1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sớ.........

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi newvampire, 17/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. newvampire

    newvampire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Sớ.........

    Gửi Mon vương, bộ trưởng ngoại giao và các chiến hữu sẽ tham gia chiến sự BK...
    Với tư cách vừa là tướng văn vừa là tướng võ... (chắc có phải xin làm nguyên soái quá ^^ hay tể tướng gì đấy... )
    Trước hết là về cách đánh... hãy nhớ rằng tất cả chỉ để thư giản và nhớ rằng mọi người bên BK 99.9% đều lớn hơn cả nhất là Mon và Yuky cho nên hãy chú ý về lời nói hơn một tí... đằng rằng mọi việc đều là đùa giỡn nhưng đừng thái quá. Cách của ta đùa cũng có thể khiến mọi người đánh giá chúng ta. Đừng để dân BK hay người ngoài nhìn vào và nói đấy, dân LHP thế đấy...
    Thứ 2 nếu chúng ta muốn thắng thì phải vận động thêm nhiều chiến sĩ hơn nữa, như đợt tấn công trước có quá ít người để có thể chiến thắng với lực lượng phòng thủ của BK (vì đấy là đất người)
    Thứ 3 chúng ta co thể dựa vào lực lượng LHP đang ẩn nấp dưới triều đại BK để có thể nội công ngoại kích...
    Thứ 4 chúng ta đã có bộ trưởng ngoại giao nhưng còn đối nội thì sao? nếu ko có thì cũng khó lòng chiến thắng, nước không vững thì làm sao đi đánh người được.
    Thứ 5 chúng ta có thể liên quân với nhiêu thế lực bên ngoài nữa, chẳng hạn như CCPL, beauty trap... 2 cô nàng này cũng đã có ý định, chỉ cần mời là có thể góp thêm 1 phần sức lực đáng kể... chỉ cần đưa ra lời hứa hẹn thực tế là được... ^^ ngoài ra còn nhiều nhân tài khác mà newv ko biết, đành phải dựa vàao bộ trưởng ngoại giao thôi.
    Thứ 6 cần có rõ danh sách ai là binh lính, chứ c vụ, cái thế lực ngoại bang.. gián điệp (gián điệp thì dĩ nhiên ko thể công khai được rồi, còn nếu như quá nhiều thì có thể đưa tên vài ng để hăm doạ vương triều BK cũng được)
    Thứ 7 trước khi chiến đấu MON vương nên làm 1 bản hịch và chiếu chỉ để tăng sĩ khí 3 quân, nếu ko làm được thì... chỉ cần tuyên bố vài câu lấy lệ là được....

    Trước mắt chỉ có 7 điều, sau này sẽ có chi tiết hay bổ sung sau... ^^


    P/s: trước mắt MON vương nên phong newv ta 1 chức vụ gì đấy và ban thưởng chứ nhỉ? (như vote sao chẳng hạn )
  2. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    MON vương đã ban thưởng theo như iu cầu của new rồi đấy .Trước hết thì điều 1 , MON vương và YUKY đều biết rất rõ điều này nên new cứ yên tâm , thực tình mà nói thì vì chưa gặp MON nên mới dặn dò điều nì , cái nì MON hỉu rất rõ, ko sao ....
    Thứ hai , ko phải cứ nhìu người là đánh thắng , thực tế cho thấy bên ta ko cần nhìu người , vì lý do chính đáng là bên ta rõ ràng ko có nhìu người, hơn nữa , người bên ta trí tuệ sâu rộng nên ko cần hao tốn nhân lực nhìu , nhưng nếu như có lực lượng nào cần liên wân thì cũng ok.NHưng ko thể sử dụng nội gián , vì như thế ko đúng với tinh thần thượng võ, hơn nữa dân LHP xưa kia giờ là BK , làm như vậy sẽ khiến họ lâm vào tình trạng khó xử , ko được.Đối nội thì đã có O_O , O_O từ nay sẽ là bộ trưởng bộ nội vụ , chuyên lo đối nội , săn sóc tinh thần tướng sĩ , yểm trợ khi cần thiết. Riêng đối với new thì MON phong là tể tướng nhá , chịu ko ??? Mí lại , hiện nay , MON cần 1 wân sư để thu thập và nắm rõ tình hình wân địch , vì gia phả bên BK hơi lộn xộn , cần phải làm lại cho rõ ràng , hơn nữa , phải ghi chép lại để tìm cách đối phó với từng tướng lĩnh 1.Ta ko đánh trực tiếp , ko đánh nhanh thắng nhanh , mà đánh trường kì , thu phục nhân tâm ....Tạm thời là như thế đã , hiện ai đã có chức , có quyền, mún set title như thía nào thì liên hệ O-O, còn ai chưa có , cảm thấy mún góp sức mình cho nước nhà thì nên gặp bộ trưởng bộ ngoại giao và MON vương cũng được,giờ thì MON phải đi ngủ đây , hì hì.
    Một con Vịt , xoè ra hai cái cánh
    Nó kêu rằng , cáp cáp cáp , cạp cạp cạp
    Gặp Vịt cái nó bì bà đòi kiss
    Kiss xong rồi nó vỗ cánh goodbye
    ^__^, hehe
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Các vị cứ an tâm mà đi mở mang bờ cõi. Chỗ này đã có ta. Quân của Beikha mà léng phéng sang bên này giở trò thì ta sẽ "tiên hạ thủ vi cường", chém trước báo sau. Riêng Jeno@ thì ngẫm ông trời cũng có đức háo sanh, hơn nữa cũng có nhiều quan hệ mật thiết với chúng ta, nên cho phép tự do đi lại, biết đâu ngày nào đó có thể dùng để lợi dụng kế "Chu Du hí Tưởng Cán" thì sao.
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  4. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    - đó... đã có lời đảm bảo của kieuphong@ và tui thì mọi người cứ yên tâm chinh chiến xa trường... hậu phương vững chắc thế này không thắng mới là lạ đó!!! khì khì
     
  5. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Ờ, tui quên nói nữa. Mọi người cứ nhìn vào Danh sách Gold sẽ thấy nick @kieuphong và nick @tieuthapnhatlang chễm chệ ở ngôi 3 và 4 (đúng ra nick kieuphong nếu kô bị đánh lén thì đã ở ngôi đầu rồi). Chưa kể tui còn 1 nick phụ khác đang nằm trong Top 15. Như vậy là hậu phương vừa có quân lực vững chắc mà ngân sách cũng dồi dào, dư sức lo chiến phí, kô phải như Bush phải năn nỉ Quốc hội xin 87 tỉ USD đâu.
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  6. yuky

    yuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Về chuyện lên quân với congchuaphale và beauty_trap cứ để ta lo ...về fần CCPL , trong lần giao đấu trước , ta và nàng đã có chung 1 mối thâm tình nhỏ , cho nên , chuyện lần này có vẻ sẽ dễ dàng trong việc tái liên kết với nhau , còn về fần beautytrap , có lần nàng cũa đã tỏ ý mún đóng góp sức mình cho LHP ta , cho nênn , chuyện liên wân này có vẻ sẽ dễ dàng thuận lợi , nhưng ta mong , các binh tướng hãy suy nghĩ kỹ trước chuyện này rùi hãy đưa ra kết luận cuối cùng về chuyện có liên wân hay ko ...
    Còn về fần kế sách đối ph1o với giặc , dựa vào tình hình ta và địch cho thấy , ta nên dùng kế " Dĩ dật đãi lao " ( lấy khoẻ chờ mệt ) . Nguyên văn là : Khốn địch chi thế , bất dĩ địch . Tổn cương ích nhu . Dịch nghĩa : cần fải để cho đối phương ở trong tình thế khó khăn , ko nên trực tiếp tấn công mà cần fải dùng phương pháp " bớt cứng rắn , thêm mềm mỏng " , khiến cho địch đang từ thịnh biến thành suy , từ mạnh biến thành yếu "
    Kế này có hàm nghĩa là :
    1. Nuôi dưỡng tinh thần để thêm nhuệu khí . Binh lực đầy đủ là điều kiện cần fải có để tiêu diệt địch thủ . Lúc binh lực của mình kô đầy đủ để đánh bại đối phương , thì cần fải hết sức tránh giao chiến trực tiếp , lui về thủ để bổ sung lực lượng , chờ thời cơ có lợi mới ra tay tấn công .
    2. Làm đối phương mệt nhọc khó khăn . TRong lúc đối phương có khí thế hung hãn , lực lượng lớn mạnh hơn mình thì cẩn fải áp dụng chiến thuật dụ địch thâm nhập , khiến cho đối phưong mệt mỏi , nhuệ khí giảm xuống , lúc đó mới ra tay sau mà khống chế , 1 đòn là hạ đc địch .
    3. Chờ đợi thời cơ . Lúc thời cơ chưa thuận tiện , có thể lui về phòng thủ , lấy trổng trải để ứng phó , dùng biện fáp kéo dài thời gian . Lúc thời cơ chưa đến thì bất động như núi , 1 khi thời cơ đến thì vồ như chim ưng bắt thỏ .
    Đây là ý kiến của ta , hy vọng New tể tướng có thể tham khảo , và các quan chức cấp cao khác có j` bổ sung , hay đóng góp thì cứ nói ạh ...
     
     Kỷ niệm là những gì không trọn vẹn
    Ta mang theo nhiều yêu mến trong đời
    Trong mọi nỗi buồn vui cuộc sống
    Để ấm lòng khi nhớ lại người ơi .....
  7. newvampire

    newvampire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Thấy lòng quân và lòng dân một lòng thế này thì nhất định chúng ta sẽ thắng lợi trở về rồi...
    Về mặt bố trí phòng thủ có kieuphong và O-O thì đảm bảo thành trì sẽ vững chắc, ko cho BK có cơ hội đánh lén... hậu phương vững chắc tiền tuyến mới có thể an tâm chiến đấu được... ^^ tuy nhiên 2 người ở nhà cố gắng chiêu hiền thêm và vận lương đúng thời hạn... vậy là chí ít công không nổi thì chúng ta rút , ko thể hua được, cùng lắm là hoà....
    Về kế sách như MON nói thì newv cảm thấy hơi bất bình một tí, ai đna ghọc BK mà là thần dân LHP thì phải đóng góp chớ... ko làm nội gián thì công khai chiến tranh. Đây ko phải là đánh nhau nên ko thể nói tinh thần thượng võ được. Mỹ nhân kế và gián điệp chính là những kế thông dụng nhất mà... vả lại làm như thế chúng ta có thể thắng lợi dễ dàng hơn, đỡ hao binh tổn tướng tránh lầm than cho bá tánh 2 nước.
    Còn về lời tâu của yuky thì cũng hợp lí... Thiết nghĩ liên quân nào cũng phải cẩn thận chỉ tin được một phần chứ ko thể hết được... nhất là CCPL hiện giờ đang có ý định... "ngư ông câu cá" (cá đâu lắm thế mà câu ) tuy nhiên thêm 1 trợ thủ thì sẽ hơn... vả lại cho dù liên minh ko làm gì nhưng ở ngoài hô hào cũng sẽ gây áp lực tâm lí cho đối phương...
    Về phần mưu kế của yuky quả nhiên cũng là một kế sách hay (ko biết chôm đâu ra nữa... nghe quen quen mà ko nhớ được). Tuy nhiên phải biết câu vận dụng thế nào cho hợp lí...
    Bản thân BK là một nước lớn, trogn khi chúng ta mang quân từ xa đến đánh, chậm ngày nào là sẽ thiệt ngày đấy, đối phương chỉ thủ chứ ko công. Ta khó lòng làm cho địch yếu đi được...
    Cách hay nhất của chúng ta theo ngu tướng có lẽ là dùng chiến thuật "hit n run" tạm thời rồi bất ngờ dốc quân đám chiếm cùng 2 đạo liên minh. Chắc hẳn BK sẽ khốn đốn. Ý cụ thể là thế này...
    Chúng ta có vài tướng thân thủ nhanh nhẹn và thường xuyên kháng địch, lu itới BK cho nên có thể lo cho bản thân được. Thời gian đầu chúng ta cứ quấy phá thế thôi làm cho khắp nơi BK không yên ổn từ đó địch ko làm ktế được, càng ngày càng tăng mức độ mà không giáp chiến công khai... quân địch sẽ phải mệt mỏi, trong khi đó quân ta cứ thao dượt sẽ tăng sĩ khí... bất ngờ dấy lên đánh thẳng vào cung điện của BK giết và bắt đầu não... tr6n đường đi binh pháp phải nghiêm, cấm cướp bóc và giết chết dân lành... Vào tới cung vua thì ta giải thoát các cung tần mĩ nữ của vương triều BK, thả họ về với cuộc sống thường ngày, quốc khố của BK thì ta chia làm nhiều phần, lấy đi phần hao tổn trong cuộc chiến và một phần để chuẩn bị cho cuộc chiến tiếp theo va lập tức rút quân...còn phần còn lại chia cho dân lành và liên quân để BK lại cho liên quân... Đây cũng sẽ là lời hứa của chúng ta với liên minh...
    Chúng ta nhất định làm thế... chắc tới đây MOn vương và các triều thần sẽ ngạc nhiên sao chúng ta đánh thắng chiếm được lại chỉ lấy một phần ít rồi lui quân?
    Làm được nhữngđiêu trên tức là chúng ta đã để lại một danh tiếng tốt, đi tới đâu dân theo tới đấy... đấy là nhân tâm... trong 3 cái "thiên thời, địa lợi, nhân hoà" thì chữ nhân quan trọng nhất. Kế tiếp BK là nước lớn, ta ko thể đánh 1 lần như vậy mà chiếm ngay được... chắc hẳn sẽ còn tàn binh của Fool vương, sự quật khởi này ko thể dự đoán được, lại là nước lớn nên chúng ta ko thể cai trị, chiếm đóng hết được, vậy cho nên rút binh là tốt hơn cả... khi vương triều BK khôi phục lần nữa mà vẫn tiếp tục trác tán ta lại dấy binh lần nữa là sẽ thắng như chẻ tre vì lúc này ta đã có thiên thời, nhân hoà, còn đường đi nước bước đã biết nên...
    Vậy cho nên chúng ta ko thể đánh chiếm lâu dài được, chỉ có thể làm trong chớp mắt, tới và đi như 1 cơn lốc... mong MON vương lúc đó đừng thấy cung vàng điện ngọc của BK mà sinh lòng tham, hối không kịp đâu...
    Phù phù, vừa mỏi tay vừa mỏi miệng quá..... dừng ở đây vậy... mong các vương các tuớng cho thêm ý kiền
    2 O-O: sửa lại title cho newv cái.. (hình như cùng khoá với TDTC à) thế thì 83 --> gọi là em cái nhỉ? hehehe
  8. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    VỀ cái mà YUKY nói thì MON biết ở đâu ra rồi , binh pháp Tôn Tử chứ đâu , MON đọc bài của New mà chóng mặt wá .... SẼ cố gắng suy nghi trong đêm nay.
    Một con Vịt , xoè ra hai cái cánh
    Nó kêu rằng , cáp cáp cáp , cạp cạp cạp
    Gặp Vịt cái nó bì bà đòi kiss
    Kiss xong rồi nó vỗ cánh goodbye
    ^__^, hehe
  9. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy nên dùng kế của tướng NewVam kết hợp với kế hoạch "Beikha hóa chiến tranh". Dùng tiền bạc, sắc đẹp, vũ lực, bắt cóc, tống tiền, dọa nạt, dụ dỗ, năn nỉ, v.v... để lôi kéo những người ở Beikha từng học LHP đứng lên khởi nghĩa. Chúng ta nội ứng ngoại hợp bảo đảm thành công. Bên cạnh đó chúng ta cũng sẽ lấy sự khởi nghĩa của họ làm vũ khí uy hiếp Vương triều Beikha. Nếu biết nghe lời thì ta thôi, còn kô thì sẽ ủng hộ các lực lượng chống đối. Đây chính là chiến thuật "cây gậy và củ cà rốt" mà chú cao bồi Sam hay xài. Nếu xài tốt sẽ rất có hiệu quả. Quan trọng là cần kiếm 1 người đứng ra khởi nghĩa kiểu Chalabi ở Iraq.
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  10. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Chà , lo suy nghĩ những tấu chương của mọi người mà MON vương ta ngã bệnh lun rồi , hôm nay phải nghỉ học cả buổi sáng .Thấy thân mình như vậy , mún nhắn nhủ mọi người nhớ giữ gìn sức khoẻ , coi chừng ngã bệnh giống ta thì mệt.
    Thực ra dùng kế sách gì đánh cũng được, tóm lại là có hai vấn đề , 1 là liên wân , 2 là dùng gián điệp , nhưng theo ý kiến mọi người chắc là nên dùng kết hợp cả hai .Nhưng về chuyện liên wân thì MON ta ko thích lắm , trừ phi nào biết chắc chắn , YUKY nhớ lo vụ này rồi thông báo lại cho mọi người biết.
    Một con Vịt , xoè ra hai cái cánh
    Nó kêu rằng , cáp cáp cáp , cạp cạp cạp
    Gặp Vịt cái nó bì bà đòi kiss
    Kiss xong rồi nó vỗ cánh goodbye
    ^__^, hehe

Chia sẻ trang này