1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sóc Sơn xuyên rừng, tràn qua Đại Lải 30.4 -2.5.2009 (Chia sẻ từ trang 6)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi dlnguyen, 24/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Thật là dã man, thật là độc ác, rủ rê vào lúc này thì đi làm sao được chứ, tẩy chay
    Đã có lều rồi mà vẫn phải mang túi ngủ đi à???
  2. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1

    ----------------------------

    Nói chung Cung này hay, phiêu. Đừng nghe bác Da Đỏ. Bác ý thể lực yếu, mong manh nên sợ cung này là phải...
    @ Lộc: Anh cũng khoái Trekking nhưng lại vướng cung khác 30/4 rồi. Vào đây cổ vũ cho cả đoàn.
  3. ViewMyWebcam

    ViewMyWebcam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    1
    ai yếu và mong manh thì nên tham gia cung này vì sau chuyến đi này sẽ thấy khỏe hơn rất nhiều.
    Anh ủng hộ chú cung này nhưng rất tiếc là ko tham gia đc cùng đoàn vì đã có kế hoạch khác.
  4. hitsuji

    hitsuji Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Anh Điêu nhầm rùi..anh Reskin nói cũng có phần đúng chứ không sai đâu ạ..anh nói anh ý thể lực yếu thì sai rùi..anh ý khoẻ , rất khoẻ ạ.Vác balo cho ôm của anh ý , đi phăm phăm!.À bổ sung thêm là anh Reskin đi Hàm Lợn rùi-đội F2 ạ!
    Cảnh không đẹp: thì không hẳn đúng, cũng tuỳ góc nhìn của mỗi người, với riêng em thì ở thủ đô mà được như này là không phải phàn nàn rùi!
    Ăn không sướng: Chuẩn không cần chỉnh!!
    Được hitsuji sửa chữa / chuyển vào 00:04 ngày 25/04/2009
  5. dlnguyen

    dlnguyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    2

    @All:
    - Thứ nhật, về vấn đề mọi người đang lăn tăn: sức khỏe. Thì trong chuyến đi này, mục đích nên hướng đến là dịp để rèn luyện ý chí và sự quyết tâm hơn, sau đó mới là sự dẻo dai ( dẻo dai, bền bỉ chứ ko phải độ khỏe nhé ). Ý chí ở đây mới là vấn đề quan trọng. Đích đến không quan trọng, quan trọng là quãng đường đã qua và bạn vượt qua nó như thế nào. Dù rằng 3 ngày có thể ko đạt được như kế hoạch đã đề ra. Cũng OK. Quan trọng là vui rồi.
    Thêm nữa, chính vì lý do sức khỏe nên đã khi lập topic đã quyết định dãn lịch trình thành 3 ngày để đảm bảo thời gian đủ để tới đích và giảm tải áp lực của quãng đường lên với các thành viên yếu hơn một chút. Còn nếu không, vẫn còn một ngày sơ cua vào chủ nhật, 3.5 để chúng ta..nghỉ dưỡng ở Đại Lải, Tam Đảo mà. Điều này sẽ được bàn cụ thể trong off.
    - Thứ hai, về phong cảnh: Có người bảo đẹp, người bảo không. ĐÚng là tùy cảm nhận từng người. Nhưng cũng phải nói là phụ thuộc nhiều vào yếu tố thời tiết và đường đi nữa. Mỗi đường mỗi khác. Tại sao phần lớn đoàn F1 đi về cảm nhận lại khác F2. Vì 2 lần là 2 cung đường hoàn toàn..khác nhau. Cái này tùy độ chém. Riêng mình, mình thấy đường nào mình đã phải đổ mồ hôi công sức, vất vả vượt qua, đều là đẹp cả.
    - Thứ 3, về ăn uống: Tất nhiên lên rừng thì đừng mơ như đi tour hay có mâm cao cỗ đầy. Cần xác định rằng chúng ta sẽ giản tiện và gọn nhẹ nhất chuyện ăn uống trong qúa trình đi. Nhưng đảm bảo bữa nào cũng sẽ ngon như..chưa từng được ăn. Điều này ai đã từng trải nghiệm, sẽ hiểu cảm giác..tranh giành khi đói và mệt. Hehe... Riêng tối ngày 1( gà quay cả con ) và tối ngày 3 khi kết thúc chuyến đi ở đích đến. Bét nhè nhé (rượu thịt lênh láng ).
    - Thứ 4, về chuẩn bị đồ đạc: Hiện tại có 1 bạn ở SG contact sẽ bay ra với chuyến đi. Rất vui vì sự nhiệt tình của bạn. Bạn có hỏi mình về sự chuẩn bị. Vì chưa có thời gian nói chuyện nhiều hơn qua YM, nên tiện ở đây cũng trao đổi và dặn dò bạn cũng như những thành viên tham gia khác một chút về sự chuẩn bị, ngoài những thứ thiết yếu "cần phải có" đã post ở Trang 1: Hãy tưởng tượng là chúng ta sẽ chuẩn bị như để leo Fan và chuẩn bị kỹ càng như vậy đi.
    + Balo: Nếu có điều kiện nên là 1 balo tốt, chuyên dụng một chút. Có lót vai và nẹp chống nóng ở lưng. Vì trong 3 ngày, một chiếc balo tốt sẽ giảm tải rất nhiều sức nặng của hành lý trên vai. Với nữ, yêu cầu balo dung tích chỉ tầm 40l, nam 50l đổ lên nhé.
    + Quần áo: Thoải mái, nhẹ nhàng, dễ leo trèo, bớt lằng nhằng và rắc rối vì để tránh cảnh cây cối sẽ mắc vào xé rách... Tiện lăn lê bò toài mà không xót của thì tốt. Chắc chắn phải là "quần áo dài". Vì nếu ko tay chân có xây sát thì..ko ai chịu trách nhiệm.
    + Mũ nón, khăn, bịt mặt: Mùa này ko phải mùa ong. Nhưng mà..hãy cẩn thận các côn trùng khác đấy.
    + Giày tốt, rộng rãi, nên đi giày rộng hơn bình thường 1 size, mũi bàn chân thừa 1-1,5cm, vì khi đi rừng nhiều, lên dốc, xuống dốc, giúp tránh đau bàn chân. Đi liền 2 tất xù vào cho êm. Mang nhiều tất dày. Một ngày 2 đôi.
    + Có bạt dựng lều chung rồi nhưng có túi ngủ mang theo để đắp thì càng tốt. Trung bình 3 người/túi. Or chăn mỏng thay thế.
    ...v...v...
    Sẽ post dần dần 1 số "tiểu xảo & chia sẻ" nữa.
    Một cuốn sách hay, mọi người nên đọc và tham khảo: Sinh tồn nơi hoang dã.
    Link downloard nhé: http://www.mediafire.com/?z4w4mmmzuvi
    @ Red : Bị Linh em ấy test rồi à? Tội nhở, mong manh quá cơ. Thảo nào kêu yếu mãi. Đi đứng lòng khòng.. Cả 2 đứa cảnh đâu chả thấy, chỉ thấy người..
    Sướng chưa? Ai bảo mày Spam vào đây..hehe...
    @ Hisuji: Hôm đấy đi, thời tiết mưa, trời xám xịt, có thấy gì mà cảnh đẹp với ko đẹp. Cô là chỉ mải lo chăm anh Da đỏ thôi.
    @ Xa_dieu: Thank bác. Em lập cung vào thời gian này cũng có cái lý cái tình riêng cả. Cho khỏi cuồng chân cuồng cẳng lấy xe máy biến đi với thằng Da đỏ hay ném đá thôi mà. Keke.. Dằn lòng mãi, mới quyết tâm post cái cung này lên nữa. Ấy mà tiếc cái, h này bao nhiêu anh hùng hảo hớn đều có kế hoạch với giang hồ cả rồi.
    @chị ZicZac: Xài gấp máy ion bà (-) xem Khỏi nhanh khỏi nhanh còn đi chứ.
    @ bác Đăng: bác rao còn thiếu. Cho em xin 500 ảnh để quảng cáo với. Phải đủ cả giày dép, quần áo rằn ri, lều võng,tăng, mũ trùm bịt mặt, đai lưng chứ.. Không làm phân phối được rồi. Dzzạy mãiiiiiii thôiiiii...........
    @Cuối cùng: Có nhã ý spam, vui lòng..spam cho chất lượng..hehe...
    Đếm ở ngay trang 1, đã xuất hiện 3 cái khóa của mod, tính riêng topic này hình như đã có 2.. ahaa............
    Anh Đăng chú ý: 1'' dành cho quảng cáo... Kaka..
    ----------------------------
    . GIÀY BỘ ĐỘI VÀ ĐỒ TREKK. CLICK: http://www.phuot.com/forums/showthread.php?t=2875
  6. dlnguyen

    dlnguyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    2
    CHú ý: Đội Fan tháng 12 tối CN tập hợp. 20h. Vẫn trà bát bảo Cát Linh. Chuẩn bị đi cung nì. Thông báo thay cho giấy mời. AI ko đi, chém. Wellcome mọi thành phần ném đá tới Off trước.
    Lịch OFF toàn đoàn Trekking 30.4 nhóm ngoài HN: 20h15'' tối thứ 2 ngày 27.4 tại trà bát bảo trên đường Cát Linh. Địa chỉ số 13 0r 15 gì đó. ở khúc giữa gần đèn đỏ. Tới call me: 0984 089 894. Đức Lộc.
    Buổi Off duy nhất. Chốt danh sách đoàn luôn tại đây. Khi đi vui lòng mang theo..305k chi phí chuyến đi.

    Trân trọng gửi lời mời tới các cựu cựu Trekking F1, F2 và các bô lão tới tham gia.
  7. hitsuji

    hitsuji Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    @Lộc: ặc..ặc..hôm đi chả nắng tưng bừng, cậu lại nhầm nhọt sang đội nào rồi!!..chẹp chẹp..có mỗi ngày cuối mưa 1 tý buổi sáng..nhớ ra chưa???.còn về phần anh Reskin, hix, chán quá, chưa kịp test..hehe..h hối hận đã muộn mất rồi!!.
    Cho tớ ném cục gạch off nhé. đến đấy nhỡ đâu máu thì join. okie k?
  8. killerhut

    killerhut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Cung này quá hay, chuyên dành cho dân thích ăn bờ ngủ bụi. Ai nói không hay, giơ tay nào .
    Đợt này acay quá em ah, nhìn dân tình khí thế hừng hực lên đường mà không được join cung nào mới đau.
    Vào hóng và cổ vũ cho đoàn!
  9. tudichi

    tudichi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Bác Lộc ới, em cũng thik cung này đấy. Em cũng ở Sóc Sơn nhưng là gà công nghiệp, mong manh dễ vỡ . Nếu kô đi Fan đợt này chắc em cũng xin join ah. Hẹn bác khi khác nhé
  10. banhmybate

    banhmybate Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    Tớ là newbie, chỉ có kinh nghiệm leo cầu thang hàng ngày thôi. Cho tớ đặt cục gạch nhé. Sẽ đi off và confirm hôm off.

Chia sẻ trang này