1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

socKlub.com version 2.0

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi QuyenTieuMuoi, 19/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Ai lại nói bạn thế bao giờ nhể?Bạn bè ai lại thế,đã bảo Q chứ phải W wé đâu mừ,nói bao lần roài
    =========================
    Quyên chứ có phải ai đâu,hehe....
    As you can not do what you wish,you should wish what you can do.
  2. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Nội bộ lủng củng à? :-p
    Hôm trước cái vệ tinh của tui báo về nói có chiếc Boeing lạng lung tung, cứ như phi công chưa có bằng lái, ko biết có phải là cái Boeing của nhà Mafia ko nhỉ?
    Mà nhà các cô đi dạo bằng Boeing cơ à, khiếp thế... Tui thì tui chỉ thích đi trực thăng, vừa gọn nhẹ vừa dễ ngắm cảnh :-D
    .:: Could you be there 'cause I'm the one who wait for you? ::.

    Hạnh phúc nào cũng chan hòa mật đắng, cố tìm quên là gọi nhớ suốt đời...
  3. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Hic, cái chị mua hình như nhằm hàng giả rùi, thiếu bộ phận nèo đó hay seo mừ nó hông thăng bằng được, cứ lảo đảo như máy bay nhào lộn ấy, ặc ặc, chóng mẹt mún chít
    Let the rain come down and wash away my tearsLet it fill my soul and drown my fears.....
    (^_^) (^_^) Beautytrap_Dangerous minds (^_^) (^_^)
  4. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0

    Thế đấy, khổ chưa, phải có thư ký thử máy bay trước xem an toàn thế nào đã chứ, đằng này...
    Thôi hôm nào sang chỗ tại hạ, tại hạ bào mấy đứa em nó dắt sang xưởng lấy một cái về xài cho chắc cú... À, ko có gì đâu, đừng ngại, tặng quà cho thành viên gia tộc Mafia cũng là vinh hạnh của tại hạ mà, dù gì mấy chiếc Boeing đó tại hạ cũng chán rồi, còn cái nhà máy chẳng lẽ để ko cho tụi nó làm bán chơi cho vui vậy thôi... Nếu cô nương thích thì cứ lấy cả cái nhà máy ấy cũng được, chỗ đấy nằm trong khu công nghiệp người ta ko cho ủi làm sân banh, chán thế đấy... :-D
    .:: Forever trusting who we are, and nothing else matter ::.

    Quen biết đầy thiên hạ - Tri kỷ được mấy người
  5. MAFIA_GIRL

    MAFIA_GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0

    ủa .................... fải cái xưởng máy bay còm của tui ngày xưa mà chú vẫn lạy lục mãi xin tui bán rẻ cho đấy fải ko ..................... tui nhớ lúc đấy vì chỗ bạn bè tui cho ko chú rùi mà ............. mà sao vẫn ko làm ăn fát đạt lên được à .................... chẹp , thui để hum nào tui mua lại cho (với giá cao hẳn hoi nhá ) ..................... để làm cái bãi đổ rác ấy mà .................... nhân tiện cũng tạo thêm việc làm cho gia đình nhà chú .................zì chứ làm cho gia đình Mafia thì chú khỏi lo về kinh tế ................ tuy là làm cái việc đổ rác , móc bọc đi nữa lương tháng cũng tính bằng vé chú TDCT à hẹ hẹ ......................

    THE GODMOTHER
    Sống là để khỏi bị chết chứ ko fải để trở thành anh hùng
  6. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp, cứ ngỡ bệnh hoang tưởng của ta là nặng nhất thiên hạ rồi, dè đâu hôm nay mới phát hiện ra có người bị nặng hơn...khà khà... :-D
    À, mà chắc là cô Mafia này lại bảo đang đùa đây, thôi thì em nhỏ nó muốn đùa thì đùa với nó cho nó đỡ tủi thân vậy...
    Nhớ cái lúc khốn khó xưa, thì đúng là tui có lạy lục van xin cái nhà máy ấy thật... Là bởi vì thế này, cái nhà máy ấy có chứa một bí mật về một công nghệ máy bay...ko cần nhiên liệu, hứa hẹn sẽ chiếm lĩnh thị trường trong khi cả thế giới đang khủng hoảng trầm trọng về nhiên liệu... Thế nhưng có điều đáng ngạc nhiên là cô MF chẳng biết gì cả (cái bọn tư bản trọc phú tham tiền chỉ biết mỗi việc đếm tiền chắc cũng chẳng hiếm phải ko bà con), chỉ thấy tình hình bệ rạc của nhà máy (do phải tập trung vào nghiên cứu) nên cho tui luôn cái nhà máy (giống như muốn người khác đổ rác giùm mà còn lên giọng nhân nghĩa nữa, loại người giả nhân giả nghĩa này thiên hạ cũng đâu có thiếu...) :-p
    Sau nhờ nỗ lực vươn lên, vừa chú trọng phát triển kỹ thuật công nghệ, chiêu hiền đãi sĩ, cuối cùng đến nay cũng đã xây dựng thành công vài chục cái tập đoàn, trong đó nổi tiếng là cái tập đoàn dịch vụ hàng ko, đang chuẩn bị đưa vào hoạt động chuyến du lịch tốc hành từ Trái Đất đến sao Hỏa (nhà Mafia có thích thì tui cho đi thử, kẻo lại bảo tui ăn cháo đá bát nữa thì khổ...) :-p
    Nói ra thiệt cũng hơi ngại, trong quá trình phát triển cũng đã cho vài trăm cái nhà máy của nhà Mafia xếp xó... <- thiệt tình ngại quá nhưng quy luật tất yếu của sự phát triển là thế, vì sự phát triển chung của xã hội đành phải dẹp mấy cái lạc hậu để đi lên...
    Còn cái chỗ mà cô Mafia nói thì đúng là nhếch nhác thật, vì sau một thời gian tui đã cho chuyển toàn bộ sang một nơi đàng hoàng tươm tất hơn, ko thể để những tướng lĩnh tài ba của mình làm việc trong một môi trường nhếch nhác thế được... :-D Tui là vốn chủ trương chính sách chiêu hiền đãi sĩ, chứ chẳng phải "vắt chanh bỏ vỏ" như cái bọn người nào đó :-p Cái chỗ cô Mafia thấy giờ chỉ sản xuất máy bay Boeing dành cho dân sự, tuy là nó cũng hơi nhếch nhác (nhìn ở ngoài) những cũng đã được trang bị máy móc khá tối tân, yêu cầu cao thì ko chịu nổi chứ mấy cái order của mấy hàng hàng ko dân dụng vài trăm chiếc Boeing thì vẫn đáp ứng ngon ơ... Cô Mafia giờ mới nghe phong phanh nhà máy có bí kíp gì đấy nên bày đặt bỏ tiền mua lại ấy mà, cô thích thì tui cho ko luôn, lấy tiền của cô làm gì cho mang tiếng :-p
    Lại nói mấy cái nhà máy do chất lượng kém quá mà bị đóng cửa của nhà Mafia gần đây được trưng dụng làm...bãi rác... Nên mới có lời đồn hình như nhà Mafia bây giờ sống chủ yếu nhờ nghề...đổ rác b-) Hèn chi bên đấy rành việc móc bọc với đổ rác nhỉ... Dẫu biết xử lý chất thải cũng là một việc có ich cho xã hội, nhưng tui bây giờ đang tập trung vào nghiên cứu về cách tiếp cận...Mặt trời, cô thích thì tui đầu tư cho dây chuyền xử lý nó tối tân một chút chứ thời nay ai lại còn đi móc bọc với cả đổ rác... Lợi nhuận cho cô tất, tui cũng chẳng lấy làm gì cho mang tiếng đâu, có điều cô đừng bắt đàn em của mình làm việc ấy nữa tội nghiệp bọn nó (khổ thế đấy, chẳng hiểu bọn nó ăn phải bùa mê thuốc lú gì...) :-p
    Thôi thế nhé, tạm dừng ở đây vậy, à, mà cô có túng thì cũng đừng có sĩ quá, cứ đòi trả bằng vé, chỉ sợ lại phải gài thêm mấy tờ vé số xổ rồi vào thì...chẹp chẹp...xấu mặt nhà Mafia lắm :-p
    .:: Forever trusting who we are, and nothing else matter ::.

    Quen biết đầy thiên hạ - Tri kỷ được mấy người
  7. MAFIA_GIRL

    MAFIA_GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    ui zời ............... vít zì lắm thía .................. càng vít nhìu càng chứng tỏ chú đang bao biện thui hehe ........... chẹp , rõ khổ .......... bít fận mình đi xin rùi thì cam fận đê .............. lằng nhà lằng nhằng .................. còn nhà tui fải mua cái bãi rác vì cứ thay đồ mới liên tục hí hí ............ mún có chỗ thải đồ cũ ấy mờ hẹ hẹ ......................tui đã có ý giúp chú lại còn bày đặt sĩ diện hờ hờ , lởm ............

    THE GODMOTHER
    Sống là để khỏi bị chết chứ ko fải để trở thành anh hùng
  8. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Khà khà...viết cho bà con đọc chơi thư giãn giải trí luôn ấy mà...đâu có gì mà bao với chả biện, sự thật nó thế :-) Tui chẳng phải lên án cô mở thêm bãi rác, chỉ là đừng có bắt đàn em phải đi móc bọc với đổ rác, vừa mất vệ sinh vừa mất nghĩa khí lắm :-p
    Mà nhà Mafia đụng tới toàn là dao với chả búa, trước giờ thấy đóng góp cho bà con thì ít, mà đe với nẹt thì nhiều :-p
    Lại cứ tưởng cô Mafia thích đùa nên tui tiếp cô vài chiêu, kẻo lại đi rêu rao rằng mình "hận đời ko đối thủ" thì khổ :-D
    .:: Forever trusting who we are, and nothing else matter ::.

    Quen biết đầy thiên hạ - Tri kỷ được mấy người
  9. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Oài,chị em mình ai bẩu ko đóng góp cho box,lại chả quá đóng góp đi chứ,bác TDCT cứ thích nói đùa.
    to MAFIA: chị em mình đi đâu chơi đê,em chán wá,chưa gì sáng CN đã chán roài,chiều nay có đi cùng bọn em ko nhờ,đi cổ vũ cho nó khí thế
             ...Misery...
  10. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui!!!!!!!!!! Ở đây toàn thấy những Đại đại đại tỷ phú, cỡ tui tài sản chỉ nhỉnh hơn pác Biu Gết có mấy Tỷ cảm thấy hổ thẹn qúa ....
    To MafiaGirl: Mụ là ai trong số những mụ thường hay dzô RFC ngồi fê ROCK vậy?!?! 5/12 này có đi show không?!?! Còn dư mấy cái dzé nè !!!!
    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!

Chia sẻ trang này