1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sóc Sơn 1 chiều đông(link ảnh die)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi haibien, 14/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haibien

    haibien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Sóc Sơn 1 chiều đông

    Đó là một ngày mùa đông nhưng tràn ngập nắng vàng.Đã lâu rồi tôi không dạo bước lang thang trên những còn đường gập ghềnh đá sỏi của SS.Người ấy đã đi lấy chồng...
    Mặc dù cảnh đẹp lên thơ nhưng do cảm hứng bấm máy đã ko còn lên ảnh cũng chẳng đc là bao.
    Về nhìn lại ảnh mình chụp thấy buồn và cô đơn quá.
    Nhưng SS vẫn luôn đẹp và lên thơ với những rừng thông:
    [​IMG]

    [​IMG]
    Nhưng búp thông vút thẳng lên trời xanh:
    [​IMG]
    Nhưng con đường xuyên núi dưới tán rừng thông:
    [​IMG]
  2. haibien

    haibien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Tới xã Minh Trí,tôi vào hồ Đồng Đò.
    Đồng Đò là Hồ Thủy lợi trọng điểm của SS.
    Đứng trên núi chụp cái của đập:
    [​IMG]
    Đứng trên đập nhìn ra hồ:
    [​IMG]
    Nước hồ vẫn còn rất đục do trận mưa lịch sử hơn tháng trước đó.
    Đi sâu vào trong hồ,vẻ đẹp bình yên tĩnh lặng:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hồ này rất nhiều cá to nhưng vẫn là hồ tự nhiên,câu kéo chài lưới thoải mái.Rất nhiều cần thủ từ Hà Nội,Phúc Yên vẫn ngày ngày tới đây câu cá thư giãn.Cá ở hồ nhiều là do trận mưa to mấy năm trước tràn bờ các ao hồ nuôi cá ở quanh hồ.
    Cá có các loại trắm đen,trôi,chép,mè...
    http://www.hanoifishing.com/forum/showthread.php?t=12324
    Nghe chị bán nước trên bờ đập kể thì mấy hôm trước có người câu đc con trắm đen nặng tới 9kg.
    Cá chép ở hồ cũng rất nhiều,có lần xả nước cửa đập,dân chăng lưới bắt cả,1 đêm đc tới mấy chục kg cá chép.Nghe kể sướng thế.
    Trận mưa to vừa rồi khiến rất nhiều ao hồ tràn bờ lên chắc sang năm cá ở Đồng Đò nhiều lắm,chắc phải làm cái lều lên đấy buông câu cả tuần cho đã.
    Đi tiếp con đường đất đỏ,tôi vào đến thôn Đồng Đò khi chiều đã buông,khói lam đc toả:
    [​IMG]
    Thôn Đồng Đò là thôn xa và heo hút nhất của Hà Nội cũ.Từ thôn muốn đi tới trung tâm xa Minh Trí chắc cũng phải mất vài kmđường.
    Đây là vùng kinh tế mới của Hà Nội với cư dân dc chuyển đến từ vùng ngập úng của xã Kim Lũ-Sóc Sơn.
    Bài trích từ báo Hà Nội Mới:
    "Về Đồng Đò - không còn so đo nữa
    25/11/2006 08:29
    ?oAi ơi hãy đến Đồng Đò
    Mà nghe cò gáy khỉ ho suốt ngày...?
    Đồng Đò đâu có cách trung tâm thành phố bao xa, từ hồ Gươm lên chỉ chừng ba bốn chục cây thôi. Xe máy từ Hà Nội lên huyện lỵ Sóc Sơn hết 50 phút, hơn 10 cây số còn lại tiêu hơn tiếng đồng hồ, đủ biết đường ?otốt? thế nào !

    Đấy là chuyện lâu rồi. Nhưng đến năm 1985, dân Đồng Đò còn 80% sống trong nhà tranh vách đất chỉ đủ che mưa nắng, chênh vênh trên sườn đồi trọc. Mà cái thôn nhỏ ấy, nay đổi là Minh Tân, thuộc xã Minh Trí, Sóc Sơn, chỉ cách sân bay Nội Bài 7km về phía Đông nam, cách thị trấn Xuân Hòa nhộn nhịp 6km về phía Tây bắc, tính theo đường chim bay. Hơn trăm gia đình cả thảy gần nghìn dân, cả người tỉnh ngoài đổ về, sống toàn bằng nghề nông.

    Vì đâu mà nghèo đói đến vậy ? Đội trưởng đội 4 Nguyễn Văn Tài chỉ về núi Đinh, núi Hàm Lợn, núi Đền Sóc chạy ôm lấy cánh đồng nhỏ bé, giải thích: ?oHễ trời mưa là nước xối xả đổ xuống. Chả phải chỉ phân gio, đất cũng bị cuốn đi cả. Đội tôi có 11 mẫu lúa, bị xóa sổ hơn 30%, đến khi trồng cấy lại thì quá muộn. Nước từ núi ra như trong tủ lạnh đổ vào ruộng, lúa mọc không nổi, chỉ thu được 80 cân thóc mỗi sào. Cả thôn nhà nào cũng đi vay nợ để bươn chải qua ngày, dù được Nhà nước miễn hoàn toàn thuế.

    Chuyện đang dở, thì có thằng bé 13 tuổi, trông như ông cụ non, vác rá sang vay gạo. Bố nó tên là Xướng, nhà bên, than thở: ?oTôi tên thế mà quanh năm khổ. Làm nhà nông mà không đủ ăn thì khổ quá !?.

    Năm 1985, Đồng Đò là đất kinh tế mới, mở theo chủ trương tạo vành đai xanh của thành phố. Để mở rộng cơ cấu cây trồng, trên khuyến khích trồng cây chè, cấp vốn ban đầu bằng lương thực và giống. 5ha được khai phá, cây chè đang lên mơn mởn thì hết vốn, đành để hoang. Người ta vác thó ra đồi đánh đá ong, cật lực mỗi ngày được gần hai chục viên, bán nghìn đồng mỗi viên thì mua được gần nửa cân thóc. Anh Nguyễn Văn Nhập, nói trong nụ cười rất nhạt: ?oĐánh đá lên nhưng để đấy thôi. Nhà kém không mua, khá giả ra thị trấn Xuân Hòa mua gạch, chứ ai dùng cái thứ nửa đất nửa sỏi xây nhà gác nữa...?.

    Có câu chuyện vui nghe chảy nước mắt: Dân Đồng Đò nghe có chiếu bóng huyện về, háo hức đi đón. Nhưng đến đầu làng, biết chả có điện, họ quay về, vì không mang máy phát. Họ quên là đất Sóc Sơn thuộc Thủ đô cũng có nơi không có điện.

    Đất hiếu học, mà Đồng Đò tới hơn mười năm không có học sinh cấp ba, dân chỉ mong con qua được cấp hai. Đám trẻ tiểu học phải đi hơn 5 cây số mới tới trường xã. Kinh tế eo hẹp nên các em cứ bỏ trường dần dần. Thầy cô cũng ngại về dạy, được một thời gian, có ?omác? Đồng Đò là tìm đủ mọi cách xin chuyển. Đám hiếu, đám hỷ hết sức đơn giản. Có cô gái theo người yêu về, thấy nghèo túng quá lại ?olẳng lặng giã biệt?.

    Tôi trở lại Đồng Đò sau 8 năm, ngỡ ngàng không thể tưởng. Thôn làng thay da đổi thịt, mặt người không còn nét võ vàng. 5 năm trở lại đây, huyện và thành phố tập trung rất quyết liệt cho chương trình Xóa đói giảm nghèo, đặt Đồng Đò thuộc diện ưu tiên số một. Trưởng thôn là Nguyễn Đình Cường, mới hơn ba mươi tuổi, rất năng nổ, được bà con tín nhiệm. Anh bảo dân phấn khởi lắm, năm ngoái được nhận hàng trăm triệu đồng vốn vay ưu đãi của Ngân hàng NN & PTNT, Ngân hàng Chính sách và vốn tín chấp của phụ nữ. Trên 20 hộ nghèo khó nhất mua được bò đẻ, hàng chục hộ nhà dột nát xây nhà ?otương đối?, phụ nữ có thể nghĩ đến phát triển kinh tế gia đình nhờ chăn nuôi. Hàng trăm ha rừng được giao tới từng hộ để chăm sóc, bảo vệ. Kinh tế trang trại được khuyến khích. Nhiều ?oanh? vươn lên thoát nghèo được.

    Cạnh đó là các dự án nhiều tỷ đồng: Đập Đồng Đò, đường giao thông, điện lưới... Cả thôn đã có điện thắp sáng, 80% số hộ có tivi, 50% có xe máy. 6 lớp học xây chắc chắn, hàng ngày đón gần trăm em mẫu giáo, tiểu học. Theo tiêu chí cũ, Đồng Đò chỉ còn dưới 5% hộ nghèo, hộ trung bình khoảng 40%, còn lại là mức khá trở lên. Kinh tế trang trại đem lại nguồn thu 50-70 triệu đồng một năm cho một số hộ.

    Giữa thôn, Nhà văn hóa mới mọc đẹp đẽ, chắc chắn, đón bà con tới sinh hoạt, vui chơi.

    Phấn khởi, tin tưởng, nhưng còn đó những cái khó. Sự phát triển kinh tế chưa cơ bản, vững chắc, giữa hộ nghèo, giàu có khoảng cách cao trong thu nhập. Không còn hộ đói, nhưng tỉ lệ nghèo theo tiêu chí mới vẫn lớn. Như nhà bà Nguyễn Thị Nghiêm, không được vay vốn ưu đãi vì chả có gì đáng giá để thế chấp, đành chịu không thể xoay xở. Và 31 hộ trong diện di dời khi làm hồ Đồng Đò từ năm 2001 chưa được thanh toán...

    Tôi rời Đồng Đò với bao ý nghĩ trái ngược. Thôn còn nghèo, chênh với các vùng giàu quá lớn, ấy là chưa dám bì với nội thành. Nhưng dù sao, so với cái thời tôi đến đầu tiên, vùng đất đồi này đã thay đổi đến không thể ngờ. Điều đó đáng để tôi tin rằng lần trở lại sau, những ý nghĩ, so đo chả mấy vui sẽ không còn."
    Được haibien sửa chữa / chuyển vào 11:30 ngày 14/12/2008
  3. tung5917

    tung5917 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Bài phóng sự ảnh cứ như nhà báo viết ý. Có thêm mấy cái ảnh chân dung các nhân vật trong bài nhắc đến thì trọn vẹn.
    Được tung5917 sửa chữa / chuyển vào 14:43 ngày 14/12/2008
  4. dlnguyen

    dlnguyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    2

    Ảnh nét quá, bài cũng viết hay, tiếc hơi buồn...
    Sóc Sơn có nhiều cảnh đẹp, rừng thông, non nước..và nhiều điều khác nữa..mỗi người một cảm nhận.
    Riêng em thấy, Trượt thông, tắm thác, tắm suối bên này cũng hay lắm ạ.
    Đứng trên đỉnh dải núi Pháo mà hướng về HN một đêm trăng sáng, bên bạn bè và ít rượu,thì.. bác nhỉ, view đc toàn cảnh HN đêm, tiếc rằng trước em ko có súng ống đủ tốt để lưu lại cảnh đc. Chỉ nhớ, và tiếc..
    XIn phép bác đc góp một chút sương lãng đãng rừng thông Sóc Sơn, một góc khác của SS, ảnh một buổi sáng đầu tháng 5.. mùa này ko biết sao nữa..
    [​IMG]
  5. saochoi81183

    saochoi81183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đẹp quá ạ, Nhưng bài phóng sự buồn. Mình đến Sóc Sơn nhiều lần, nhưng lần nào cũng chỉ gói gọn ở phạm vi thị trấn, Chỉ thấy toàn các dự án, các nhà hàng , đất chia lô chuẩn bị bán đấu giá. Cảm ơn Vì bài viết chân thực, rất có tình.
    Được saochoi81183 sửa chữa / chuyển vào 20:30 ngày 14/12/2008
  6. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    ảnh rất đẹp, tự dưng đọc đến cái đoạn câu được cá trắm đen 9kg trong đầu lại có ý tưởng hôm nào về đó câu cá. Sóc sơn cũng đẹp cho một buổi dã ngoại thú vị vào cuối tuần...
  7. thienlt2

    thienlt2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    ảnh lên màu đẹp a Biên nhỉ, lâu rồi chưa qua lại Sóc Sơn
    hay hôm nào rỗi leo lại Hàm Lợn đi anh nhỉ, lần trước đi hụt rồi tiếc quá
  8. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Một bài viết hay hay với những hình ảnh đẹp!
    Ngày xưa mình cũng có quen 1 người con gái ở Sóc Sơn, nơi có trường trung học Đa Phúc, có cái chợ nhỏ nhắn xinh xinh, 1 ngôi nhà tòan con gái và 1 ông bố gia trưởng ghê gớm.
    Giờ thì bạn ấy cũng đã chống lầy ở HN.
    P/s : Phần dưới là Bài trích từ báo Hà Nội Mới mà các bác.
  9. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
  10. vodka123

    vodka123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Mình thik bức ảnh "đôi mà nhà tranh lấm tấm vàng",nuớc ảnh đẹp,bố cục chặt chẽ gợi tả được cái không khí man mác buồn của cảnh đầu đông...
    Mấy lần đi qua SS,nhưng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa trên đường quốc lộ
    Không ngờ SS có những khuôn hình đẹp lạ thường...

Chia sẻ trang này