1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sợ yêu :(

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tu_china, 15/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    nói sợ chưa hẳn đã sợ, nói chán chưa hẳn đã chán. Cái cốt yếu là chưa được tìm người để yêu thôi.
    Cứ từ từ, con trai mới 25, còn trẻ con lắm
  2. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    yêu đâu phải trò chơi trứng khoán mà sợ với ko sợ- bạn hãy dùng từ " ngại " nhé. hãy lắng nge lời trái tim mách bảo - nếu thực sự bạn gặp 1 người mình sẽ đi hết cuộc đời, bạn sẽ ko thoát đâu - dù có muốn cũng ko được ấy chứ
    hãy cứ vui vẻ với mỗi nụ cười mỗi ban mai thức dậy đi - bạn sẽ biết yêu thương nhiều hơn - yêu chính những người xung quanh mình đầu tiên rồi bạn sẽ được yêu thương
    nice day
  3. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Cô ơi, sao cô nói già đời thế này. Mới thế mà đã già rồi vậy sao, fải trẻ vào chứ. Như chị đây này, già rồi mà vẫn ham vui.
  4. xauxi05

    xauxi05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    OKIE...GIỐNG MÌNH GHÊ...HIC...HIC...!!!
  5. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    chăm chỉ phấn đầu trong vài năm ,xiền đầy túi rồi thì sẽ tự tin lên ngay ấy mà ,
  6. embehanoi123

    embehanoi123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần như bạn tớ toàn AQ thế này: "yêu làm chi cho đời thêm khổ, sống một mình tầm bổ vẫn hơn" -> nói thế nhưng nhiều lúc cũng suy nghĩ lắm chứ, nghĩ rồi đi ngủ một giấc, tỉnh dậy lại lao vào làm việc tiếp, quay đều quay đều thôi
  7. fxinh86

    fxinh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    [green]Sợ thật!
    giờ cho tiền cũng chả yêu!
    (sau thì ứ biết)[green]
  8. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Iem thì ngại yêu, chính xác là vậy. Trải qua mấy chuyện tình cảm rùi, mệt mỏi ghê quá, và cái cảm giác yêu đương cũng như muốn sống hết mình vì người yêu cũng biến mất tăm mất tích rùi. Cho nên bây giờ, nếu không có lại được cảm giác vì một ai đó để mà cố gắng, vì một ai đó để mà chiến đấu trước mọi sóng gió, và lấy lại được nghị lực khi nghĩ đến họ; thì em đây chả yêu làm giề. Một chữ thôi: "mệt" !
    Bác chủ thực ra vì muốn yêu mà không có đối tượng, rồi nghe nhiều những chuyện tình cảm không hay, cộng với thiếu tự tin vào bản thân, thành ra sợ cái nọ, ngại cái kia. Thôi thì thay vì bác than vãn, bác tự "đại tu" lại bản thân xem sao, dành thời gian làm mới mình, cố gắng thay đổi lối sống bó hẹp, tham gia hoạt động tập thể nhiều. Bác vừa có bạn mới,vừa có thể tìm được ý trung nhân đấy.
  9. hung2452

    hung2452 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Sợ yêu, ngại yêu? Quả là có như thế thật với một số người. Có thể vì lí do này kia, nhưng chung một quan điểm là ngại tiếp xúc, không muốn bắt đầu một mối quan hệ mới vì lo sợ nó sẽ thất bại.....
  10. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Ôi lâu lắm mới lại thấy bạn Hưng
    Đúng là ngại tiếp xúc thật. Nhưng k hẳn lo sợ thất bại mà là ngại fải bắt đầu những công đoạn như tìm hiểu, cưa cẩm, hẹn hò ect. Mất thời gian và... ngại cực

Chia sẻ trang này