1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sợ ...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi Alngom, 05/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Alngom

    Alngom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Sợ ...

    Nó vẫn cứ tưởng mình chẳng sợ gì cả vì vốn tin mình là một đứa đáo để, chẳng kiêng nể điều gì. Thế mà, đôi khi chợt nhận thấy mình cũng biết sợ, biết khóc và cũng biết tự nhủ "đúng thật là phụ nữ, mi thật mong manh, yếu đuối!"
    Lúc ở giữa đồng không mông quạnh, trời mưa tầm tã, điện đóm tắt hết, xe lại chết máy, một mình ì à ì ạch đẩy cái xe mà chẳng thấy sợ, chỉ thấy tủi thân và tự nhủ chẳng bao giờ điên như thế nữa. May sao gặp được một "Thạch Sanh" (giữa cái thời buổi Thạch Sanh thì ít Lý Thông thì nhiều này) chịu khó đẩy giúp cái xe hơn 20km. Thế mà lại "đem dạ tiểu nhân đo lòng quân tử". Phải chăng đó cũng là do nó "SỢ"? Lúc đó chẳng cảm thấy sợ, chỉ cho rằng đó là phản ứng tự vệ phải có của một đứa con gái mà thôi. Đến khi thấy bạn nó đến thì mừng vô cùng, mới cảm thấy thế nào là sợ, mừng đến muốn khóc, nhưng vẫn là cái gì đó gai góc (như nó đã tự chứng tỏ từ lâu trước mặt mọi người) cản không làm cho nó rơi nước mắt... Nhưng đêm nằm nhớ lại thì lại rơi nước mắt vì sợ, với muôn vàn cái "giá như", "nếu"...
    Rồi đến lúc được bác sĩ yêu cầu phải đi làm xét nghiệm, nó cũng chẳng cảm thấy gì, chỉ thấy ngơ ngơ... Tự nhủ, ta chẳng làm gì bậy bạ phải sợ cả... Nhưng càng nghĩ thì lại càng thấy sợ, sợ vì dạo này nó cảm thấy mình không khoẻ, nhưng chẳng thể nói với ai, sợ vì nó còn rất nhiều dự định phải làm, nhiều lời hứa với mọi người nó chưa thực hiện được, và vì nhiều thứ khác nữa ... Sao mà hôm nay thời gian trôi lâu đến thế nhỉ???
  2. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    After all, tomorrow is another day!
    Mimi xinh đẹp của Susu

Chia sẻ trang này