1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sóc Sơn xuyên rừng, tràn qua Đại Lải 30.4 -2.5.2009 (Chia sẻ từ trang 6)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi dlnguyen, 24/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. moclanhoa

    moclanhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ nhất:
    7h sáng ngày 30/4 chúng tôi tập trung tại Ciputra với số lượng 5xe được chia đều cho 10 người. Tôi vốn đi hay gặp đoàn đông, nên thấy đoàn đi có khoảng 10ng thì cũng tự nhiên thấy 1 cảm giác lạ lùng hơi buồn buồn 1 chút, bởi sợ ko biết đoàn mình đi có vui không, mọi ng có ý thức tự giác mang đồ đạc chung của đòan hay ko, có giúp đỡ nhau khi người kia gặp khó khăn trong quá trình di chuyển, có nhường nhau khi người này muốn thế này, còn người kia lại thế khác....
    Những lăn tăn như vậy luôn trong suy nghĩ của tôi. Nhưng thật bất ngờ là những ng đi cùng tôi, lúc này chưa biết có nên gọi là bạn ko vì cũng có người mà buổi sáng ngày hôm đó tôi mới gặp, tất cả đều nhiệt tình hết mình, ko ngại khó, ngại khổ. Ai cũng có tinh thần hăng hái, tự tin khi quyết tâm chinh phục 1 cái đỉnh đc coi là cao nhất của Hà Nội. Khi chúng tôi chia đồ chung của đoàn cho mọi ng, ai cũng rất tự giác ra lấy. Điều đó làm cho tôi bớt đi 1 phần lăn tăn e ngại rằng đoàn sẽ có những ng có tính cá nhân.
    Đường đi ngày đầu tiên của chúng tôi là vượt qua thác nước để lên tới đỉnh cao, vì là mùa cạn nhưng lại bị mưa một chút nên các tảng đá đều bị trơn khiến cho đường chúng tôi đi khá vất vả.
    Nhưng để tới được đường ra thác nước thì phải đi qua 1 cái đồi chè bạt ngàn màu xanh ngát, ở đó có mấy kẻ đang tung tẩy tuổi thanh xuân của mình thế nài nè mặc dù trên vai lúc nào cũng là chiếc balô nặng trĩu đồ với đủ thứ đồ đạc từ riêng tư cho tới chung của đòan.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cứ từng bước từng bước chúng tôi đi, tới chỗ nào khó thì ng đi trước giúp ng đi sau, tất nhiên là nữ chúng tôi thì nhờ nam giúp đỡ. Đoạn nào cao mấy cô gái ko thể bước lên được thì đc mấy bạn nam dùng chân làm ghế để bước lên một cách ngon lành. Có nhiều đoạn nam giới trong đoàn luôn phải đưa tay đón lấy tay nữ để kéo lên. Hoặc có những lúc gặp nhiều đoạn mấy cô gái bọn tôi lừng khừng ko biết đi thế nào thì luôn có ng đứng ra chỉ cho cách đi, cách bước thế nào, bám vào đâu để dễ đi .v.v..
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Điều làm cho tôi luôn thích đi leo núi dù đó là một hành trình dài thăm thẳm những bước đi, đôi khi nó làm tôi mệt mỏi & mòn ý chí vì đi leo núi thường chỉ có đi, tiến lên mà ko có lùi. Nhưng chỉ thoáng chốc là tôi lại trở về trạng thái tinh thần hăng hái bởi luôn song hành với tôi là những người bạn của tôi. Mọi ng luôn chú ý quan sát nhau để giúp đỡ nhau cùng vượt qua khó khăn. Cuộc sống thật tươi đẹp phải ko ?
    Đến trưa thì chúng tôi tạm nghỉ để ăn uống, bữa trưa của chúng tôi chỉ là bữa ăn đồ khô với bánh mỳ, xúc xích, thịt hộp, ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Leo tới gần lên đỉnh thì chúng tôi ko còn có thể đi được nữa, khi đó Linh & Chiến đi phát quang đường rừng cho chúng tôi đi, con đường của chúng tôi từ đó chuyển hẳn sang băng rừng, cứ đi 1 đoạn là mấy cô gái lại phải đứng lại thở dốc, bởi đường lên khá dốc mà lại chỉ toàn đi lên.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Với tôi thì việc đi lên là 1 việc khó nhất trong việc leo núi, nó luôn làm cho tôi phải đứng lại thở dốc và nghỉ ngơi lấy lại hơi thở đều đều. Bạn biết đấy khi tim bạn đập thình thịch nhanh hơn đánh trống thì tất lẽ dĩ ngẫu là bạn phải đứng lại nghỉ ngơi cho nó chầm chậm thư thái rồi.
    Trong đoàn có tôi & cô nàng Chi- 1 cô gái từ TP.HCM ra với quyết tâm chinh phục đỉnh cao của HN, đặc biệt là thử thách bản thân mình- 2 đứa leo dở nhất luôn phải nghỉ ngơi để lấy sức. Nói gì thì nói dù sao chúng tôi cũng sắp bước vào tuổi 30, cái tuổi mà ngày xưa các cụ đã coi là đã toan về...... già. Hic, sao mà các cụ già sớm thế nhỉ ! Với cái đà ăn chơi & ham chinh phục, đam mê đi đây đó của chúng tôi thì đúng là ăn chơi ko có tuổi. Đó, nên ko thể tính là già được nhở !
    Lúc này đã gần tối thì chúng tôi cũng tới đc cái đỉnh đầu tiên để cắm trại.
    [​IMG]
    Từ đỉnh này bạn có thể nhìn về trung tâm Thủ đô & thấy xa xa những ánh đèn lấp lánh như những vì sao trên trời vậy. Trong đoàn hình như có 1 ai đó đã nhìn theo và ước 1 điều gì đó thật bí hiểm cho chính họ vậy.
    Ước gì giờ nài mình được 1 anh chàng đẹp trai thổi sáo cho nghe nhỉ ? (Chắc là nghe tiếng bò kêu nên tưởng tượng ra ý mờ, hí hí !)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tại chỗ thì gió thổi phần phật bay những tà áo, tà quần rộng rãi tứ phía, tóc thì rối bù. Trông như những ng có máu nghệ sĩ nhưng hơi.......... xxbb... hi hi.
    Đoàn chúng tôi lúc này được chia thành 3 tốp, tốp nữ thì 1 số cùng Kiên đi lấy củi, 1 số thì chuẩn bị đồ đạc nấu cơm; tốp nam thì chia đôi, đội đi lấy nước, đội dựng lều trại.
    Cái trại của chúng tôi thế này nè, rất hoành tráng đấy chứ :
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bữa cơm tối thì cũng ngoạn mục ko kém, đó là món cơm gạo Tám thái và món Giò lụa xào qua với chút xì dầu, món Su hào luộc (của Bà Lội hơi...... sột sột), hê hê, chưa kể món gà nướng được xé ra làm 3 đĩa (3 con gà cơ đấy) nữa, các món thịt hộp, bánh mì... cũng được lôi ra hết. Kết hợp giữa các đầu bếp chính là tôi, Bà Lội, Già làng, Cháu Lội là 1 sêri các phụ tá bếp núc bao gồm toàn bộ các thành viên còn lại.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đang chuẩn bị ăn thì thành viên cuối cùng của đoàn ?" Lộc ?" đã lên tới nơi, ko hiểu nó mũi thính thế nào mà lúc đang làm ko lên, mà lúc mọi ng vừa dọn mâm lên thì nó đi lù lù vào. Đoàn lúc này chính thức đủ số người là 13.
    Măm tối xong chúng tôi dọn dẹp qua và ngồi xung quanh bếp lửa nướng những bắp ngô còn tươi mới vừa mới hái buổi sáng sớm của những ng đi chợ sớm, vừa măm măm một cách ngon lành vừa tán gẫu với nhau đến khuya mới đi ngủ.
    [​IMG]
    Qua 1 ngày đi với nhau thì đoàn chúng tôi đã thân nhau hơn và đúc kết đc những câu nói bất hủ......... củ chuối của 1 số ng:
    Giang: ?oMọi sự ngu ngốc đều phải trả giá? (câu này nó bị gậy ông đập lưng ông khá nhìu, he he, đáng đời, ai biểu đi nói vô tội vạ).
    Khuyến: ?oCháu iu bà Lội nhất?. hi hi, sau này nó kể về nhà ở nhà nó mọi ng xem ảnh thì đều bảo bà Lội đi trek của nó giống Bà Nội nó thật. (chả lẽ bà Nội nó đầu thai kiếp sau ?)
    Khánh: ?oNgủ với anh 1 đêm ngày mai sẽ biết hết.? Ngủ rồi mà hình như 2 cô bé trong đoàn cũng chả thấy biết hết tí nào thì phải. hí hí/
    Tôi: ?oĐừng bắn súng vào mặt hồ đang yên ả?. (hi hi. Vì thích bộ phim trên VTV3 mà tôi hay nói theo)
    Kiên: ?oTâm ơi cho A mượn cái Bình !?. Bình ở đây là cô bạn thân của Tâm.
    Với riêng tôi thì qua 01 ngày tôi đã có thêm đc hơn 10 người bạn mới, cảm giác lăn tăn hoặc lo lắng cho những gì còn lấn cấn khi đi đã ko còn, Có chăng chỉ là lo nghĩ ko biết rằng với cái sức khỏe dạo này hơi yếu đuối của mình ngày mai rồi ngày kia có đi tiếp được hết hành trình ko hay lại cản bước tiến của mọi ng !

  2. pest

    pest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0

    Bữa cơm tối thì cũng ngoạn mục ko kém, đó là món cơm gạo Tám thái và món Giò lụa xào qua với chút xì dầu, món Su hào luộc (của Bà Lội hơi...... sột sột), hê hê, chưa kể món gà nướng được xé ra làm 3 đĩa (3 con gà cơ đấy) nữa, các món thịt hộp, bánh mì... cũng được lôi ra hết. Kết hợp giữa các đầu bếp chính là tôi, Bà Lội, Già làng, Cháu Lội là 1 sêri các phụ tá bếp núc bao gồm toàn bộ các thành viên còn lại.
    Khuyến: ?oCháu iu bà Lội nhất?. hi hi, sau này nó kể về nhà ở nhà nó mọi ng xem ảnh thì đều bảo bà Lội đi trek của nó giống Bà Nội nó thật. (chả lẽ bà Nội nó đầu thai kiếp sau ?)

    Khiếp, BÀ LỘI làm đầu bếp chính bjo? ăn khoẻ ngủ khoẻ lại lười
    Bà Lội magn các đặc điểm của các cụ già VN
  3. dlnguyen

    dlnguyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    2

    Lâu rồi lu bù, bận bịu. Hôm nay mới lại ngồi rảnh. Nhớ rừng. Nhớ 2 em Bình TÂM. [ Số còn lại gặp suốt. Hehe ]
    Cả nhà chuẩn bị ĐẠI HỘi. "NGôi nhà Hoa Hồng" nhé.
    Up cái ảnh lên chơi.
    Kho ảnh Photobucket đầy đủ: http://s184.photobucket.com/albums/x212/ducloc_nguyen/Trekking%20Soc%20Son%20-%20Tam%20Dao%20F3/?start=60
    Ảnh ảnh ảnh......

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    @ Ông Giang đâu rồi?? ẢNh ọt thế nào? Up lên hay oFf share đây. Găm mãi.

  4. dlnguyen

    dlnguyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    2

    Cái này HOT_ Gửi dự thi "Máy ảnh và các tư thế tác nghiệp" nhỉ?

    [​IMG]
    [​IMG]
    Xa rừng...

    [​IMG]

  5. dlnguyen

    dlnguyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    2


    Vẫn làm duyên

    [​IMG]
    Đồng đội thì...

    [​IMG]
    Trượt =...

    [​IMG]
    [​IMG]
    Anh này phá... [80kg chứ ít nhỉ???]
    [​IMG]
    Bắn tỉa...

    [​IMG]

  6. beteoteoteo

    beteoteoteo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm ko được đi trek, nhớ rừng quá.
  7. meoanvung

    meoanvung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, chuyến này hay thế, thích ghê. Tớ cũng thích xuyên rừng dư lày lắm. Đang chờ dịp làm 1 quả bụi y hệt dư lày.

Chia sẻ trang này