1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sợ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mainanh, 26/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mainanh

    mainanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Sợ...

    Tôi là girl, 26 tuổi rồi mà vẫn cô đơn
    tôi sợ yêu, sợ cô đơn, sợ trái tim mình thành đá mà không biết làm sao?
  2. blackcatfish

    blackcatfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Có rì lạ đâu ? bà chị em 28 mới lấy chồng . Ông anh thi` 30 rồi còn chưa thấy có chị nào gọi điện thoại đến nhà , tối thứ 7 nào cũng ở nhà . Cố lên rồi sẽ tìm được thôi mà .
  3. thuz

    thuz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    thường thường khi mà sợ yêu thì chỉ có 1 lý do chính là sợ đau khổ , trong tình yêu thôi
  4. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Tim có để tủ lạnh đâu mà thành đá , sợ thì đừng yêu . NÓi đùa thế thôi , chứ tớ nghĩ ấy cứ vui vẻ hoà đồng với mọi người, cởi mở lòng mình tất sẽ tìm được một người hợp .
    Hay là đi cắt duyên
  5. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Em cũng có một bà chị năm nay 27 rồi mà ko chịu yêu ai, dù có rất nhiều người thích chị ấy, chị ấy bảo ko cảm thấy hứng thú với tình yêu, nhưng có lẽ chỉ một hai năm nữa, khi phấn đấu cho công việc đã tạm ổn rồi thì chị ấy sẽ nghĩ khác, ai cũng cần có một gia đình của riêng mình, chỉ cần biết mở lòng mình ra với mọi người thôi mà.
  6. tigonden2000

    tigonden2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    mới 26 thôi mà, vô tư đi bà chị. đời còn dài, lo sự nghiệp đi đã,
  7. evya

    evya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu thì có gì mà đáng sợ , cứ yêu đi chứ dĩ nhiên là có lúc ngọt ngào hạnh phúc , nhưng cũng có lúc đau khổ lắm lắm , nhưng thiếu đi những cảm giác ấy thì cuộc đời này tẻ nhạt lắm cho nên là chị à , cứ yêu đi , đừng sợ , chẳng việc gì phải sợ hết , mà đừng bỏ lỡ cơ hội nhé , cứ chú tâm vào sự nghiệp mà quên mất là rốt cục thì mình cũng phải đi lấy chồng , ở nhà với bố mẹ mãi đâu có được , bố mẹ nhìn con có mà phát chán lên á
    cho nên là , cứ phải liếc dọc liếc ngang liên tục tìm kiếm cho đến lúc kiếm được con trâu của mình thì thôi chứ hehe
  8. chuot_march

    chuot_march Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Chị sinh năm 80 ạ? Còn trẻ mà chị. Chắc chị có điều gì đấy rất tự ti ở bản thân nên vẫn chưa mở lòng đc. Khắc fục đc nó là tình yêu xuất hiện đấy chị ạ
  9. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    khuyên chí lý.. 26 tuổi nếu như theo tớ với con bạn tớ thì đã vào chùa được 3 năm rồi đấy, không biết lên được chức gì trong chùa rùi.. he he...
    Mà sợ thì ai chả sợ... Càng yêu càng sợ... Không yêu thì chả sợ gì hết --> Xác định không yêu gì cả cứ nhằm thẳng quân thù mà xông đến.. ha ha...
  10. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Gửi Mainanh
    Em sợ lắm rồi, hai mươi sáu mùa đông
    Lạnh lẽo cô đơn có làm em hoá đá ?
    Tiếng yêu là gì, nghe sao quen mà lạ
    Anh ở chốn nào, hỡi người dấu thương ?
    Anh ở đây, hỡi em gái vô thường
    Là anh đó, Lê Quốc Hồ kiêu hãnh
    Ánh nhìn anh, ôi nụ cười nhí nhảnh
    Tan nát lòng em những buổi xế chiều
    Kiếp tu hành, chẳng biết chuyện tình yêu
    Ngây thơ lắm, anh hoàn toàn trong trắng
    Song đôi lúc trái tim anh yên lặng
    Thầm gọi ni cô, khao khát nụ hôn đầu
    Mainanh hỡi, ơi nàng tiên kiều diễm
    Muộn phiền gì, em hãy nói cùng anh
    Duyên đôi ta chẳng mấy chốc mà thành
    Em hết ế chồng, anh cũng thôi ế vợ
    ( Tu trọn kiếp, vẫn trả chưa hết nợ
    Sắp tới niết bàn thì đụng gái, than ôi )

Chia sẻ trang này