1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

socKlub.com version 2.0

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi QuyenTieuMuoi, 19/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_saddam

    hoa_saddam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
  2. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Khè khè... hôm đó cúi cùng thì mấy h mới dzề vậy mấy mụ?!?! Hừm hừm...Nói cho chính xác nhá "MU vẫn bám sát bên Hương và Quyên" ! Hê hê... hai em này máu thật, bám theo thui mà cũng mệt, lại còn bon chen nữa chứ . Đâu cũng lủi vào => không có đường ra <= hít khói => bổ phổi nhể !!!!!!!!!!!! FX mà còn không theo kịp 2 em mới kinh chứ. Khiếp tối nay thế nào nhể, lượn mấy vòng nữa nha hahahah. 2 đêm nay overnight hoài mệt khiếp. Mo''a... Police nó dí chạy tan tác như ................chuột
    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  3. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    oài,chiều nay cả Hội lên Dilmah xem đê,ở NVH TN đông lắm roài,ko mua được vé đâu,mà mỗi người chỉ mua được 2 vé,9 vé hôm nọ coi như vứt roài,hôm nay vé mới.Bà con có ai đọc sớm mà chạy lên Dilmah sớm giữ chỗ đê,ko anh chị em lên là ko có chỗ đâu,ok?
              ...Misery...
  4. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Hề hề... VN thắng rùi, mừng pá cố lun!!!!!!!!!!
    Tui lên Dilmah lúc 5h45 mà cũng không còn 1 chỗ trống thì làm sao mà giữ chỗ cho ai được nữa?!?!
    Trận chung kết quyết định coi tiếp ở quán hôm qua đi, sẽ ráng đi sớm 1 chút giữ 1 bàn thật ngon ngay cái màn hình lớn nhé anh chị em !!!
    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  5. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Thế là xong,kết thúc những ngày socKlub mình lượn lờ đi xem các trận đấu của đội tuyển VN.Sao sáng nay mình chả post được cái gì cả,chắc tại sáng sớm nên.................
    Sory nhá Mafia em sẽ post bài sau
              ...Misery...
  6. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Hê hê hê... hết rùi à?!?!? Tiếc nhể!!! Cứ tưởng như là tuyển VN mới chỉ vừa đá xong trận khai mạc với TL thui chứ hihihí...
    Nếu em Quyên không post được cái giề (mắt có mở lên nổi đâu mà post hahahah) thì thui để tui thay mặt tường thuật lại buổi tối hôm qua cho mọi người nghe đỡ bùn nha!!!!!!
    Để coi nào: hèm hèm...17h30 tui cùng 2 người bạn có mặt trên LaMode, lúc đó còn rất vắng nhưng không thể kiếm được bàn nào ngon vì đều đã có người đặt trước, bon chen mãi mới kiếm được một chỗ tạm ổn (có thể nhìn thấy cả 2 TV) và gần 20 cái ghế chờ anh em chiến hữu.>18h Huy + Dương và mấy người bạn tới, lát sau là 2 em QTM, Hương và Chupi, chú Nothing và Mafia vẫn còn đang lăn lóc ở đâu đó bên đường VTS.
    Pác AlexFr (MOD MUFC Sài Gòn) tới cùng GF.
    Trận đấu bắt với sự cổ vũ và hưng phấn tột độ ...Ơ hình như hàng thủ của ta hôm nay đá hơi kỳ kỳ (có lẽ lỗ hổng do thiếu Văn Trương vẫn chưa thể hàn kín sau 2 ngày)...
    Chị em Mafia, Trap và mấy người nữa tới <= thiếu ghế trầm trọng rùi, đành đứng coi thôi
    Goal!!!!!!!! VÀo rùi, ủa TL ghi bàn à?!?! thế mà cứ tưởng ...íc íc... bùn hiu hắt...
    VN vẫn tấn công, TL lo phòng thủ và thỉnh thoàng lừa thế định cắn trộm thêm phát nữa nhưng 0 thành, dù vẫn cổ vũ hết sức cuồng nhiệt nhưng thật sự tui nghĩ "VN thua rùi". Híc đá gì đâu mà còn tệ hơn cả trận khai mạc nữa. Có lẽ chỉ có ý chí và quyêt tấm thi đấu lăn xả thui thì chưa đủ để xô ngã "tượng đài" thái LAn... Những phút cuối, VN chỉ còn thi đấu với 10 người <= thua chắc rùi nhưng cái gì thế này??????????? Số 10 - Văn Qyến! Vậng anh đã ghi bàn gỡ hòa cho VN vào những phút đá bù giờ sau 1 cú bắt vô lê cực đẹp =>không còn biết đễn tả thế nào nữa, hàng trăm cái miệng thi nhau hết (không phải hàng trăm mà là 80 triệu, tui tin là như thế), rùi nhẩy rùi đập bàn đập ghế và cuối cùng là...........té ... không nhớ lúc đó em nào ôm cổ tui hôn chụt chụt... óe có vụ này không nhể <= té cái đùng xuống bàn bên cạnh . HAHAHAH Văn Quyến vô địch, VN vô địch!!!!!!!!
    "Cái chết bất ngờ", vậng chính nó đã bóp nát hành triệu trái tim người VN, bùn qúa, tiếc qúa, đau qúa, cú qúa....qúa...qúa... Tại sao thế nhỉ?!?! Cứ mỗi lần mình đứng dậy định đi tham Wasinton City 1 cái là thủng lưới .
    Về thôi, vui vẻ gì nữa mà bão mới trả giông?!?! Thế thì áp thấp nhiệt đới vậy nhé! Vẫn kéo quân (khoảng 10 xe trong đó 5 xe kẹp 3) đi lên SG chơi, chợ bến thành đây rùi, đông qúa, nhưng sao mặt ai cũng bù bùn?!?! Vui lên cái coi! VN vô địch SEA Games mừ, coi pháo sáng kìa, sáng qúa, đẹp qúa, cháy lâu qúa. Cả khu chợ BT như sáng hẳn lên, vui hẳn lên anh chị em nhể
    Đói rùi, đi ăn cái gì thôi, bò lá lốt nướng mỡ chài được duyệt, toàn nước mía mà cũng Dzô Dzô như thật nhể ! Nhưng phải nói hum nay ăn đếch ngon, lấy xe cũng lâu nữa
    Đi đâu tiếp đây?!?! Vì lý do kĩ thuật, 1 vài "con ngoan trò giỏi" ra về. Còn mấy xe thế nhể?!?! Cop nó chặn đường ghê qúa, đi tiếp ra Hàng Xanh 0 được rùi, quay về Bạch Đằng vậy, pháo lại sáng nữa kìa hè hè... hàng hết date >2 năm rùi mà vẫn tốt nhể . Dù sao cũng vui lên được 1 chút. Không chịu về nhà với chăn ấm nệm êm, 3 xe với 6 kẻ khùng đi tiếp, vòng vèo THĐ, ADV, HV, NT, NVC... hòa vào dòng xe đang càng ngày càng nhiều lên, ồn ào hơn, tốc độ cũng cao hơn... cũng vui tuy là chưa tới bến (không biết là tới bến hay tới phòng cảnh sát giao thông đây)?!?! Chán... Bồ Câu mới lượn 1 vòng đã tan tác hết, chỉ còn vài nhóm nhỏ<= wên đi nhá, đây đói rùi, kiếm Phở ăn thui, no say rùi sao 0 lên Net chơi nhể?!?! Không biết mấy người kia có chơi hay chat chit gì không chứ tui thì khò mất tiêu rùi , 5h30 <= gà gáy rùi, hôm nay mình dậy sớm thật, té thui, còn về đi học đi làm nữa chớ .
    Dạ, hết film ạ!!!
    Cám ơn sự quan tậm theo dõi của qúy vị khán giả ả ả ả........woa woa
    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  7. CAPOMAFIA

    CAPOMAFIA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    khà,lâu rùi chả nói chuyện với ai,bận bịu wá,học wân sự xong lại phải đi thực tập,hôm nay lên đây câu bài 1 phát,cho bà con box 84 thấy là thằng này còn tồn tại.
    MAFIOSO:Appetite For Destruction
  8. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Uh,đúng roài,cái "thèng"CAPO nó vẫn còn tồn tại,chứ nó chưa biên mất.Cho CPO là thành viên danh dự của SocKlub nhá
              ...Misery...
  9. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    thử gửi hình đi cổ vũ Seagames nào
    <DIV id=0></DIV>
    <STRONG><EM><FONT face="Comic Sans MS" color=lightpink size=6>          ...Misery...</FONT></EM></STRONG>
    Được QuyenTieuMuoi sửa chữa / chuyển vào 20:30 ngày 14/12/2003
  10. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Ứ gửi được,ai biết thế nào ko nhỉ?Có mấy cái hình chụp nhưng ở trong hòm thư,làm thế nào up nó lên được nhỉ?Hhehe,up loên cho người ta thấy ko khí của anh chị em mình nhờ.
    Xem nào,thế là xong,ko còn Seagames,1 tuần lượn suốt ngày,chắc tuần sau tu luôn,ko chơi bời gì hết.Mệt quá,buồn ngủ kinh khủng,chẳng muốn làm gì,he,bây giờ cho ngủ và đi chơi là ok
    Thế mấy em kia thế nào nhờ,chả gặp chả nói cho chị em biết cái gì cảMà con Hương nó kêu post bài mà mãi chả thấy,oánh đê
              ...Misery...

Chia sẻ trang này