1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sợ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mainanh, 26/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mainanh

    mainanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0

    nghe lời an ủi của mọi người mà tui vui quá, hic
    hihi. cảm ơn nhiều nhé.
    "hãy yêu như chưa yêu lần nào", nhưng mà lần sau thì ko vô tư như lần 1, lần 2 nữa,
  2. mainanh

    mainanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, cảm ơn anh nhiều ạ, bài thơ nghe
    em sợ mấy ông sư lắm, hu hu !!!!
  3. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0

    Thư tình gửi Mainanh,
    Mên Anh yêu dấu,
    Mở đầu lá thư tình xúc động và thiết tha này, anh xin vắn tắt giới thiệu về bản thân mình cho em tỏ tường, đặng chúng ta có thể sớm kết nghĩa trăm năm đến đầu bạc răng long gục ngã bên quan tài giá lạnh.
    Anh tên thật là Lê Quốc Hồ, pháp danh Thích Đậu Phụ. Sở thích cũng như pháp danh, anh thích ăn các món liên quan đến đậu phụ như đậu phụ rán, đậu phụ luộc, đậu phụ chấm mắm tôm, ... Giá mà có một cô, hoặc ni cô xinh đẹp nấu cho anh ăn các món vừa kể trên thì sung sướng biết bao, anh nguyện bôi thuốc mọc tóc, hạ sơn một chuyến, nếm mùi trần ai cho thiên hạ biết thế nào là kẻ họ Lê tên Quốc Hồ.
    Tính tình anh thì hiền lành, vui vẻ, ngoan ngoãn, ngây thơ. Tướng mạo anh tuy không được như Từ Hải, nhưng cũng ăn đứt Thúc Sinh. Trông xa anh như Kim Trọng, đến gần anh tựa Sở Khanh. Đông tây kim cổ trên trời dưới đất không gì là không biết.
    Nay nghe em là 1 cô gái 26 mùa lá rụng, lại lâm cảnh năm canh vỗ gối tìm chồng, anh lấy làm thương cảm, muốn ra tay cứu vớt chúng sinh một phen.
    Mong em đáp lại tấm chân tình hiếm có của anh . Anh cũng đã chuẩn bị sẵn bom xăng, axit kỹ càng, đề phòng trường hợp em dại miệng chối từ.
    2006/06/27
    Hòa thượng Thích Đậu Phụ
  4. huyentranglover

    huyentranglover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Thầy họ Lê tên Quốc Hồ vừa được công an thả ra tuần trước hôm nay đã đăng đàn dại gái rồi đấy à !!
  5. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Hổ mang đại sư Lê Quốc Hồ giờ lại nhàn rỗi ngâm thơ tức cảnh sinh tình ạh?
    Bạn mainanh cứ yên tâm vị sư tdna này đi, bác ấy nói thật đấy. Danh nghĩa thì là sư hổ mang thôi, nhưng bác ấy "hiền lành" lắm.
  6. mainanh

    mainanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    hic,
    nghe bác sư này nói sợ quá, mà ko biết sư thật hay giả,
    lại còn để hình avatar thế nữa.
    bác tu ngoan đi thui.
    dù sao cũng cảm ơn bác nhé!
  7. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Dại, dại quá.
    Viết thế này thì gà công nghiệp nó cũng hiểu là main lởm, đang phải cài phần mềm lại
    Bàn phím, con chuột, case, monitor muốn tiêu thụ được thì phải biết cấu hình chứ?!

    NÀO ANH EM TA CÙNG NHAU XÔNG PHA LÊN (VƯỜN ĐỊA) ĐÀNG
  8. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Cô Mai Nanh,
    Anh hiểu và rất thông cảm nổi sợ hãi của cô, 26t mà chưa yêu thì quả là lãng phí vô cùng.. anh khuyên cô là hãy tập tành yêu lai rai đi là vừa. Anh cũng rất hi vọng là cô chỉ có chút vấn đề tâm lý.. là chỉ sợ gặp phải thằng Sở, chứ không phải là vấn đề thể hình hay nhơn sắc.
    Thôi thì thế này, anh đây cũng già cả rùi lại đang muốn tích cóp một chút công đức để lại cho con cháu sau về sau.. nếu cô không ngại và có nhu cầu thì anh sẽ chuyển "nổi niềm" của cô cho 1 trong 2 thằng đệ tử của anh.
    Cô không cần phải lo lắng hay sợ hãi gì cả.. vì 2 thằng này do đích thân anh tuyển chọn và đào tạo. Mặc dù tụi nó không biết làm thơ quạt hay là giàu có cỡ chú sư tdna.. nhưng anh bảo đảm chất lượng với cô là chúng nó rất có đạo đức, trân tình và quan trọng là không Sở.
  9. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    @ mainanh:
    Bạn 26 tuổi và bạn sợ
    1. yêu,
    2. cô đơn,
    3. trái tim thành đá?
    Cho hỏi thăm chút:
    Bạn 26 tuổi và bạn có sợ:
    1. không chăm sóc chu đáo cha mẹ đã hơn 50 tuổi,
    2. sự nghiệp chưa vững chắc để tự tạo niềm vui trong cuộc sống và lo lắng điều kiện vật chất cho gia đình nhỏ (cha mẹ) và gia đình lớn (chồng con, nếu có)
    3. chưa đóng góp gì mấy vào công cuộc chuẩn bị gia nhập WTO của nước nhà?
    Cái gì cũng có 2 mặt:
    Yêu thì hạnh phúc, dzui dzẻ nhưng có nguy cơ không được yêu lại và đòi tự tử liền liền.
    Không yêu thì không ai làm tổn thương mình nổi nhưng bạn bè có các anh chàng đẹp trai săn đuổi, chiều chuộng thì mình lại tưng tức.
    Nè, mấy cô có bạn trai đó bên ngoài thì nhìn hay ho lắm, vậy bạn có biết về nhà các cô ấy khóc vì bạn trai đến thế nào không?
    Xác định lại đi, bạn muốn cái gì? Muốn được gặp một anh chàng hoàn hảo cho bạn ngay lần đầu tiên? À không, muốn một anh chàng hoàn hảo cho bạn tự bỏ công đi tìm và tìm thấy bạn rồi chung thuỷ với bạn suốt đời để bạn an nhàn hưởng hạnh phúc?
    Úi, dễ thế thì đâu phải là ĐỜI nữa?
    Túm lại là bạn muốn cái gì?
    @ Thầy TDNA và Tể tướng (nghe nói là Tè tường thì đúng hơn?): Ha ha, cám ơn vì tôi cười đã lắm. Mới post một bài than khổ ở một box khác, sang đây thấy đời vui hẳn lên.
  10. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Pà kon kô pác ui, làm ơn coi kỹ, em nó viết ntn rùi dẫn dắt em nó lại được lên sàn, main này tênh hênh tơ hơ thế mừ!!!
    @Angelika: Chời ơi, Anh Thư đây rùi. Mai dắt tay nhau gia nhập Rex Hotel đi. Rồi mốt anh dắt cưng tới gặp Bin la trắng nữa, nghe!

Chia sẻ trang này