1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sôi động cùng EURO 2008 ........NGÔN NGỮ CHUNG CỦA NHÂN LOẠI...

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi victory_or_death, 10/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Anh chọn Thuỵ điển_ Đức chấp nữa một trái nhé....Vict chọn anh vì Vict thích nó anh chấp em trái rưỡi nhé..... Chú ita thế nào có tham gia không....
    [/quote]
    Hehe, kiểu này Vict sẽ lại thua tiếp cho mà xem. Hehe. đồng minh của a Vict đâu, sao ko thấy ra ủng hộ ông anh nữa nhể???
  2. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Anh chọn Thuỵ điển_ Đức chấp nữa một trái nhé....Vict chọn anh vì Vict thích nó anh chấp em trái rưỡi nhé..... Chú ita thế nào có tham gia không....
    [/quote]
    Hehe, kiểu này Vict sẽ lại thua tiếp cho mà xem. Hehe. đồng minh của a Vict đâu, sao ko thấy ra ủng hộ ông anh nữa nhể???
    [/quote]
    HÀ hà bóng chưa lăn chưa biết gì cả..Cứ để hết trận rồi biết ai thua ai thắng nhía....
  3. ltadn

    ltadn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1:Athentina hoà Hà Lan sao lại phải "nói chung" Vic nhỉ''?
    Vàng 2:Lta hết tiền rồi.Tiền của lta thằng Ý ,Đức ăn hết rồi.
  4. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Lão tướng ​
    Lại nói Khổng Minh sai người thúc Triệu Vân tiến quân. Đến núi Phượng Minh thì gặp tướng địch là Hàn Đức. Đức mắng lớn: ?oQuân phản nghịch kia, sao dám xâm phạm cõi ta??. Con cả Hàn Đức là Hàn Anh thúc ngựa xông ra. Mới được ba hiệp đã bị Vân cho một giáo chết lăn dưới chân ngựa. Ba con còn lại của Đức là Hàn Giao, Hàn Quỳnh và Hàn Kỳ cùng nhảy ra, vây bọc lấy Vân vào giữa.
    Vân trổ oai hổ khi xưa, đánh rất hăng, Hàn Kỳ trúng giáo ngã ngựa. Rồi Vân vê ngọn giáo vừa đánh vừa chạy để nhử địch. Quỳnh bắn liền ba mũi tên, Vân đều lấy giáo gạt được cả. Rồi dương cung, trổ tài thần tiễn, chỉ một phát trúng mặt Quỳnh, chết lăn xuống đất. Hàn Giao xấn tới, Vân né ra một bên rồi thuận tay cắp ngang lưng Giao phi về trận... Đời sau có thơ khen Triệu Vân rằng: ?oMột người, một ngựa, một cây thương/ Tuổi bẩy mươi rồi sức vẫn cường/ Bốn tướng một tay khua sạch nhẵn/ Anh hùng nào khác trận Đương Dương...?.
    Trở lại trận Bồ Đào Nha gặp Iran trong khuôn khổ vòng bảng World Cup 2006, với hiệp 1 diễn ra tẻ nhạt. Sự trở lại của Deco đã hỗ trợ rất nhiều cho Figo và C.Ronaldo. Tuy nhiên, mặc cho bộ ba này xông xáo, tạo nhiều cơ hội nhưng Pauleta đã ?ođổ xuống sông, xuống biển? cả. Qua hiệp 2 chừng hơn 10 phút, thế trận vẫn bế tắc thì đột nhiên Figo khéo léo làm bóng, chuyền rất thoáng vào trung lộ cho Deco. Và cầu thủ này đã bùng nổ bằng cú sút chéo góc, cháy lưới Iran. Thế trận đã thoáng hơn rất nhiều sau khi bàn thắng khai thông được thực hiện. Và lão tướng Figo, không khác gì Triệu Vân trong Tam Quốc đã xông xáo kiến thiết nhiều đường bóng khiến hàng thủ Iran rối loạn. Và trong một pha đột phá dũng mãnh vào vòng cấm địa của Figo đã buộc hậu vệ Iran phải phạm lỗi thô bạo. Một quả phạt đền cho Bồ Đào Nha. C.Ronaldo đã rất căng thẳng trước khi thực hiện ?oán tử hình? này, và mang về chiến thắng 2-0 cho Bồ Đào Nha, giúp đội bóng thực hiện giấc mơ 40 năm, mới vượt qua được vòng bảng World Cup lần này.
    Figo không trực tiếp ghi bàn, không trực tiếp chém tướng như Triệu Vân, nhưng đóng góp của lão tướng 34 tuổi này là cực kỳ quan trọng. Không phải bây giờ nhìn Figo thi đấu, khán giả Việt Nam mới yêu mến anh. Mà đã từ lâu hình tượng Figo, một cầu thủ to lớn, nhưng khuôn mặt hết sức hiền lành, dễ mến đã in sâu vào trái tim chúng ta. Nhiều khán giả Việt Nam đã ví Figo như một bác gấu hiền lành, tốt bụng trong các truyện cổ tích, các phim hoạt hình của Châu Âu. Bên cạnh Figo, chúng ta cũng thấy tương phản một C.Ronaldo, mới 21 tuổi. Dường như anh này quá nôn nóng làm cái việc tự quảng cáo mình hòng thoát ra khỏi M.U sau World Cup này với giá bán cao hơn. Anh đã quá điệu đà dẫn đến rườm rà trong các đường đi bóng và nguy hại hơn cả là tính cá nhân, dường như quá chú trọng vào cá nhân đã khiến cho Bồ Đào Nha suýt phải trả giá. Nhưng may mà còn có ?ocông? trong việc sút quả phạt đền. Chưa rõ trong các trận tới C.Ronaldo có biết tự sửa mình hay không, xin chờ hồi sau sẽ rõ.
    Được victory_or_death sửa chữa / chuyển vào 12:39 ngày 25/06/2006
  5. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Sư tử bong vuốt ​
    Lại nói Quách Hoài, Tôn Lễ theo kế của Tư Mã Ý đem 5 ngàn quân tập kích quân Thục từ phía sau. Hai người dẫn quân đi được nửa đường, chợt nghe pháo lệnh nổ rầm trời, rồi sau núi, một toán quân kéo ra.
    Khổng Minh ngồi trên xe, Quan Hưng, Trương Bào hộ vệ hai bên. Tôn, Quách hai người đều thất kinh, đang muốn tìm đường chạy, lại nghe tiếng quân reo hò ầm ĩ, té ra Vương Bình, Khương Duy từ mặt sau đánh lại. Tôn, Quách phải bỏ ngựa, trèo qua núi mà trốn. Trương Bào trông thấy, giục ngựa đuổi theo. Không ngờ ngựa vấp phải tảng đá, ngã lăn xuống khe núi. Quân sĩ vội vàng xuống cứu lên, thì đầu Bào đã vỡ toạc ra rồi. Khổng Minh vội vàng sai người đưa Bào về Thành Đô chữa trị. Chẳng bao lâu Bào chết. Hay tin, Khổng Minh hộc ra máu, đau buồn quá phải rút quân về...
    Trở lại chấn thương của M.Owen trong trận gặp Thuỵ Điển cũng thật bất ngờ và ?ovớ vẩn? như cú vấp ngã ngựa của Trương Bào. Nhưng cái gì cũng có cội rễ của nó. Chấn thương dây chằng gối của tiền đạo quá ư lành hiền này có thể xuất phát từ năm ngoái, hồi còn chơi cho Real Madrid. Đến mùa bóng này, chuyển về Newcastle lại dính thêm chấn thương gẫy xương bàn chân. Chấn thương đè lên chấn thương, đời cầu thủ chuyên nghiệp không phải không có mặt trái. Họ luôn bị vắt kiệt sức, vắt đến khi không thể ra sân nổi mới được ?otha?. Theo kết quả chụp MRI thì chấn thương của Owen là nặng. Chia tay World Cup là điều ?onhỡn tiền? rồi, còn muốn tiếp tục ra sân được, phải chữa chạy rất tích cực từ 5 đến 9 tháng. Còn đối với ngài Eriksson, bây giờ lại phải ?ocăng óc? ra tính phương án ?okhông Owen?. May mà Rooney đã trở lại nếu không đội Anh chẳng khác gì sư tử không còn móng vuốt. Trong tay Eriksson liệu còn các con bài nào, ngoài Crouch và Walcolt được coi là tiền đạo, nhưng lại quá non nớt kinh nghiệm. Tuy nhiên ông vẫn còn hai con ?obài tẩy? là Gerrard và J.Cole có thể đôn lên nếu hai tân binh kia không đáp ứng được yêu cầu. Không chỉ hàng công phải lo ?ođắp điếm? mà hàng thủ với chấn thương của Neville, cộng với phong độ phập phù rất đáng ngại của Ferdinand cũng để lại khoảng trống chết người.
    Binh pháp Tôn Tử có câu ?obỏ vào đất chết mới tìm ra chỗ sống?. Biết đâu trong lúc khó khăn này, ngài Eriksson mạnh bạo lên, trút bỏ ?ocái áo nhút nhát? ra, dẫn dắt đội Anh tiến lên. Ngoài ra, ông còn có cách biến hóa theo kiểu phương Đông ?ođổi hậu quân thành tiền quân?, đẩy tiền vệ Lampard lên tham gia tấn công, như tại Chelsea. Tóm lại Tuyển Anh mặc dù có sứt mẻ vì chấn thương, nhưng nội lực vẫn khá mạnh. Vấn đề mấu chốt là ở tài cầm quân của ông thầy Thuỵ Điển này mà thôi. Muốn biết thực hư thế nào, trước mắt hãy xem trận Anh - Ecuador ở vòng 2 sẽ rõ.
  6. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là bác Vict lại thua tiếp trận Đức - Thuỵ Điển roài. Tối nay, Anh - Ecuodor, Bác Vict lấy Anh chấp em trái rưỡi; Bồ Đào nha - Hà Lan, bác lấy Hà Lan. Sáng mai sẽ update kết quả! Hè hè. Lo mà trả nợ em đi bác!
  7. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Update kết quả, cho đến nay bác Vict đã nợ nần chồng chất. Khả năng phải bán mình trả nợ roài.. Em đã bảo em đang đen tình nên sẽ đỏ bạc mà bác cứ không tin. Bác có dám cá tiếp không??? Ý - Úc và Thuỵ Sỹ - Ucraina, bác chọn đi mà gỡ gạc. Hehe
  8. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Anh chọn ý và thụy sỹ...Để gỡ gạc thôi..Chứ nợ kiểu này chắc tha phương cầu thực quá...Anh nợ em 6 trận roài nhì ..Oài oài .... Bán mình trả nợ à..Từ từ đã nào hết WC này roài tính...
  9. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Bác nhận Ý và Thuỵ Sĩ thì phải chấp em theo tỉ lệ chấp của dân cá độ quốc tế nhá. Không có nhận mà không chấp đâu. Vì hai đội này ở cửa trên mà. Em sẽ update cái tỉ lệ chấp này trước giờ bóng lăn cho bác!
  10. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Đã phong lao thì phải theo lao thôi...Khát nước roài phải đâm đầu thôi...Chơi luôn không mất mặt lém hà hà ...Thấy mình máu thế....

Chia sẻ trang này