1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sôi động cùng Euro,ai sẽ là nhà vô địch?

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi btnmylove, 23/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Hô hô Pháp mình kết hai anh trung vệ lắm, vừa già, vừa chậm, vừa trẻ con, trọng dụng toàn anh già như 2 anh kia với anh Viera mà Mac kê lê lê ở hàng tiền vệ trong khi loại những Ét sờ cu đê hay Mê sếch với Flamini tuyến trên thì Ben Afra. Euro chứ không phải WC mà gặp tay mơ, năm nay Pháp đi sớm đi, hệt như MU, đá toàn rùa, khi có anh Đan hói thì thắng rùa nhưng xem anh hói ngoáy còn thấy an ủi phần nào, chứ mất anh Đan rồi, dâm ô vào mắt. Hô hô... dọn đường cho Ý với Hà Lan vào tứ kết - đau là khi đó có thể gặp Nga của "Hùng đại ca" và Nga có thể sẽ tạch - đau nhưng chấp nhận thôi, nhất tạch trước Ý, chứ trước Hà Lan có khi lại làm trò - ai biết =)).
  2. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Anh Gallas vẫn trẻ khoẻ,nhiệt tình mà.
  3. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Euro được coi trọng hơn ***
    Một trong những nhà tài trợ chính của Euro 2008 đã mở cuộc điều tra vui nhằm tìm hiểu xem liệu người hâm mộ sẽ quyết định thế nào nếu phải chọn lựa giữa bóng đá và ***. Thật thú vị khi kết quả cuối cùng cho thấy thắng lợi lại thuộc về trái bóng tròn.

    Hơn một nửa số người hâm mộ tham gia vào cuộc thăm dò khi được hỏi đều nói rằng họ thích xem bóng đá hơn là làm ?ochuyện ấy?. Những tín đồ của túc cầu giáo cũng quả quyết họ có thể nhịn *** chứ không thể bỏ lỡ một trận cầu hấp dẫn tại Euro 2008. Cuộc điều tra cũng một lần nữa cho thấy sức hấp dẫn đặc biệt của môn thể thao vua khi có đến 60% (trong tổng số 2000 người) khẳng định họ coi bóng đá như một tôn giáo của mình.
    Tuy vậy, không phải ở nước nào, bóng đá cũng thắng thế. Cuộc thăm dò cũng chỉ ra những kết quả khác nhau đến từ những quốc gia khác nhau. Nếu như 72% số cổ động viên Tây Ban Nha (tỷ lệ cao nhất) khẳng định họ ?odám? chọn xem bóng đá thay vì *** thì ở Italia, con số này chỉ là 25%. Đây là điều đáng ngạc nhiên bởi cả xứ sở bò tót và đất nước hình chiếc ủng đều được coi là những cường quốc bóng đá.
    Euro 2008 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 7/6 tới. Hàng triệu triệu tín đồ túc cầu giáo trên toàn thế giới đều đang hướng về Áo và Thụy sĩ, mong chờ một mùa giải sôi động để sống hết mình cùng trái bóng.
    ----------------------------
    Thỉnh thoảng post mấy cái này lên cho mọi người thư giãn tí [:D}
  4. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Giao hữu quốc tế
    Hà Lan - Đan Mạch 1-1
    Van Nistelrooy 29'' - Poulsen 56''
    Thổ Nhĩ Kỳ - Phần Lan 2-0
    Sanli 15'', Senturk 88''
    Ireland - Colombia 1-0
    Keane 3''
    Tối nay có Italia gặp Bỉ.
  5. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Oài,hôm nay mới để ý,có vẻ nhiều bác tin là Bồ Đào Nha vô địch nhỉ
  6. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng BĐN vô địch bằng niềm tin.
    Nga vẫn là vô địch giao hữu, chứ vào giải đá ẹ lắm, hy vọng Hiddink sẽ cho thấy một đội Nga khác. BĐN thì càng không, R7 chưa phải là cầu thủ lớn trong các trận đấu lớn, lại qua một mùa giải đầy căng thẳng và mất rất nhiều sức lực nên khó hy vọn anh ta làm nên trò trống gì ở EURO lần này, nhân tố bất ngờ của BĐN theo tôi có thể là Nani, hàng tiền đạo của BĐN sau khi Pauleta treo giầy gần như treo luôn, chưa có ai thay thế. Pháp vô địch WC 1998 mà hàng tiền đạo gần như biến mất nhưng Pháp có một hàng tiền vệ đủ mạnh để gánh vác trọng trách cho hàng tiền đạo và hỗ trợ phòng thủ, đặc biệt khi đó Pháp có Zidane - cầu thủ mà BĐN và thể giới hiện giờ chưa có người thứ 2. Hy Lạp vô địch EURO 2004 trước mũi BĐN bằng lối đá phòng ngự nhưng trên tuyến đầu họ có Charisteas - tiền đạo chơi đầu cực tốt trong duy nhất giải đấu đó - BĐN chưa có ai. Nên khó có hy vọng và cơ sở cho việc BĐN lên ngôi lần này. Romania hy vọng là ngựa ô mà thôi, lên ngôi chắc cũng không có khả năng. Trong các đội bóng lớn thì ngoài Hà Lan với TBN thường không có duyên trong các giải đấu lớn thì Pháp năm nay đội hình chính lớn tuổi quá, EURO trình độ các đội có thể nói gần như cân bằng, khả năng gặp tay mơ gần như không thể, Pháp lại không có một thủ lĩnh thực sự như Zidane ngày xưa - Ribery có xu hướng dạt cánh và còn quá trẻ (25) so với các đàn anh như Thuram, Gallas, Mckelele hay Viera - toàn trụ cột đá chính cả. Hy vọng chung kết sẽ là cuộc tái ngộ giữa Đức và Ý - người Ý sẽ lên ngôi, Đức dù trẻ trung, nhiệt huyết nhưng vị trí yếu nhất lại nắm ở khung thành, Lehman gần như không xuất hiện ở Arsenal, Hildenbrand chưa bao giờ tỏ ra chắc chắn khi bắt chính lại vừa trải qua một mùa giải tồi tệ cùng Valencia, Enke tài năng nhưng còn trẻ và quá thiếu (gần như không có) kinh nghiệm thi đấu quốc tế cấp độ đội tuyển Quốc gia - có lẽ anh khó mà phá được tiền lệ mấy giải đấu lớn gần đây thủ môn chính của Đội tuyển Đức hầu hết là ngoài 30 tuổi. Fozza ITALIA!
    http://thethao.vietnamnet.vn/2008/dienbiensukieneu2008/5/29/992953.vnn
  7. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Nếu như để lựa chọn theo tiếng gọi của con tim, có lẽ từ giờ cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay, những chàng trai vùng Địa Trung Hải Italia vẫn là sự lựa chọn số một.
    Tôi yêu Itali, tôi yêu những con người nơi đây, yêu Batgiô, yêu Baresi và Mandini...
    Về lý trí, chắc chắn không ai có thể phủ nhận rằng đội đương kim vô địch thế giới cũng đang có được phong độ rất cao.
    Và tất nhiên, hy vọng rằng, mùa hè này họ lại nâng cao chức vô địch!
  8. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Vote thì em vẫn vote cho Ý,nhưng để tin tưởng thực sự thì phải đợi xem tối nay Ý đá như thế nào nữa.
    Giao hữu quốc tế tối 30-5-08
    17:30 Czech Republic - Scotland
    18:00 Latvia - Estonia
    20:30 Austria - Malta
    20:30 Switzerland - Liechtenstein
    20:50 Italy - Belgium​
  9. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Những cái tên đáng chú ý...(tiếp)
    Greece
    9 Angelos Charisteas
    10 Georgios Karagounis
    Coach: Otto Rehhagel
    -----------------------
    9.Angelos Charisteas-chắc những đội tuyển như TBN,Pháp và BĐN sẽ rất nhớ đến cái tên này,khi tại CK Euro 2004,Charisteas ghi bàn đầu tiên vào lưới TBN góp phần đưa "vua vòng loại" rời giải từ "vòng gửi xe",tại TK,TĐ này lạnh lùng ghi bàn vào lưới Pháp-đội bóng lúc đấy còn là ĐKVĐ,và từ đây những Zidane,Henry...đồng loạt đặt vé máy bay về nước.Và đáng nhớ nhất đối với Charisteas có lẽ là trận CK gặp lại đối thủ cũ ở vòng bảng Bồ Đào Nha,và phút 57 cú đánh đầu tung lưới Ricardo của anh đã làm chết lặng đất nước của rượu Bồ đào.Là một trong những tiền đạo có khả năng chơi đầu tốt nhất thế giới,chắc chắn bất kì hàng phòng ngự nào cũng sẽ phải để ý đến Charisteas.
    10 Georgios Karagounis-số 10 của Hylạp,anh sở hữu một khả năng sút xa cũng như sút phạt rất tuyệt vời.
    Coach: Otto Rehhagel:người đã làm nên chiến công kì diệu khi đưa Hylạp đoạt chức vô địch ngay lần đầu tiên dự giải.Và năm nay,rất nhiều người đặt ra câu hỏi "Hy Lạp sẽ chơi tấn công hay phòng thủ?"
    Netherlands
    9.Ruud van Nistelrooy
    10.Wesley Sneijder
    11.Arjen Robben
    19.Klaas Jan Huntelaar
    23.Rafael van der Vaart
    -----------------------------
    10.Wesley Sneijder,11.Arjen Robben,23.Rafael van der Vaart:Đây là những cái tên đã khiến cho Hà Lan trở thành đội bóng có hàng TV giàu chất kỹ thuật nhất Euro lần này.Vắng mặt ở 2004,tại 2008,chắc chắn họ rất muốn khẳng định tên tuổi của mình.
    9.Ruud van Nistelrooy,19.Klaas Jan Huntelaar :2 cái tên trên hàng tiền đạo của đội bóng xứ sở hoa Tulip,1 dầy dạn kinh nghiệm,1 đầy tham vọng.Có điều,theo ý kiến cá nhân của người viết thì chỉ 1 trong 2 người này là xuất hiện trong đội hình chính của Hà Lan (còn ai thì đó là quyết định của HLV )
  10. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Đấy bác thấy đấy. Họ đã có một bước chạy đà tuyệt vời. Thắng lợi 3-1 trước tuyển Bỉ không phải là lời khẳng định cho sức mạnh của nhà vô địch hay sao?
    Uhm! Nhưng ngẫm đi cũng phải ngẫm lại. Tuyển Bỉ mới chỉ là một viên đá nhỏ, chưa thể cản được bước chân của những chàng trai La Mã. Ai biết đấy là đâu, khi bước vào vòng chung kết này, binh đoàn thiên thanh lại vấp ngã bởi ... Rumani?
    Ngẫm về nhân sự hiện nay, sự kết hợp của các lão tướng với thế hệ trẻ là một sự kết hợp tuyệt vời. Nhưng có một điều em vẫn không tin tưởng, Luca tuyệt vời ở Seria, ở Bundesliga, nhưng liệu có tuyệt vời ở Euro hay không? Alex thì luôn làm cho người hâm mộ thất vọng ở những giải đấu lớn, mặc dù không thể phủ nhận công lao của anh ta với " Bà đầm già ". Em đoán năm nay lớp trẻ như Di Natie sẽ toả sáng.
    Về ban huấn luyện, có lẽ không phải bàn cãi về cái cách mà Don đã làm. Chỉ có một trận thua Pháp ngay ở vòng thứ 3 vòng loại là điều đáng nói thôi. Nhưng đó là thời gian mà Don đang thử nghiệm đội hình. Em tin rằng với những kinh nghiệm khi còn là cầu thủ, và những gì đã trải qua với tuyển Italia trong thời gian vòng loại, Don sẽ là vị thuyền trưởng vững vàng đưa các chàng trai La Mã lần lượt vượt qua những viên sỏi nhỏ, rồi đến hòn đá to to để mang về chức vô địch.
    Đừng để cho cái thằng Gà trống thiến ấy nắm giữ kỷ lục!
    Tiến lên Itali!

Chia sẻ trang này