Sợ Sợ đến khóc rồi đây này. Mà mình đang sợ gì nhỉ? Chỉ là 2 tập CV và đợi kết quả. Mình ghét cảm giác này. Đợi người ta quyết định !!! Chợt nhiên sợ sợ sợ lắm. Mình đầu tư thật nhiều. Chỉ gửi đi 2 cái thôi nhưng là 2 cái cao vời vợi, xa vời vợi so với bản thân mình. Mình luôn thế. Đi ngược lại cái người ta làm. Rồi mình sợ, mình sợ người ta cười chê, sợ người ta ghét, sợ người ta định đọat cho mình. Đơn giản mà, chỉ là 2 cái CV xin thực tập mà. Tại sao lại làm cho quá đáng, phải sợ đến ngồi đây khóc vậy nè. Ừ, tại mình đi con đường khác. Mình tự đi tìm công ty, mình chọn nó. Nó là những nơi không phải tốt nhất VN, mà là nhất TG. Đó là nơi mà không ai nghĩ mình dám hay họ dám. Mình chỉ nộp đúng 2 bản hồ sơ, đúng 2 cái CV và cover letter cho từng nơi, dành thời gian tham khảo từng nơi một rất lâu. Tại sao mình lại làm những trò này, tại sao mình không đi sẵn con đường đã được xếp đặt để rồi an nhàn như mọi người. Giờ thì ngồi sợ. Sao họ không email trả lời mình? Sao họ không gửi thư phúc đáp? Sao họ không gọi đt cho mình? Hay họ vứt mớ CV của mình vào thùng rác rồi? Thứ 2 này mình sẽ đến cty họ, mình sẽ hỏi kết quả. Mình lại sợ bị từ chối. Dù biết rằng khả năng được nhận cực kỳ thấp nhưng vẫn sợ bị từ chối. Why so serious ??? Bình tĩnh, tự tin như ngày nào coi, nhimcon??? ...vẫn sợ
bạn này học NEU hay FTU nhỉ, đoán thế đợt này các bạn í thi nhau xin vào các cty thực tập...thấy mà thèm. Chúc bạn may mắn. PS: tò mò 1 chút, bạn apply vào đâu thế