1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sóc Sơn 1 chiều đông(link ảnh die)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi haibien, 14/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Đúng là bài viết rất hay. Nhất là ảnh rất trong và đẹp. Bài viết đượm buồn giống mùa thu thì đúng hơn. Không gian đợm buồn, tâm hồn đượm buồn. Sóc Sơn gợi lại bao kỷ niệm.
  2. NgumoVer3

    NgumoVer3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2008
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Khớ khớ. Bạn Điêu tàn lại khoẻ và lại vào spam đc rồi. 1 anh hùng lại tái xuất giag hồ đc ròi. Lại đc ảnh ọt ròi
  3. bibiboon

    bibiboon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Hay quá! Nhưng đúng là rất tâm trạng.
    Không ngờ Sóc Sơn lại có những rừng thông đẹp thế.
    Bạn chủ topic chụp ảnh bằng máy j thế ạ?
  4. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1

    -------------------------------
    Tớ xin trả lời thay. Một máy ảnh rất thường:
    350D + Tamron 17-35.
  5. bibiboon

    bibiboon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Thanks bạn nhiều, tớ nhìn cứ đoán già đoán non là IXY 910. Đoán mò ý. Bạn chủ topic thả cả tâm tâm trạng vào trong những bức ảnh. Xúc động quá!
  6. bacbmcs

    bacbmcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chủ Topic về một bài viết rất hay dẹp cả về hình ảnh lẫn từ ngữ, thực sự tôi sinh ra ở SS nhưng cũng chưa có được những tình cảm tâm huyết như bạn có thể vì nhiều lí do . nhưng hiện tại thì lúc nào tôi cũng hướng về nơi SS, đó là lí do CLB xe của chúng tôi lại đưọc thành lập và SN lần thứ nhất cũng tại SS. Xin gửi mọi người một số hình ảnh về SS nhưng chất lượng ảnh không cao vì chụp bằng máy DL:
    Sương sớm
    [​IMG]
    Một nét thành cổ
    [​IMG]
    Bên mái tranh xưa:
    [​IMG]
    thực gia SS còn nhiều cảnh quan khác có thể tạo nên một Tuor khép kín trong ngày bằng xe máy rất tiện.
    VD; Hà Nội _ Thị trấn SS ( đi chợ Quê) _ Vào thăm Núi Đôi lịch sử , rồi quay lại đền Gióng , thăm HV phật Giáo tượng phật 36tấn . Sau đó sang Đập Đồng Quan ăn trưa tại nhà hàng Bắc Nguyệt hoặc Lương Sơn Quán , buổi chiều thăm Phủ Thành Chương và có mặt ở Đập Đồng Đò vào đúng lúc chiều vàng , và trở về HN vào lúc chập tối.
    Nếu tác giả Topic có thời gian thì dưa thêm một số hình ảnh nữa cho bà con nhé.
  7. Timbanxe

    Timbanxe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Em cũng tập bóng đá nữ ở SS thỉnh thoảng dưọc ra ngoài chơi cũng thoải mái lắm.
  8. haibien

    haibien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mọi người vì em bận đi chơi mấy hôm,giờ mới về trả lời mọi người đc.
    @dlnguyen: Ảnh này chụp hôm đi cả Tuấn quê hương vào đồng đò chơi.SS đẹp thật và chắc Lộc cũng yêu SS lắm?Cái trò chượt thông mình thấy cũng khoái lắm.
    Hôm nào rỗi rãi lại rủ hội S lên Núi Hàm Lợn cắm trại,anh vẫn chưa đc chụp ảnh trên đỉnh hàm lợn lần nào mà.
  9. dlnguyen

    dlnguyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    2
    Đỉnh Hàm Lợn chỉ còn có cột mốc thôi chứ ko có gì khác ạ, cũng bình thường vì bị cây cối che phủ xung quanh hết rồi. Có thể nhiều người lên sẽ thất vọng, nếu lúc đầu xác định lên vì cảnh đẹp ở đây. Nhưng phải công nhận là cái thung lũng bên cạnh mới thực sự là đẹp. Và cả cái đỉnh cạnh đó nữa anh, view kể cả ban ngày hay đêm đều đẹp. Cắm trại bên này thú vị. Gặp hôm tối trời quang và nhiều sương mù thì thôi rồi.
    Hôm nào đi cho em bám cẳng theo với nhé.

Chia sẻ trang này