1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sôi động cùng EURO 2008 ........NGÔN NGỮ CHUNG CỦA NHÂN LOẠI...

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi victory_or_death, 10/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, khắc tinh hay không còn phải xem lại đã. Nợ em sẽ trả hết. Mới thua có hai trận thì làm gì mà trả không nổi?Cá tiếp chớ, World Cup còn dài mà. Không khéo anh lại nợ em đến nỗi trả không nổi thì chít ý chứ???
    Không thích giống người khác thì trình bày thiếu khoa học sao? Người như anh ma không có cách nào khác người khác mà vẫn khoa học hử???
    [/quote]
    Hà hà vậy cứ chờ xem....Không hẳn cách trình bày của anh thiếu khoa học mà có những cách nhìn thiếu khoa học ấy chứ....Thông tin được sắp đạt rõ ràng rành mạch đấy chứ.....không thể nhầm được vì người đọc thiếu khoa học thi mới nhầm...Phải để người ta động não tí chứ cứ dọn sẵn cho người ta thì không tốt cho người ta đâu cả....
  2. asa_pety

    asa_pety Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    ái chaz!!! WC nổ ra liền có câu nói cửa miệng "1 tháng ăn cùng wc , chơi cùng wc , thức cùng wc ==> sôi động cùng wc "
    cho nên ai ai cũng háo hức hết áh , muh anh chị nào có nhu cầu muốn có kết wả của các trận cầu đỉnh cao , nêu ý lên , mỗi lần onl em sẽ cập nhật cho kết wả ^^
  3. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Rất vui khi có em tham gia vào đóng góp cho 7x ĐN. Sự đóng góp của mỗi người đều được mong đợi...Thanks...Em có thời gian thì post lên nhé.....
  4. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Chiêm tinh gia vào cuộc
    Lại nói sau ba lần đến lều tranh, Lưu Bị đã được Khổng Minh tiếp kiến. Mở đầu câu chuyện, Khổng Minh nói: ?oTào Tháo có quân trăm vạn, lại mượn tiếng Thiên Tử, xem ra thật không thể tranh giành với hắn được. Bởi thế tướng quân nên nhường thiên thời cho Tào Tháo. Tôn Quyền giữ đất Giang Đông đã được ba đời, đất đai hiểm trở mà lòng dân quy phục, xem thế Giang Đông chỉ có thể giúp ta, chứ không thể thôn tính.
    Tướng quân phải nhường địa lợi cho Tôn Quyền mà nắm vững lấy nhân hoà. Trước hết, tướng quân hãy lấy Kinh Châu làm chỗ căn bản để đánh chiếm ích Châu, tạo thành thế chân vạc. Rồi, ngoài thì liên kết với Tôn Quyền, trong thì củng cố chính trị. Chờ Trung Nguyên có biến thì cử tướng tài từ Kinh Châu tiến đánh Uyển Lạc. Tướng quân từ ích Châu đánh lấy Tần Xuyên thì việc lớn có thể định được?. Bấy giờ, Khổng Minh mới 27 tuổi, chưa ra khỏi lều tranh đã biết thiên hạ chia ba. Thật là bậc kỳ tài trong thiên hạ...
    Không biết có phải muốn bắt chước Khổng Minh hay không, mà World Cup 2006 mới qua 10 ngày bóng lăn, đã thấy nhiều chiêm tinh gia lên tiếng, dự đoán đội vô địch. Các thầy ở Châu Á, theo trường phái Trung Hoa thì nhận định năm Tuất 2006 có lợi cho Italia và Brazil. Họ thống kê trong năm kỳ ?ocầm tinh con chó? thì Brazil vô địch 1958, 1970 và 1994. Còn Italia thì vô địch 1934 và 1982. Bên trời tây, nữ chiêm tinh số 1 của Đức, bà Andrea Buchholz thì phán chắc như ?ođanh đóng cột? rằng trong tháng 6 và 7, hai chùm sao Hỏa và sao Thổ đi sát vào nhau, đấy là điềm xấu cho tuyển Đức, thêm nữa ?olá số tử vi? của HLV đội tuyển Klinsmann năm nay cũng rất xấu. Thế nên đội Đức không những không thể vô địch, mà chỉ vào đến vòng 1/8 là ?ođứt?.
    Người viết những dòng này, dù không tin lắm vào các ?oquẻ?, nhưng cũng tán đồng việc Đức sẽ bị loại sớm và Italia với Brazil sẽ là hai trong số ?otứ đại danh bộ? của kỳ World Cup này. Vậy còn hai vị nữa là ai? Xin thưa, ở Châu Âu chính là sư tử Anh. Mặc dù mấy trận đầu, Anh thi đấu còn chệch choạc, song thực ra Anh rất có nội lực, đều cả ở ba tuyến. Lớp cũ có Beckham chắc chắn sẽ tỏa sáng tại World Cup lần này. Rooney thực sự là chú Sư tử đã đến độ trưởng thành. Lampard sẽ chín và nguy hiểm hơn.
    Ở Nam Mỹ không ai khác ngoài Argentina, không phải vì Argentina mới dội cho Serbia & Montenegro 6 bàn không gỡ, mà kẻ Hàn Sỹ này ?otát nước theo mưa?. Có lẽ không đội tuyển nào có dàn sao dày đặc và đồng đều như Argentina. Còn ngựa ô của giải, chắc chắn là Ecuador rồi. Các anh tài khác như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, CH Czech cũng chỉ tô điểm cho World Cup 2006 thêm đa dạng mà thôi. Vậy ai là đội vô địch, theo thiển nghĩ của tôi Italia là ?osố dzách? rồi đến Argentina... Tất nhiên dự đoán bao giờ cũng là dự đoán. Kết quả chung cuộc thế nào, xin chờ hồi sau sẽ rõ.
    (st)



  5. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Lại chuyện đàn bà
    Lại nói Tào Tháo khởi 83 vạn quân đánh Giang Đông. Các quan văn thì muốn hàng, các quan võ Giang Đông thì muốn đánh. Hai phe đang tranh luận thì Khổng Minh từ Giang Hạ sang.
    Biết đô đốc Đông Ngô Chu Du cũng có chút phân vân, Khổng Minh bèn lấy chuyện 2 nàng Kiều ra để khích Chu Du. Bịa chuyện Tào Tháo xây đài Đổng Tước, muốn nhốt 2 nàng Kiều về an dưỡng tuổi già, Khổng Minh vờ không biết Đại Kiều, Tiểu Kiều chính là vợ Tôn Sách và Chu Du. Đô đốc Đông Ngô nổi giận tía tai, nghĩ Tào Tháo sao dám khinh mình quá đỗi, nên càng quyết tâm nung nấu chuyện phò Ngô phá Tào. Trong những kế độc của phép dùng binh, người ta gọi đó là ?omỹ nhân kế?.
    Trở lại chuyện World Cup 2006, vấn đề đàn bà được giới cầu thủ cũng như công luận quan tâm khá nhiều. HLV cũng chia làm hai phe, một phe thì cấm kỵ, phe kia thì cho thả nổi. Chẳng phải vì quá vui vầy ?othâu đêm suốt sáng? với các người đẹp mà Ronaldo trong trận gặp Croatia chỉ thấy ?ođi bộ?. Còn Ronaldinho thì để đâu mất những đường đi bóng huyền ảo như ?odệt gấm thêu hoa?. May mà Kaka có được phút bùng nổ thăng hoa ở cuối hiệp 1, mới mang về được cho Brazil 3 điểm quý giá. Những điều trên mới chỉ là phỏng đoán. Còn chuyện có thật mười mươi được đăng trên các báo phương Tây trước trận Đức gặp Ba Lan, các tiền đạo tuyển Đức là M.Klose và L.Podolski đều thú nhận rằng: ?oPhụ nữ Ba Lan vui tươi, nồng nhiệt, thoải mái và tỏa nét quyến rũ nhiều hơn phụ nữ Đức?. Do vậy mà Podolski mới cặp với Monika, gốc Ba Lan, 20 tuổi là nhân viên của một cửa hàng mỹ phẩm. Klose có vẻ còn đi xa hơn, khi anh này phát biểu: ?oPhụ nữ Ba Lan quyến rũ, huyền diệu hơn, không hoang dã như phụ nữ Đức?. Bởi anh ta mới cặp với Sylwia, cũng là nhân viên bán hàng, gốc Ba Lan. Chẳng rõ những lời nói trên của hai tiền đạo Đức có tác dụng khích tướng giống kiểu Khổng Minh khích Chu Du hay không? Và nó ảnh hưởng thế nào đến thái độ của các chân sút Ba Lan? Điều này thì phải chờ hồi sau sẽ rõ. Riêng thế hệ của người viết vào những thập kỷ 70, 80 của thế kỷ trước, khi phe XHCN còn rất hùng mạnh, cánh lưu học sinh chúng tôi có lưu hành mấy câu vè thế này, xin chép ra đây để minh chứng rằng lời khen phụ nữ Ba Lan của các cầu thủ Đức là rất chân thực: ?oMuốn đồ thì đi Đức/ Muốn kiến thức thì đi Nga/ Muốn môtô Java thì đi Tiệp/ Muốn gái đẹp thì đi Ba Lan...?.



    Được victory_or_death sửa chữa / chuyển vào 13:08 ngày 18/06/2006
  6. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Dớp cũ ​
    Lại nói Trương Cáp là danh tướng nước Nguỵ, được Tào Tháo yêu mến lắm. Tháo sai Cáp cùng Tào Hồng, Hạ Hầu Uyên làm lá chắn phía Tây chống Lưu Bị. Cáp xin Hồng 2 vạn quân để đánh Lãng Trung. Hồng khuyên Cáp không nên, vì tướng giữ Lãng Trung là Trương Phi không phải tầm thường.
    Cáp không phục khăng khăng xin đi, bị Trương Phi dùng kế đánh tan 2 vạn quân và chiếm luôn ải Ngoã Khẩu. Để lấy công chuộc tội, Cáp lại xin Hồng cấp cho 5 ngàn quân đánh cửa Hà Manh. Tại đây Cáp lại bị lão tướng Hoàng Trung đánh thua và để mất luôn Thiên Đãng Sơn. Cáp chạy về núi Định Quân theo Hạ Hầu Uyên, nhưng hỡi ôi, dớp cũ cứ bám theo Cáp, khiến Uyên bị xả thây, rồi Định Quân cũng bị rơi vào tay Hoàng Trung. Cố sống cố chết, Cáp mới thoát được thân...
    Trở lại trận Ukraine gặp Tây Ban Nha, với thất bại thật bất ngờ bốn bàn không gỡ, mọi người đều rõ rồi. Nhưng nguyên nhân sâu xa thì còn ít được nhắc đến. Trước hết nói về trọng tài với chiếc thẻ đỏ ?obiếu không? cho trung vệ Vashchuk phút 47 là quá nặng. Về lý không ai trách cứ được điều gì, nhưng về tình thì không nên. Lẽ ra anh này chỉ phải nhận thẻ vàng là hợp lý, hợp tình nhất. Hai thẻ vàng còn lại của trận đấu, Ukraine cũng phải lĩnh tất, trong khi nhiều cầu thủ Tây Ban Nha cũng phạm lỗi không kém. Ví dụ, việc cầu thủ Tây Ban Nha đánh cùi chỏ vào mặt hậu vệ Ukraine và ở những phút cuối, Shevchenko bị phạm lỗi đá sau rất thô bạo, nhưng trọng tài chỉ phạt mà không rút thẻ.
    Thêm nhiều trường hợp nữa Ukraine bị bắt việt vị hơi ?okhó hiểu?. Tuy nhiên cái thua của Ukraine là điều không thể chối cãi. Cái thua này cũng giống như Trương Cáp từng thua trong Tam Quốc là ?odẫm phải dớp cũ?, cái dớp có từ thời bóng đá Xô Viết. Ấy là ?othử thì kêu, đốt thật thì tịt?. Cụ thể, ở vòng loại Ukraine đã từng đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ (đệ tứ anh hào World Cup 2002), hạ đo ván ĐKVĐ Châu Âu Hy Lạp và cho ?ochầu rìa? Đan Mạch. Bây giờ vào chung kết, mới thử sức với bò tót 90 phút, đã thấy Ukraine ?obấy? như thế nào? Thứ hai, tâm lý thi đấu không được vững, luôn bị ?okhớp?. Thứ ba dù có ?oanh tài?, nhưng các ?oanh tài? thường là đơn độc. Blokhine trước đây và Shevchenko vừa qua đã minh chứng cho điều này. Thứ tư là vai trò chỉ đạo của HLV quá mờ nhạt. Xưa, ông Lobanovski vào những thời điểm cần đến ông nhất thì ông lại có cách ứng xử của ?omột chú lật đật?, cụ thể là chỉ biết ngồi gật gù, còn bây giờ Blokhie lại chỉ lắc đầu ngao ngán. Thứ năm, các cầu thủ tốn rất nhiều công sức, tổ chức các bài tấn công rất công phu, nhưng ở khâu cuối cùng, khâu dứt điểm thì lại đổ xuống sông, xuống biển. Suy cho cùng cái dớp của bóng đá thời Xô viết vẫn ám đội bóng Ukraine đến tận bây giờ. Ấy là cái dớp... chưa chuyên nghiệp.
    Được victory_or_death sửa chữa / chuyển vào 13:10 ngày 18/06/2006
  7. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, mới đi có mấy ngày mà thấy bác Vict nhà mình viết nhiều bài quá, bài nào cũng dài và đẹp như con sông Hàn vậy (Nịnh đó, bác đừng có vội tin!).
    Bác cũng chịu khó tìm tòi quá chứ hả? Luận về bóng đá thôi mà Đông tây kim cổ. Cái khoản này, em mời bác lên đứng vị trí special nhá. Lên đó rùi, đừng quên trả nợ cho em. Bác đang nợ em 2 trận đó. hehe. Bác nợ em...
    Cá tiếp đi bác, em tạo điều kiện cho bác gỡ gạc...
  8. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    "Mãnh thú" ​
    Lại nói Man vương Mạnh Hoạch bị Khổng Minh bắt đến lần thứ năm vẫn chưa chịu quy phục. Hoạch mời Mộc Lộc đại vương đem mãnh thú đến để trả thù. Triệu Vân, Nguỵ Diên đem quân dàn thành thế trận nghênh địch.
    Mộc Lộc cưỡi voi trắng, hông dắt hai con dao nhọn từ dưới cờ lớn đi ra. Triệu Vân bảo: ?oCả đời trận mạc, chưa thấy cảnh lạ thế này?. Vân vừa dứt lời thì Mộc Lộc miệng niệm thần chú, tay rung chuông đồng. Bỗng nhiên gió thổi đùng đùng, rồi hổ, báo, gấu, bò tót cùng lợn lòi tràn sang trận Thục. Quân Thục khiếp sợ, chưa đánh đã tan. Triệu Vân, Nguỵ Diên thu nhặt tàn quân về ra mắt Khổng Minh chịu tội. Khổng Minh nói: ?oTa đã biết Nam Man có thuật dùng mãnh thú. Bởi thế ta đã trữ sẵn đồ phá trận?. Hôm sau Khổng Minh cho dàn các thú gỗ, bên trong bố trí mười quân lính tinh tráng, cùng các đồ khói lửa. Mộc Lộc lại dùng thuật xua mãnh thú xông sang. Các giống thú gỗ bên Thục mồm lè ra lửa, mũi thở ra khói ra nghênh chiến. Lũ mãnh thú của Mộc Lộc khiếp sợ, chạy ngược trở lại, giày xéo lên quân Man, chết hại rất nhiều.
    Trở lại trận Tây Ban Nha ?ođụng? Tunisia. Chưa vào cuộc, ai cũng nghĩ sức mạnh của ?omãnh thú bò tót? là vô địch, nhất là sau chiến thắng đầy thuyết phục 4-0 trước Ukraine. Nhưng suốt 45 phút của hiệp I và cả 25 phút của hiệp 2, Tunisia đã thể hiện mình thực sự là những tay ?ođấu bò? cừ khôi. Họ chẳng cần phải dùng đến thuật của Khổng Minh, cũng đã khiến cho ?ođàn bò tót? toát mồ hôi hột với một bàn ?ogác? rất sớm từ phút thứ 8. Liệu Tunisia có làm được như Ghana bất ngờ đè bẹp Czech 2-0 chăng? Câu hỏi đã được đặt ra cho hàng triệu, thậm chí là hàng trăm triệu khán giả theo dõi trực tiếp qua màn ảnh nhỏ. Nhưng hỡi ôi ?omãnh thú? không chỉ có sức mạnh, mà đàn ?obò tót? còn được sự ?ochỉ dạy? rất ?ocó nghề? của tài tử ?odạy thú? Aragones. Ông thầy này đã lần lượt tung các ?ocon bò? chiến lược vào sân và thay đổi chiến thuật tấn công đều đều, bằng cách tập trung sức mạnh khoan thẳng vào khu cấm địa đối phương. Sự thay đổi đã mang lại hiệu quả với sự tỏa sáng của ?obò già? Raul ở phút 72, bằng cú đệm bóng cận thành nhanh như điện, gỡ hoà 1-1. Cánh cửa bế tắc đã được khai thông, bây giờ thì không gì có thể ngăn nổi sức mạnh của ?ođàn mãnh thú?. Hai bàn thắng tiếp theo cho Tây Ban Nha là hệ quả tất yếu. Tuy nhiên với việc ghi trước được một bàn và nắm giữ ?ochiến quả? ấy suốt 70 phút đầu, cũng thật đáng khen cho Tunisia. Câu hỏi được đặt ra là vào 23 tháng 6 tới, liệu Ukraine có thừa thắng 4-0 sau trận gặp Saudi Arabia để đè bẹp Tunisia, hòng đoạt vé thứ hai lọt vào vòng 1/16 của bảng H? Muốn biết chắc thực hư thế nào hãy chờ sau 23 giờ, 23 tháng 6 sẽ rõ.
  9. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Tửu sắc ​
    Lại nói Tào Tháo sai lính khai sông Nghi, sông Tứ cho chảy vào thành Hạ Phì.
    Quân lính vào bẩm với Lã Bố, Bố nói: ?oTa có ngựa Xích Thố bơi dưới nước như đi trên cạn, việc gì mà phải lo?. Rồi Bố cùng Điêu Thuyền và Nghiêm Thị say sưa tửu sắc suốt ngày đêm. Một bữa soi gương thấy thân hình tiều tụy thì than rằng: ?oTa bị tửu sắc làm hại rồi, từ nay phải chừa mới được?. Bèn truyền lệnh: ?oHễ ai uống rượu thì chém?. Bộ tướng của Lã Bố là Hầu Thành nhân chuyện bị mất 15 con ngựa quý nhưng bắt lại được, bèn mở tiệc ăn mừng, nhưng sợ Bố bắt tội nên đem rượu dâng Bố trước. Bố nổi giận quát: ?oTa đã có lệnh cấm rượu. Thế mà tụi bay dám tụ tập để uống?. Nói rồi quát tả hữu lôi Hầu Thành ra chém. Các tướng xúm vào can, Thành mới giữ được đầu nhưng hai mông bị đánh 100 roi nát nhừ. Các tướng căm giận Bố, đầu tiên tìm bắt trộm ngựa Xích Thố, sau đó bắt trói Bố nộp cho Tào Tháo. Xưa Trương Phi vì uống rượu mà mất thành Từ Châu. Nay Lã Bố vì cấm rượu mà tuyệt mệnh. Mới hay sự đời mỗi lúc một khác...
    Trở lại trận Brazil gặp Australia với chiến thắng 2-0 nghiêng về đội Vàng-Xanh. Quanh chiến thắng ấy có nhiều sự đánh giá khác nhau. Người thì khen Brazil là anh hùng vô địch. Người thì do dự cho rằng với cái kiểu thắng ấy, nếu gặp đối thủ ?osừng sỏ?, e là Brazil khó bảo vệ được chức vô địch. Còn về Ronaldo, ?obàn dân thiên hạ? đều thấy cái thân xác ục ịch, quá thừa cân đến nỗi không thể chạy nổi của ?ongười ngoài hành tinh?. Dù chuyền bóng rất ngon ăn cho Adriano ghi bàn, nhưng Ronaldo cũng không thể lấy cái ?ođẳng cấp? để đè bẹp cái ?ophong độ? quá kém của mình. Cái gì đã khiến chàng cầu thủ có những cái răng thỏ (có nghĩa là chỉ ăn rau) lại tăng cân ghê gớm như thế? Phải chăng chàng đã nhuốm phải cái bệnh quá ham mê tửu sắc như Lã Bố khi xưa. Bố vì quá nóng nảy trong việc sửa chữa lỗi lầm mà phải tuyệt mệnh. Còn Ronaldo thì có vẻ như muốn cho qua hòng giữ được chức vô địch chăng? Brazil thì có thể, chứ danh hiệu vua phá lưới của Ronaldo thì chắc chỉ kiếm ở... ?ohành tinh khác? mà thôi.
    Và cả anh chàng có bộ mặt cười Ronaldinho, ở hai trận vòng bảng chưa thấy ?oăn mừng? nổi một lần. Thay vì nụ cười là những lời lầu bầu sau những lần chuyền bóng không được như ý. Còn nhớ tại France ?~98, cái ?ođiềm? Ronaldo đã khiến Brazil mất chức vô địch. Còn lần này, đường còn rất dài, ngoại trừ 1 trận vòng bảng, nếu đi trót lọt thì Brazil còn đúng bốn trận nữa để bảo vệ chức vô địch. Có thể ông thầy Parreira còn giấu bài, với phương châm rỏ giọt ?obấc đến đâu dầu đến đấy? chăng? Hay phong độ các cầu thủ đang đi xuống vì quá ham tửu sắc tại các hộp đêm đầy quyến rũ ở đất Đức. Nói gì bây giờ đều quá sớm. Nhưng nếu chỉ so sánh hình ảnh của Ronaldo tại World Cup 2002 với bây giờ thì những người yêu mến đội Vàng-Xanh đã bắt đầu phải lo ngại...
  10. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Cá độ đê. Trận Achentina và Hà Lan. STBB lấy Achentina. Bác Vict đâu, có muốn gỡ ko???

Chia sẻ trang này