1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

socKlub.com version 2.0

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi QuyenTieuMuoi, 19/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    bây giờ thì ra sức mà nguỵ biện , sao không coi lại xem các bạn đã viết những gì và thực sự đó là : "để cho vui " và :để tranh luận" không ? và không có những cay cú không//?thật che chắn cho mình hay quá
    Nhưng thôi đã qua rồi , hi vọng các bạn tranh luận với nhau trong tôn trọng chứ đừng để chuyện xảy ra rồi lại ............." nói cho vui"
     
  2. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    trời ơi! đang nói soc nhau cho vui hay nói chiện nghiêm túc vậy?chẳng biết nữa,chỉ đùa cho vui thôi mà,hihihi,chứ ra đường gặp nhau là cười hehehe liền,hihi,còn vấn đề tranh luận có nên lock topic này ko thì lập 1 cái topic khác đi,chứ tranh luận trong đây tưởng là nói chơi cho vui cũng chẳng thèm để ý mà cứ như thật như ảo,khó chịu quá.hehehe
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  3. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Hình như 1/4 mà nói dối thì không bị giận thì phải, chắc vì 1/4 là ngày nối dối, cứ đến ngày đó thì lại đề phòng nhau.
    Hình như cái topic Socklub này mà sốc nhiều quá thì bị lock thì phải, chắc vì có ai đó quên mất đây là cái Socklub.
    Hình như bé 3C lớn tuổi hơn mình thì phải, chắc vì nghe bé nói mình cũng tưởng mình đang là một đứa con nít mới lớn.
    Nhưng túm lại topic này có khóa hay không thì không liên quan gì đến mình vì mình không phải là người bỏ công sức ra xây dựng nó, không thể hiểu được mục đích của những người lập ra nó.
    Chỉ tiếc định vào đây luyện tập Kung fu Soc, thôi đành về mấy cái topic cũ để kể chuyện, tâm sự với nhau nào.
    Nhân dịp định khai trương MadClub, bà con rảnh thì ủng hộ, các mod thông cảm nhá, mình chỉ muốn có không gian để khìn tí mà, lỡ mà có quá đáng cũng thông cảm, đâu có ai trách mấy người khìn đâu nào, right?

  4. mes

    mes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    càu nhàu lễ nghĩa quá làm gì, mạng ảo thôi, chứ gặp nhau ngoài đời khác liền tự khắc biết điều chỉnh à, cuộc sống serious quá coi chừng ra đời bị ai nói một cái về đau tim phải nằm viện nữa thì khổ Mes@ có mấy thằng bạn inđô gặp nhau tối ngày toàn là **** you, dm, con c...đánh lộn tạc nước nhau ầm ầm, có khi trôn xà bông, bột ngọt, nước hoa tạc nhau chí choé, hehehehe vui lắm
    Chanh không chua sao gọi là chanh???
  5. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    xin thưa chị Babystar: em có đụng chạm gì đến chị ạ? Hay em có bảo chị trẻ con ko ạ? Chị theo dõi topic này thường xuyên chắc chị hiểu. Mục đích là sốc, nhưng ko fải để vịn vào đó mà "moi móc" và "mạt sát" lẫn nhau. Xin chị đọc lại những gì em viết. Em chả bảo em lớn hơn ai bao nhiêu tuổi. Số tuổi chả phản ánh được điều gì cả. Có những người dù 30t thì vẫn chẳng lớn được, và cũng có những đứa trẻ bị buột phải lớn trước tuổi. Chẳng hiểu chị thuộc dạng nào? Hi vọng là ko phải 1 trong 2 dạng trên chứ ạ.
    Em viết ra bài ko phải để tranh cãi. Mà vấn đề mọi chuyện đã đi quá xa rồi. Nên xưng "tôi" cũng là một cách thể hiện ý kiến của bản thân mình. Còn túm lại ư? Một chữ thôi ạ. Chán!
    Còn nếu chị nghĩ mở ra một cái topic, nhìn vào cái tiêu đề của nó mà cho rằng vì nó được lập ra với mục đích đó nên muốn làm gì thì làm thì... có vẻ... đi ngược với cuộc sống quá. Nếu thế chi bằng chị bảo cái ttvn này vứt quách mấy cái qui định đi có phải hơn không? Hờ hờ....
    Còn thôi thì tuỳ. Ai muốn làm gì đó thì làm. Chưa đụng chạm gì đến mình, miễn bàn nhỉ? Ý này có đúng với mọi người không? Giờ thì hiểu sao box chuột cứ lạc lõng hoài.... Hơi buồn. Nhưng bỏ qua... Hờ hờ...

    Con bé: tóc ngắn, da ngăm, dáng còiKhoái áo 2 dây và mê quần tụt
    I respect the world you live in but I don't believe in it
  6. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Post xong thì mới giật mình, ừ nhỉ, mình chưa có đọc hết 27 trang của SocKlub này, ok, thì ngồi đọc lại vậy, hóa ra mình đã bỏ sót vài chục bài, khoảng từ trang 5 -15, uhm, hình như chưa đến lúc gây cấn huh? Vậy là mình cũng đọc nhiều đấy, cũng biết mọi người đang bàn chuyện gì, đang sốc nhau như thế nào, không hiểu sao vẫn thấy bình thường, cái câu của anh QVT đúng là hơi quá thiệt, nhưng cũng đâu phải đụng chạm đến cha mẹ, ok, chuyện này stop, ko khéo lại lấy ra bàn tiếp.
    Đến chuyện bé 3C, chị trích nguyên bài của em nhá (cho phép chị được in đậm chỗ cần nói)
    Chị ko muốn ở đây phải mổ xẻ bài viết của em, chắc là em hiểu em đã viết những gì, và em cũng nên đọc bài viết của chị cho kĩ, trước khi em bảo chị đọc bài viết của em.
    Đáng lẽ không nói nhưng ko nói sợ em lại không hiểu, có phải em trách cái câu này của chị? "Nhưng túm lại topic này có khóa hay không thì không liên quan gì đến mình vì mình không phải là người bỏ công sức ra xây dựng nó, không thể hiểu được mục đích của những người lập ra nó." Giờ em đọc lại đi rồi em sẽ hiểu, nhóc ạ. Tất cả các thành viên trong box này ai chẳng muốn xây dựng box, nếu không thì đã không có nhiều ý kiến, đã không xích mích nhau, nếu cứ nghĩ chuyện ai nấy lo. Em đến cái box này vì gì? Có phải thấy ở đây mọi người đối xử với nhau rất thành thật. Còn chuyện box có lạc lõng hay không thì em cũng thấy mà, nếu lạc lõng thì đã không có thành viên box khác vào rồi, hay là em muốn cả forum này cùng chung một box, thế thì chẳng có box nào lạc lõng cả.
    Nhóc con à, cuối cùng chị vẫn cứ nghĩ em là nhóc con, mặc dù em có những suy nghĩ rất sâu sắc, chín chắn, nhưng cách cư xử mới nói lên con người em à. Có điều em nên hiểu ở đây không chỉ có mình em mới trải qua nhiều khó khăn, uhm, đừng như chị, trước đây vẫn bị mọi người gọi là quá serious, hy vọng lại thấy em vô tư và vui vẻ như hôm đầu gặp mặt.
    Bà con tiếp tục sốc nào
    <P><FONT color=mediumblue><STRONG>
    </STRONG></FONT></P>
    Được babystar sửa chữa / chuyển vào 09:41 ngày 10/04/2004
  7. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Cái zì zậy kà, sao tự nhin tình hình trở nên căng thẳng zậy Những ai ko chịu nổi vài câu sock thì lèm en cuốn gói ra ngoài đê Rõ ràng ở đây ko hề có chiện đụng chạm đến song thân của bất cứ ai nhá, ai kia đừng có vin cớ này cớ nọ nữa, xấu hổ wé
    Mod và admin đừng có wan trọng hoá vấn đề lên như thế, trap thấy 1 số mí cái topic đại loại như kỉu trút giận, xả xì trét zì zì đó (zí zụ thui, ko ám chỉ nha) ở mí box khác chúng nó còn chửi thề ác liệt cơ, topic này có thấm vào đâu... hẹ hẹ... Còn em iu 3C, đã đứng ngoài thì miễn fận sự, topic này đâu có fần của em
    Sock típ đê pà kon Mà nhớ là đã zô đây rùi là fải chịu chơi tới cùng đấy nhá, nhắm ko đủ sức thì chắc cũng bít đương ra muh
    Never wait for a man or a busThere'll be another one along any minute ......
    (^_^) (^_^) Beautytrap_Dangerous minds (^_^) (^_^)
  8. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Vậy thi? anh đô?i tên topic na?y lại tha?nh topic xa? stress, hoặc trút giận va?o đây rô?i tha hô? bọn em muốn chư?i gi? thi? chư?i nhá, co?n nưfa, muốn chư?i sao cufng được, nhưng pha?i có tri?nh độ 1 chút , chư?i sao ma? không thê? na?o vi phạm nội quy diêfn đa?n ma? cufng chă?ng có gi? đê? pha?n na?n mới gọi la? hay. Muốn học cách na?y có lef tụi em nên va?o box Tha?o luận ma? xem, bọn nó nói khéo lắm, xem va?i bưfa ba?o đa?m cách ăn nói khác ngay ma?. Đư?ng đem cái topic na?y ra ma? so sánh với các topic trú giận hay xa? stress. Không ô?n đâu
  9. kapapoo

    kapapoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Chuyện box mình có lạc lõng hay không , không phải cứ xét là có thành viên box khác vào mà nói được đâu Ly ơi.
    Ly xem lại đi, danh sách thành viên box mình có bao nhiêu người, và số còn tham gia là bao nhiêu. Hay để cho tổng quát hơn, hãy xem số người box khác vào box Chuột gởi bài trong sockclub có bao nhiêu người ở lại.
  10. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này cũng hay lắm chứ bộ,như beauty_trap nói là xã stress,đọc mọi người soc nhau rất vui,ngay cả người trong cuộc soc cung thấy vui nữa,luôn tìm chiện bịa ra để soc nhau vui lắm chứ,làm mình cảm thấy mình trẻ lại.hihihi,giống một đứa trẻ vậy hehe,cực kỳ vui,hihiĐừng nên khoá topic này uổng lắm.
    Còn các thành viên khác khi vào topic này sở dĩ ko ở lại vì ko còn chiện để soc nhau thôi,chứ Hy nghĩ họ vẫn đọc và cảm thấy rất vui...Baby_star nói đúng đó,mình đừng quá serious vấn đề là được rồi,đã bảo vào đây để soc nhau thì những người nào cho mình là người lớn,ko thích kiểu đùa có vẽ hơi con nít như thế này thì đừng nên vào,chứ vào rồi nói này nói nọ làm cho người ta mất hết một sân chơi xã stress,
    Anh pickou ơi,đừng đổi tên topic này làm gì vì mất ý nghĩa topic đi,để tên socklub thì khi người nào vào là biết đang nói đùa và soc cũng chỉ để vui,chứ ko phải là ganh ghét nhau mà soc.CHứ đổi thành tên khác em e rằng người ta vào ko hỉu là đang đùa thì tình hình còn nghiêm trọng hơn.
    Được giahy11 sửa chữa / chuyển vào 15:31 ngày 11/04/2004

Chia sẻ trang này