1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

socKlub.com version 2.0

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi QuyenTieuMuoi, 19/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    muốn biết beika có gì mà ghê gớm à?Vậy thì sẽ được biết trong thời gian sớm nhất thôi........ ha ha ha,tới khi biết rồi thì sẽ hối hận đó
    Suốt đời này tôi chỉ hận một người
    Mà người tôi hận là người tôi yêu
  2. Metal_Heart

    Metal_Heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Xin đáp lại lời chào thân ái của bà chị
    Cho hỏi nhỏ chắc miệng bà chị nhiều thẹo lắm? Tự hỏi lẽ nào bà chị lại thù chính bản thân mình thế sao, thật là tội lỗi, tội lỗi Câu chuyện xàm xí bá láp hay không chẳng nằm ở nội dung của nó mà nằm ở suy nghĩ của người đọc
    Bác Già Hí với bác Mê Chát không biết ai là đại ca của nhà Mafia hay sao... Thì ra đại ca gia đình Mafia có nghĩa như vầy Đại gia tộc Mafia nghe nói đông lúc nhúc, không biết một mình bà chị Mafia_girl có quán quyến hết nổi nhu cầu của tất cả mọi người không nhỉ
    Where there's a will, there's a way!
  3. Metal_Heart

    Metal_Heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Có cái quái mà các cô muốn cũng chẳng bao giờ có được
    Where there's a will, there's a way!
  4. Thefan

    Thefan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Nàng trap xinh đẹp và dễ thương, có chuyện gì bùn mà lớn tiếng quá vậy. Lâu quá không thấy nàng đâu hết nên mới sang đây thăm hỏi xã giao mà.
    Cám ơn nàng nhiều nhé , đọc xong bài của nàng làm ta tỉnh cả ngủ.
    Còn chuyện phí nuôi dạy thì để lúc nào rảnh rỗi ta với nàng bàn bạc lại, cứ để bé ở lại đây cho box ấm cúng
    To Be Or Not To Be
  5. sonnewLQT

    sonnewLQT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    hè hè,có bé rùi mà ko làm đầy tháng hè?hay là mới thế???.Nhà mafia dạo này đao to búa lớn lắm à ! sao vô đây là thấy toàn những giọng dỗ ngon dỗ ngọt thế này .
    Có gì thì từ từ ngồi xuống uống miếng cafe cho nó thơm giọng rùi tuôn ra luôn 1 tràng(mà hình như là tuôn rồi?).
    Uống bia đê
    Sống trong đời sống
    Cần có một tấm lòng.
    Để làm gì em biết không?
    Để gió cuốn đi...
  6. LOVE_KILLER

    LOVE_KILLER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Chậc chậc phải nói là hối hận thiệt áh, vì cứ tưởng nhà beika zì đấy có năng lực thực sự ko ngờ chỉ toàn là thùng rỗng kêu to hối hận, hối hận wá đi mất
  7. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    em muốn biết thực lực của beika a''?Vậy thì chuẩn bị tinh thần đi hén.------------>chính thức khiêu chiến
    Suốt đời này tôi chỉ hận một người
    Mà người tôi hận là người tôi yêu
  8. LOVE_KILLER

    LOVE_KILLER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì các cô đây có mún đâu mà được nhể Trẻ con
    thì vẫn là trẻ con đừng học đòi làm người lớn sớm wá ko tốt
    cho sức khoẻ " cái wái" zì đấy của các chú thì
    các chú cứ giữ lấy mà dùng ,các cô lớn rồi ko dùng đồ chơi của con nít
  9. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Trùi, ai đời con người lại vào roài nói có một câu thía rồi xách dép chạy đâu mất tiu rồi còn đâu nữa. Thế thì gia đình tui ai cũng nói một câu như thế thì có mà loạn cả roài nhểy? Cái gì cũng phải thực hiện chứ đừng chỉ có mà nói không nhá!
    Chẹp...mấy bà chị cứ nói con nhà người ta thía thì con nhà người ta sợ chạy mất rùi mất mối mà cãi nhau thì sao? chẹp...nói hoài nói mãi làm em chẳng có chỗ mà đứng nữa chứ nị,hehe....
    Ngẫu nhiên, ngẫu nhiên, ngẫu nhiên, nhưng lại là ...duyên phận.Một câu chuyện tình yêuThuần tuý hơn một bài thơXót xa hơn một tiểu thuyết.
  10. Metal_Heart

    Metal_Heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    "có mún đâu mà được nhể " <<< nghe giống con cáo và chùm nho quá
    Mà sao học đòi làm người lớn thì không tốt cho sức khỏe, không tốt chỗ nào thế cô "người lớn"?
    Cô lại bảo là đồ chơi nít, thế hóa ra lúc nhỏ cô hay chơi với món này lắm à
    Where there's a will, there's a way!

Chia sẻ trang này