Sợ... Dường như càng ngày mình càng thấy cái sức mạnh trong mình đang trỗi lên. Nó nằm im bấy lâu và đang trào ra hay sao ấy. Sợ! Trước đây mình là đứa nhút nhát và ít nói, hơi lười. Nhưng h, có cái gì thúc đẩy bên trong mình phản kháng, cương quyết và mãnh liệt lắm. Đẩy mình đi càng lúc càng xa...Chẳng biết sẽ thế nào, chỉ thấy hăng hái muốn tất cả. Hôm nay SN mình, sống cho mình thêm 1 ngày. Mình ko im lăng nữa, ko bó buộc trong căn phòng vuông vức để ngủ nữa. Chạy ào ra để hứng nắng và đi dạo, tham quan hay ngắm cảnh. Cho mình 1 ngày thư thả rùi sẽ sống tốt ngày mai. Chúc mừng SN nhé. Mình ơi Sóng ơi, vỗ mạnh nữa lên. Mình thích cảm giác này lắm Cảm ơn Nga nhá, bà đã thúc tôi được thế. Hun cái
NGÂN ạ, Em có rất nhiều khả năng tiến xa hơn đấy: Ngoại ngữ tốt, giao tiếp tốt, nhạy bén trước cơ hội, sáng tạo, thức thời, biết hoạch định kế hoạch cho tương lai, biết quản trị thời gian. Tự tin và mạnh mẽ lên nhé. MỘT TUỔI MỚI VỚI NHỮNG THÀNH CÔNG, ĐẦY ẮP NỤ CƯỜI VÀ SỨC KHOẺ DỒI DÀO ĐANG CHỜ EM ĐẤY