1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sợ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tanthanhloan, 06/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vtc09

    vtc09 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác rất mong manh, có khi bây giờ rất rất muốn, rất rất yêu , rất rất sợ,... nhưng có thể sau 1 giấc ngủ bạn sẽ thấy bình thường thôi. Cuộc sống có nhiều điều, nhiều người, nhiều nhiều thứ phải không ạ
    "...
    Con gió xinh thì thào trong lá biếc,
    Phải chăng hờn vì nỗi phải bay đi?
    Chim rộn ràng bỗng đứt tiếng reo thi,
    Phải chăng sợ độ phai tàn sắp sửa?
    Chẳng bao giờ, ôi! Chẳng bao giờ nữa?
    Mau đi thôi! Mùa chưa ngả chiều hôm,
    ..."
  2. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    Cứ đập cho cái di động hỏng đi, muốn nhắn, muốn gọi cũng chả được, thế cho nhanh, đỡ fải nghĩ nhiều, khì khì
  3. tanthanhloan

    tanthanhloan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
  4. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    thành viên này chắc cũng wen thuộc trên đây nhưng k muốn lộ diện nên lập nick mới...Cái sợ mà bạn có thì ai cũng sợ nhưng ko có nghĩa là ko dám đối mặt với nó...dũng cảm vượt qua sẽ thấy nó thật dễ dàng...Chúc bạn vui vẻ...
  5. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    kinh nghiệm của lão là, bẻ sim vất xọt rác, thế là xong, rồi củng qua thôi.
  6. tanthanhloan

    tanthanhloan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    hjc lại còn nói là thành viên wuen thuộc sợ phải lập nick mới chứ...làm chi có chuyện đó......................
    Tất nhiên là phải wua rồi :D đó chỉ là những phút kiểu như:bỗng dưng muốn khóc...
    nếu lúc nào nó cũng thường trực "sợ" thì ...cũng ...cố mà vượt wua lý bảo trí thôi

Chia sẻ trang này