1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sợi dây chuyền pha-lê ...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi tchekhov, 25/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tchekhov

    tchekhov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    DỏĂ, chĂu xin thú thỏằc vỏằ>i cô là chĂu mỏằ>i có 17 thôi. Nhặng câng sỏp 18 'ỏn nặĂi rỏằ"i...
    ( sao mơnh chóng già thỏ cặĂ chỏằâ ! )
    Lê Ngỏằc Nhi
  2. ironMonkey

    ironMonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Anh thỏƠy em 'ang trỏằ ra thơ có .
    Hỏằ"i 'ỏĐu xặng tôi, sau thơ xặng em và bÂy giỏằ thơ xặng chĂu ...
    Two Much Love Will KiLL You
  3. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Box VH từ khi có bạn, à quên, có cháu Tchekhov vào chơi, cứ như là có luồng gió mới. Công nhận là vui.
    Cháu Tchekhov thử để ý xem, mọi người viết cái gì cũng rầu rĩ xa xôi hoang vắng, chả ai yêu đời cả. Bây giờ có quả dây chuyền pha lê đeo vào cổ, box VH tự nhiên duyên dáng ra bao nhiêu. Cháu làm chú thấy rất là nhớ mấy nàng Pittypat, Nguyệt ca,? dạo các nàng còn học cấp ba. Dạo đấy các nàng viết y như cháu bây giờ. Tất nhiên là mỗi người mỗi kiểu, nhưng mà cũng trẻ trung với lại hồn nhiên đáng yêu cực. Bây giờ các nàng này mà vào đây trình bày, thế nào cũng rầu rĩ xa xôi hoang vắng cho xem.
    ?oĐàn ông thật là buồn cười. Họ lúc nào cũng như mấy con hổ đói lạc vào sa mạc..? Đấy! Cứ theo thổ dân cầm giáo lang thang sa mạc bắt hổ lạc cho nó lắm vào!
    Chú chỉ phản đối một điều, cháu há mồm phun máu phè phè thế kia mà bảo là gương mặt cháu thánh thiện cái gì? Phun máu thế thì bảo sao người ta chả gọi cháu ra tỏ tình rẻ tiền kiểu Hồng Kông.
    Thôi, vài lời gọi là tán tỉnh. Cháu tchekhov viết tiếp đi nhé.

    Tequila Sunrise
  4. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    hihi, nghe "chú" Teq "nhà ta" tâm sự mà em giật cả mình. Ờ, quả đúng là bây giờ già thật, không thể nào tìm lại được cái sắc trong pha lê của tuổi 17 được nữa. hihi, các bác già già vào đây xem bài của em tchekhov chắc hiểu được nỗi lòng em bi giờ, hihi. Chả được như bé Tchekhov hay suy nghĩ, "nặng nợ" với đời nhiều, một ngày hạnh phúc của em đôi khi chỉ là mua rẻ được cái cờ đoàn cho lớp nhờ chiến thuật khác đời: khen lấy khen để cái cờ xấu xí đấy và khẳng định mình rất muốn mua, rồi bạn bí thư đẹp trai hát hay lớp A6 sang dự đại hội thì khen lấy khen để chưa từng thấy lớp nào vui thế... Chả biết mình mới thế hay NC cũng thế, hay tất cả những đứa "già rồi", "an phận" và đầy chán ngán đều như thế nữa...
    Tự nhiên lại nghĩ chúng ta đều bước đi trên cùng một con đường...
    Con đường pitty vừa đi không đẹp cũng chẳng xấu. Có khi lẩn khuất đâu đó một vài may mắn mà gần đây bỗng chụp được. Nhưng cũng chẳng thiếu những phiền não, nhiều khi chỉ do mình nghĩ vẩn vơ mà ra...
    Tchekhov nhảy vào Văn học, mang theo luồng gió trẻ trung, đầy quyến rũ. Tự dưng pitty mong Tchekhov cứ mãi là Tchekhov 17 thôi, cứ mãi bình thản, hạnh phúc đi giữa cuộc đời màu hồng của em để cho chúng tôi được nhìn theo em mà tìm lại được chút gì của mình đã mất. Thật ích kỷ và vớ vẩn phải không, em đang 17 mà pitty cứ sợ em sẽ 20 mất thôi!
    [blue]Wherever u go, whatever u do
    I will be rite here waiting for u.
    Whatever it takes, or how my heart breaks
    I will be rite here waiting for you.[/blue]
  5. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, Tchekhov ưa nhìn nè, thánh thiện nè, kiểu này các chú các bác box văn học chết hết cả mất thôi!

    Hãy trả tôi cơn bão tuyết ngoài đồng
    Hãy trả tôi những đêm dài mùa đông
  6. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, tớ theo dõi chủ đề này cũng lâu lâu, chà chà, một đứa 85 mở mồm dạy khôn đứa 86 thì kể cũng tệ. Mà thật ra tớ có biết gì đâu, chỉ biết đọc, rồi mỉm cười.
    Hehe, ngày xưa cháu với Pit cũng thế các bác nhỉ, nhưng được cái không đến nỗi nhìn cuộc đời quá ư là bi quan.
    Các bác cứ tiếp tục tán tỉnh em Tchekhov đi ạ.
    Bây giờ có gì em cứ té sang Tâm Sự cho nó an toàn, box Văn Học chỉ là chỗ để bàn về văn học thôi.
    Này bà Pit, sao lại lôi tôi vào cái vụ này thế, (hehe). Cái vụ mấy cái cờ cũng tệ nhỉ. Cứ làm những gì mình thích bà chị ạ, em vào ĐH, tư tưởng cũng đổi mới nhiều rồi.
    Ngày mai trong đám xuân xanh ấyCó kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi ...
  7. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, cái nick Nguyet-Ca nghe dìu dịu, thế mà thở ra những lời thế kia, cũng lạ...
    Trời đang hửng nắng, người hơi nhớp nhúa, có lẽ sang bốc Tâm sự tắm nước mắt của mấy con tim tan nát phát .
    Chào các bác, chào Sê Khốp ...
    Đàn bà, ôi, đàn bà ...
    Được virusHiV sửa chữa / chuyển vào 15:32 ngày 01/10/2003
  8. tchekhov

    tchekhov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Ngày 1/10
    Giống như tất cả mọi người, tôi rất yêu điện ảnh. Tôi mê phim hành động. Khi nói đến thể loại này, có lẽ không thể không nhắc tới Harrison Ford. Đối với tôi, ông là điển hình của mẫu đàn ông lí tưởng. Tôi hâm mộ ông với tất cả lòng nhiệt thành. Trong phim, ông xuất hiện trong bộ dạng thế nào, tôi đều thích. Tôi thích Ford khi ông đóng vai một bệnh nhân thần kinh ở "Regarding Henry", xuất hiện như một vị tổng thống đầy quyền lực trong "Air Force One", vào vai bác sĩ trong " The fugitive", trở thành tên sát nhân hiểm độc trong "What lies beneath". Phải thừa nhận là không phải tất cả những phim Ford đóng đều hay. Nhưng ông luôn cố gắng thể hiện nhân vật một cách tốt nhất.
    Tôi cho rằng Harrison là một diễn viên xuất chúng. Ông hấp dẫn kì lạ. Tôi thích ngắm Ford khi ông khoác lên người những bộ com lê sang trọng, khi ông mặc một chiếc áo tuềnh toàng nhuốm máu, lúc ông bận áo xanh bệnh viện trong cương vị của một bác sĩ. Đó thực sự là một hình tượng đàn ông mạnh mẽ và đầy nam tính. Có lẽ, chỉ trong giấc mơ hay trong phim ảnh, tôi mới có thể gặp được một người đàn ông như vậy.
    Tôi biết thật là buồn cười khi tôi quá sùng bái một diễn viên điện ảnh. Nhưng cùng chẳng có gì lạ. Tôi nghĩ mình có thể yêu một người đàn ông hơn mình cả chục tuổi, chả vấn đề gì, miễn anh ta vẫn phong độ và hấp dẫn. Harrison không còn trẻ. Song khuôn mặt căng thẳng với đầy những nếp nhăn hằn sâu trên má của ông vẫn khiến cho những trái tim thiếu nữ rung động bồi hồi. Tôi thích các diễn viên như Alain Delon, Alex Ballwin ( viết thế này có chính xác không nhỉ ), Clint Eastwood, Kevin Costner chứ không mê những Cruise, Leonardo... Vẻ đẹp đàn ông của họ hấp dẫn tôi, bất kể họ vào vai gì, đóng phim nào.
    Lê Ngọc Nhi
    Được tchekhov sửa chữa / chuyển vào 12:35 ngày 02/10/2003
  9. thanhphong49

    thanhphong49 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Ặc! Chú vẫn thế, chả thay đổi được mấy! Anh vẫn nợ chú phát cafe, hic, thông cảm nhá, anh mải quá..
    ++ Tchekhov: Hihihi.. quá lâu rồi không sang VH nên không biết là VH có(?) thay máu. Anh thấy, vẫn nợ em từ "chậc"!
    Thôi thì lực bất tòng tâm, chịu vậy..
  10. tchekhov

    tchekhov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng có xem một số phim nghệ thuật. Năm 14 tuổi tôi xem phim "Cái trống thiếc" phỏng theo tác phẩm văn học cùng tên của một nhà văn đoạt giải Nobel, nhưng chẳng hiểu gì cả. 15 tuổi, tôi bắt đầu làm quen với một số bộ phim Tiệp Khắc như ''Sekak had to be killed", "Kolia"... rồi say mê tìm hiểu về nền văn học Nga và Tiệp. Sau đó tôi có xem những phim của Châu Âu. Tôi thấy rằng không chỉ có phim Mỹ mới hay. Mỹ cũng có một số phim hạng ba rẻ tiền, chất lượng tồi. Chỉ tiếc là sự cách biệt về văn hóa và thiếu thốn về tiền bạc đã ngăn trở tôi đến với những bộ phim nghệ thuật hay. Trăm vạn lần đáng tiếc !
    Khi xem một bộ phim, tôi thường quan tâm đến nhiều khía cạnh. Tỉ dụ như phục trang, ánh sáng, đạo diễn, diễn viên, kỹ xảo, chất lượng hình ảnh... Bởi vì tất cả những cái đó gộp lại mới có thể tạo nên một bộ phim. Những phim không được đầu tư nhiều về hình ảnh và ánh sáng thường tạo cho tôi ấn tượng xấu ngay từ đầu. Đôi khi nhìn những khuôn mặt diễn viên tẻ nhạt, thiếu sức sống, tôi cũng thấy ...oải. Nhưng tôi để ý, phim Pháp rất hay có những diễn viên không đẹp. Nhiều khi đó là dụng ý của đạo diễn. Họ muốn diễn viên của họ giống như những con người bình thường mà ta bắt gặp ở ngoài đời. Riêng tôi nghĩ, phim có diễn viên attractive thì vẫn hay hơn ( tất nhiên ! ). Attractive ở đây không có nghĩa là đẹp. Có thể họ chỉ duyên dáng và nam tính ( hoặc nữ tính ) đã thu hút khán giả lắm lắm rồi. Như Ford chả hạn.
    Giá tuổi trẻ biết được, giá tuổi già hiểu được...

Chia sẻ trang này