà mấy em, cho định cư nhớ. Còn những em khác thì cho về ở một hay 2 ngày ta lại trả về cho xã hội .
  9. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Ơ sao biểu tượng lại là cái gương màu hồng nhỉ? Phải làmũi tên máu xanh chứ nhỉ? Vô lí quá!!! Bác nào biết giải thích giúp em chỗ nài với
  10. vtc09

    vtc09 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    ặ thỏ bi h em mỏằ>i bư à, em chi chỏằ? thik nhỏằng ngặỏằi bỏĂn cạng giỏằ>i thoai

Chia sẻ trang này