1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sợi dây chuyền pha-lê ...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi tchekhov, 25/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tchekhov

    tchekhov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Tôi luôn kiếm tìm không biết mệt mỏi những người bạn để tranh luận. Tôi ao ước có thật nhiều người cùng tôi tranh cãi về tất cả mọi vấn đề : phim ảnh, văn chương, hội họa hay lịch sử... Tôi không có ý khoe khoang sự hiểu biết vốn rất nhỏ bé của tôi. Nhưng tôi muốn được nói về những gì tôi thực sự say mê, về những hoài bão, khát vọng của tuổi trẻ. Tôi thấy mình còn rất nông cạn. Chính vì thế tôi muốn được biết nhiều người, đi nhiều nơi, trải nghiệm cuộc sống để mở rộng tầm mắt. Đó là lí do khiến tôi làm bạn với những người con trai lớn tuổi hơn. Đương nhiên tôi biết họ rất nguy hiểm. Song tôi vẫn yêu mến họ. Có khi chỉ một cuộc trò chuyện bên bàn trà cũng làm tôi nhỡ mãi...
    Kì thực tôi rất ham hiểu biết. Nhưng chỉ là về văn chương, nghệ thuật, văn hoá và các vấn đề xã hội mà thôi. Riêng phần khoa học tự nhiên, tôi mù mờ, ngu ngơ lắm lắm. Khả năng tính toán và tư duy lô gic của tôi tương đối.. tồi ( ! ). Tôi không có nhiều hứng thú với lĩnh vực khoa học kĩ thuật. Tuy nhiên, nếu bạn ngồi bên tôi và thao thao bất tuyệt về những phát minh mới, những tiến bộ khoa học kĩ thuật, công nghệ thông tin thì tôi sẵn sàng lắng nghe cả tiếng đồng hồ. Không phải vì tôi quan tâm đến những điều bạn nói. Đơn giản tôi muốn được nhìn thấy lòng nhiệt tình, say mê, và niềm hạnh phúc trong mắt bạn. Do đó, nếu anh là bạn tôi, hãy cho tôi biết anh thực sự say mê cái gì. Đó cũng là cách thu hút một đứa con gái mà không cần phải tốn nhiều công sức.
    Tôi rất ghét những người con trai không có mục đích, ước mơ và lí tưởng rõ ràng. Thường thì họ rất tẻ nhạt. Họ có thể rất "hài hước". Nhưng là hài hước theo cái kiểu bậy bạ. ******** thường được họ xem như một đề tài nóng hổi để tán gẫu. Để rồi họ tha hồ khoe khoang những điều mà nhiều khi họ chẳng có. Tôi sẽ chẳng bất ngờ nếu 1 người con trai nói với tôi rằng anh ta đã ngủ với hàng chục cô gái. Với tôi, điều đó chẳng có gì ghê tởm, và cũng chẳng có gì đáng tự hào. Tôi chỉ thấy họ ngớ ngẩn và trẻ con khi khoe khoang về những thành tích kiểu như vậy....
    Nếu gặp phải một chàng trai chỉ biết nói về các ca sĩ VN thời thượng (với mái tóc ướt dườn dượt và những đôi giày gót nhọn hoắt), về những bộ phim Trung Quốc rẻ tiền nhan nhản trên truyền hình, hoặc suốt ngày trầm ngâm vì "chẳng có gì để nói", tôi sẽ chạy mà không quên cầm theo dép. Đối với tôi, họ chẳng đáng để tôi mất thì giờ quan tâm.
    Thực ra tôi biết mình còn thành kiến và trẻ con. Đó là chưa kể nhiều người kêu tôi quá tự tin. Song điều đó thực dễ hiểu. Họ chưa hiểu biết nhiều, nên họ thiếu tự tin. Do đó gặp tôi, họ thấy ghét sự tự tin của tôi. Nếu họ thông tuệ và hiểu biết, họ sẽ không ngại ngần tranh luận với tôi, thậm chí bẻ gãy, chém vụn những lý lẽ, quan điểm dốt nát và ấu trĩ của tôi. Ok, tôi ở đây và sẵn sàng "chiến đấu" !
    Lê Ngọc Nhi
    Được tchekhov sửa chữa / chuyển vào 12:39 ngày 02/10/2003
  2. tchekhov

    tchekhov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Điều tôi muốn nói là, tôi mong được thấy sự ham hiểu biết và lòng nhiệt huyết của những người mà tôi sẽ gặp. Tôi muốn biết họ nghĩ gì, họ thực sự mong ước, khát khao điều gì. Tôi muốn được nhìn thấy tuổi trẻ trong mắt họ. Tôi muốn nhìn thấy họ hạnh phúc và yêu đời... Hạnh phúc và yêu đời như tôi vậy.
    Thật buồn tẻ làm sao, nếu một thằng con trai chỉ biết an phận và điên dại chạy theo cả thúng con gái, nếu một đứa con gái chỉ biết nghĩ đến son phấn áo quần, đến tình yêu và chuyện get married, mà không có ước mơ, nhiệt huyết và khát vọng !
    Thế thì làm sao gọi là "tuổi trẻ" ?
    We''re too young to die
  3. tchekhov

    tchekhov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Chú làm cháu hơi bực mình rồi đấy. Be careful !
    Lê Ngọc Nhi
  4. Hanthaesuk

    Hanthaesuk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Tchekhov viết khá thật đó.. ướt át mà ko sến.. Nhưng mà vẫn hơi lộn xộn, tình cảm đan xen loạn hết cả lên.. chưa kịp hiểu cái này thì đã lái sang cái khác.. Có phải đây mới chính là tâm lý của 1 cô bé 17 tuổi không nhỉ.. Mình cũng đã có thời 17 tuổi mà mình đâu có suy nghĩ như thế này..
    Ý wên, tớ là con trai
    Tặng Tchekhov 5* nhé.. cố gắng lên tài năng trẻ,..
    Ô kề mình chia tay.. ố yề.. ố yề.. xa nhau.. đường em em cứ đi.. cứ đắm đuối bên ********* đấy biết gì có ngày mang bầu.. ố yề.. ố yề..
  5. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Cháu tchekhov, chú nói thế mà cháu lại hiểu lầm rồi sinh ra doạ dẫm.
    Chú nhắc đến mấy nàng kia chẳng qua để chọc mấy nàng một tẹo thôi. Chứ còn, mỗi người viết một cách khách nhau, cái giống ở đây chính là sự trong trẻo.
    Cách viết mà cháu đang dùng, nó rất cuốn hút.

    Tequila Sunrise
  6. Remediot

    Remediot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của tchekhov rất thú vị , khi đọc tự nhiên cảm giác có một cái gì đó vui tươi len lỏi đâu đó trong mình , rồi như chợt gặp lại mình ở đâu đó trong những câu chuyện nho nhỏ của em.. Chợt nhớ, chợt tiếc (?) , sao chóng qua, sao chóng đổi thay ?? .. xa quá rồi ...
    mỉm cười vì gặp lại ai đó của xa xưa :'') , cảm ơn tchekhov !
    a`, vote cho 17 5* :)
    -----------------
    Gió cuốn đi cho mây qua dòng sông...
  7. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Eu ôi, nhớ cái ngày xưa phun máu quá!

    Hãy trả tôi cơn bão tuyết ngoài đồng
    Hãy trả tôi những đêm dài mùa đông
  8. tchekhov

    tchekhov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0

    Ướt át cái gì mà ướt át ! Chả ướt át tí nào
    Tôi viết lộn xộn như thế vì tôi là con bé như thế. Lý do thứ hai nữa là tôi không có nhiều thời gian để chau chuốt từng câu, từng chữ. Tự nhiên tôi nghĩ đến cái gì là tôi viết tuốt, bởi tôi đâu có được chuẩn bị kĩ càng.
    Bạn biết đấy, tôi đang là hs lớp 12.
    Lê Ngọc Nhi
  9. tchekhov

    tchekhov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Tôi có một điều muốn "thông báo" với các bạn.
    Tôi không có ý định tiếp tục topic này nữa. Tuy vậy, có thể tuần sau, tháng sau hoặc... ngày mai tôi sẽ lập một chủ đề khác (các cô chú thông cảm, tính cháu nó thất thường ).
    Topic mới sẽ mang một cái tên rất buồn cười : "Tanhia, Tanhia". Tôi xin hứa là sẽ không có nước mắt hay nước mũi gì đâu. Nhưng có lẽ tôi không thể thay đổi kiểu viết lộn xộn, "phun chữ như phun máu" của mình được.
    Lê Ngọc Nhi
  10. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Con bé này. Tanhia hay Tchekhov thì cũng là em thôi. Hay em lại thích làm 2 con người ở 2 nick? Cứ hay nói chuyện với mấy bác già già rồi chỉ hay suy nghĩ . Bảo cái ngài Bá tước De_La_Fere và mấy ngài khác tha cho em đi.
    fly .. fly .. fly .. i''m flyin'' to da skai
    from my dipblucee
    aut of thiz ''mesi world...

Chia sẻ trang này