1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sợ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tanthanhloan, 06/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tanthanhloan

    tanthanhloan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    sợ...

    tại sao em lại nhớ đến anh nhiều thế
    cầm nhấn ...gọi rồi lại không gọi
    em không đủ dũng cảm và cũng chẳng có cớ gì để gọi cho anh cả
    mặc dù em muốn gọi lắm nhưng cũng dằn lòng đành lòng thôi
    em sợ gọi lúc đó anh đang ở cạnh bạn gái mới ...
    em sợ em sẽ làm phiền anh
    em sợ em gọi đến anh sẽ không nhấc máy
    em sợ nghe thấy:thuê bao không liên lạc được,vui lòng gọi lại sau
    sợ gọi em nhắn tin
    nhưng rồi em cũng lại sợ
    em sợ anh không nhắn tin lại
    em sợ phải chờ đợi tin nhắn của anh
    em sợ trung tâm tin nhắn báo không gửi được tin nhắn
    em sợ...........
    vì sợ .......


    hôm nay em nghe chương trình ...em nghe thấy họ nói giống anh wua làm tim em thắt lại
    giống anh nói với em lắm
    từ giọng nói đến những câu anh hay nói với em ...
    em cứ nghĩ rằng có phải chăng người trong đó có cách nói giống nhau...
    rồi em muốn dc nghe anh nói............
    nhưng em sợ anh à
    em sợ lắm


    Em thấy trống trải và buồn vô cùng...nhưng cũng chẳng thể nào khác được
    Anh và em hai con người đi trên hai con đường khác nhau
    Anh và em sẽ chẳng bao giờ gặp nhau nữa
    Hai con đường sẽ chẳng bao giờ có điểm chung cả
    Em sẽ phải cố cất dấu tình cảm của mình đi thôi anh ạ
    Em biết chắc một điều rằng,em chẳng thể wuen đi wua khứ...em chỉ dám nói rằng :em cất nó đi thôi anh à
    ..........................
    NGày nào em cũng nhớ cũng hy vọng anh sẽ ...nhưng rồi ...vô vọng:(
  2. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    dũng cảm lên,mạnh mẽ lên,đừng sợ những nỗi sợ viển vông như thế?học cách chấp nhận ,để đến một ngày sẽ đứng vững.
    tất cả rồi sẽ chóng quên thôi,vì là quá khứ mà,nuối tiếc làm gì những điều đã qua
  3. chuotbinhyen

    chuotbinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lên bạn! Thời gian sẽ là liều thuốc bổ để bạn vơi đi nỗi buồn. Bát nước nóng rồi cũng sẽ nguội dần.
  4. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    You have to go on your own way, không nên fụ thuộc vào ai cả, tớ cũng từng có cảm jấc này, đôi khi cô đơn cũng thấy nhói đau, nhưng jờ thì hết rồi, hết thật, chẳng hiểu vì sao, chắc tại tình cảm còn hời hợt, chắc tại công việc quá nhiều, chắc tại luôn có bạn bè và ja đình ở bên, chắc tại còn nhiều niềm vui đang chờ tớ... chắc tại... ôi nhiều lắm, kể ra chắc hết đêm,keke,
    Cậu nên học cách nghĩ đến người khác, hơn là chỉ nghĩ cho bản thân mình, cho nỗi đau của mình, cuộc sống vẫn tiếp diễn theo cách mà nó vốn có, và cái quý nhất của con người chắc là tình yêu, keke (cái này tớ nghe đồn thế, chứ không chắc lắm), không nên fí hoài cho một người không đáng có nó.
    Chúc cậu hạnh phúc, và không còn sợ bất cứ điều gì như tớ đây, eo ơi, tớ còn sợ ma lắm, hờ hờ.
  5. tanthanhloan

    tanthanhloan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    :D:D:D:D:D thank you vinamilk i love you
    Được tanthanhloan sửa chữa / chuyển vào 07:11 ngày 07/12/2008
  6. tanthanhloan

    tanthanhloan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn nhiều............khi cuộc sống cuốn mình đi mình chẳng nhớ và cũng chẳng nghĩ nhiều........nhưng khi "một mình" thả mình theo dòng suy nghĩ hơ hơ hơ là lại thấy nhói đau...đôi khi cuộc sống có những lúc làm ta thấy nhói ...
  7. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    tốt nhất kô nên ngồi một mình cho đến khi kô còn cảm thấy đau mỗi khi nghĩ đến
  8. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    ngược lại, đôi khi cũng ....... sợ làm cho người khác có cảm giác này
    Được ms0910 sửa chữa / chuyển vào 08:10 ngày 07/12/2008
  9. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    Nếu đã sợ, thì không nên làm
  10. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    hiện h cũng đang rơi vào cái cảm giác sợ như thế này ,quả thật mỗi khi một mình cái cảm giác muốn nhấc máy gọi điện hay nhắn tin nó dâng trào lên mãnh liệt ,nhưng lí trí đã đủ mạnh để ngăn cản mình không làm điều khờ dại ,mọi thứ đã kết thúc ,cũng hiểu đc rằng chả nên níu kéo làm gì ,thời gian rồi sẽ làm quên hết mọi thứ

Chia sẻ trang này