1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sợ yêu...?!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi donjuan84, 15/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    mình kô sợ nhưng thấy tình cảnh của ba mẹ mình thì lại thấy sợ wá
  2. zorohandsome

    zorohandsome Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Chả biết nói gì ngoài 2 chữ "đồng cảm" và...đọc chữ ký nhé khéo "đi lướt qua" rồi cũng nên ^ ^
  3. meohendeptrai

    meohendeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Sợ yêu , ngại yêu .Gặp 1 ngươ?i mới lại so sánh lại với ngươ?i mi?nh tư?ng yêu,bóng dáng ấy vâfn lớn quá-không xóa nho?a được.Thôi thi? chơ? em đi lấy chô?ng ta tính tiếp vậy.
  4. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu chán iu với sợ iu có khác nhau ko nhỉ? Giờ chỉ thích bạn bè, chat chit vui thôi.
  5. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    em chả sợ cũng chả chán, em lười iu thôi , iu cứ phải chở chị em đi mua sắm rời đón đưa đến mệt, có buổi 4 giởi rưỡi vừa mới xem đá bóng xong em đã phi tới nhà rủ đi xem mặt trời mọc, một năm phải nhớ cả chục ngày lễ khác nhau để tặng quà hoặc đi choi, mất hết cả thời gian ngủ nghệ....iu iếc gì cho mệt, chơi cho sướng đã các bác uiiiiiiiiiiiiii
  6. chipratthom

    chipratthom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2008
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Giống mình.
  7. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Jống tớ qoá đi.......giờ đang chán nên lao vèo kiếm tìn....khi nèo thik lại iu.......nghĩ nhìu lèm j....còn hôk tán được kô nàng nèo...thì tớ zới ấy.....

Chia sẻ trang này