1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sôi động cùng Euro,ai sẽ là nhà vô địch?

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi btnmylove, 23/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MrPhulinh

    MrPhulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    cũng có thể người thay thế canna chính là Chiellini , năm vừa rồi chiellini thực sự đóng góp rất nhiều cho hàng thủ juve
  2. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Panuci.
  3. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Panucci em nghĩ là quen đá cánh rồi nên không chơi trung vệ được đâu.Mà biết đâu anh Don nhà mình đang cạy cục anh Nesta thì sao
    Đúng là trước Euro mà bị chấn thương thì đen thật: Hà Lan thì ku Babel về nước (không quan trọng mấy) Pháp thì thay Vieira bằng Flamini (còn nguy hiểm hơn) còn TBN thì Torres cũng bị injured chỉ có điều nặng hay nhẹ vẫn chưa xác định rõ.
  4. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Tin bên lề
    Thủ tướng Croatia động viên ĐTQG
    Trước khi lên đường sang tham dự Euro 2008, đội tuyển Croatia đã được Thủ tướng nước này là ông Ivo Sanader đến chào động viên. Phát biểu trong buổi tiễn các cầu thủ, Thủ tướng nói: ?oTôi đến đây để chúc đội tuyển gặp nhiều may mắn tại Euro, giải đấu mà tôi chắc chắn các cầu thủ sẽ chơi với đúng tinh thần của mình?. Đội trưởng Niko Kovac đã phát biểu đáp từ và tặng Sanader chiếc áo đấu có chữ ký của toàn bộ các cầu thủ. Ở VCK Euro 2008, Croatia nằm ở bảng B với sự góp mắt của Đức, chủ nhà Áo và Ba Lan.
    (bongda24h.vn)
    -----------------------------
    Năm nay nhỡ Croatia vô địch thì sao nhỉ
    Ba Lan quyết tâm thắng trận đầu
    Tiền vệ Dariusz Dudka của Ba Lan tiết lộ rằng đội bóng của anh sẽ không dạo chơi tại Euro 2008 và lạc quan vào cơ hội thành công. Ngôi sao Wisla Krakow nhấn mạnh rằng không có đội bóng nào có thể cạnh tranh tại giải đấu nếu như họ không tự tin vào cơ hội của mình: ?oBa Lan cũng hy vọng giống như các đội khác - chúng tôi muốn giành chức vô địch. Nếu chúng tôi không lạc quan, thì tốt hơn là ngồi nhà không tham dự giải đấu?. Ba Lan đang rất quyết tâm trả món hận thua 0-1 trước Đức tại vòng bảng World Cup 2006, khi Oliver Neuville ghi bàn trong những phút bù giờ loại đội bóng Đông Âu khỏi giải đấu.
    (bongda24h.vn)
    ------------------------------
    Tinh thần các đội tuyển đang lên rất cao,chà,Euro cũng chỉ còn đúng 1 tuần nữa-hồi hộp quá.
  5. MrPhulinh

    MrPhulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    bên AC ta còn xôm hơn bên box ý ,nhưng có lẽ những gì liên quan tới euro anh em sang kia spam cho box ý náo nhiệu lên chút
  6. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, nhắc đến AC là nhắc đến Ý. Mà nhắc đến Italia là gợi nhớ đến Ac.
    Vì vậy, AC hay Ý đâu có gì quan trọng.
    Tôi dám cá rằng, 10 yêu AC thì có đến 9 người yêu tuyển Ý.
    Vì vậy, có spam thì spam ở đây thôi. Tội gì phải nhẩy box lung tung cho loãng diễn đàn.
  7. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    @cái vàng vàng:bác nói đúng này,nhưng ngược lại thì chưa chắc
    À còn box Ý,em vẫn vào thường xuyên đấy chứ,có điều MOD bên đấy ít để ý đến tình hình Euro lần này quá thành ra topic của bác Maldinihuy vẫn nhiều lượt xem nhưng ít bài trả lời.
  8. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Van der Sar: "Tôi muốn thắng Italia trên chấm 11m"
    Vẫn chưa quên thất bại trên chấm 11m trước người Italia ở bán kết EURO 2000 ngay trên sân nhà , thủ môn Van der Sar đang hy vọng sẽ đòi lại món nợ bằng cách tương tự.
    Ở tuổi 37, Van der Sar không còn nhiều thời gian thi đấu đỉnh cao, và có lẽ EURO 2008 sẽ là giải đấu quốc tế cuối cùng trong sự nghiệp của anh. Vì vậy, giấc mơ được một lần nâng cao chiếc Cúp danh giá nhất châu Âu đang thôi thúc mãnh liệt.
    "Tôi muốn chiến thắng trong trận đấu cuối cùng của giải đấu năm nay. Tôi đã lớn tuổi và bắt đầu tính đến chuyện từ giã sân cỏ. Vì vậy, trước khi chia tay, tôi hy vọng có thể dành được một danh hiệu cùng ĐT", thủ thành số 1 Hà Lan tâm sự trên Gazzetta dello Sport.
    Trong mùa giải 2007/08, Van der Sar đã có được những thành công rực rỡ nhất sự nghiệp cầu thủ kéo dài 18 năm qua. Chàng thủ môn cao đến 1m97 này đã cùng M.U giành chức VĐ Premiership trước khi nâng cao danh hiệu Champions League ở Moscow, mà anh là người hùng khi cản phá thành công quả penalty của Anelka.
    Thế nhưng, như tâm sự của Van der Sar, mục tiêu lớn nhất của anh là EURO, và nếu Hà Lan không thể giành chức VĐ thì những gì anh đoạt được với M.U mất đi rất nhiều ý nghĩa.
    Đối thủ mà cựu thủ môn của Ajax và Juve mong chờ nhất chính là ĐKVĐ thế giới Italia. Trong lần gặp nhau 8 năm trước ở ArenA (Amterdam), một ngày thiếu may mắn, hay đúng hơn Italia đã có một thế trận phòng ngự không thể tuyệt vời hơn, buộc Hà Lan phải ngục ngã trên loạt "đấu súng" đầy may rủi.
    "Không bao giờ tôi có thể quên được thất bại trước Italia. Từ đó đến nay, tôi luôn xem những trận đấu của Italia được chiếu trên TV để tìm ra cách chặn đứng lối chơi của họ".
    Van der Sar đã mơ ngày được trả nợ trước Italia, và anh sắp có được cơ hội đó khi hai đội rơi vào bảng C, cùng Pháp và Romania. Không những thế, theo phân cặp của UEFA, nếu Hà Lan và Italia cùng đi tiếp vào vòng sau, cả hai sẽ gặp nhau thêm một lần nữa ở vòng bán kết.
    "Đánh bại Italia là điều tôi đang chờ đợi, trước khi rời sân cỏ. Sẽ thật đẹp nếu chúng tôi chiến thắng theo đúng cách mà họ đã đánh bại chúng tôi ngay trên sân nhà: trên chấm phạt đền".
    Theo nhận định của thủ môn đang khoác áo M.U, Italia và Đức là hai đối thủ có cơ hội nhất để tranh chức VĐ. "Ở EURO lần này, Italia và Đức là hai đối thủ khó chịu nhất. Italia có một HLV tài ba. Donadoni đang cho các cầu thủ trình diễn một thứ bóng đá đẹp mắt, còn người Đức có một vũ khí quan trọng là tinh thần. Nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực để chiến thắng".
    Sự tự tin của Van der Sar đến từ những ngôi sao mà HLV Van Basten đang có trong tay lúc này. Đó là một tập hợp pha trộn sức trẻ lẫn kinh nghiệm, và phần lớn trong số họ đang được các CLB hàng đầu châu Âu theo đuổi.
    "Hà Lan đang có trong tay đội ngũ đủ để bá chủ châu Âu, trong đó lực lượng nòng cốt là các cầu thủ trẻ. Sneijder, Van der Vaart, Van Persie, đấy là 3 trong số những ngôi sao trẻ của chúng tôi đang khuynh đảo 3 giải VĐQG hàng đầu châu Âu là Liga, Bundesliga và Premier Lueague".
    "Việc Seedorf rút lui là điều đáng tiếc, bởi kinh nghiệm của anh ấy sẽ giúp ích rất nhiều. Nhưng quyết định của mỗi cá nhân phải được tôn trọng. Tôi không nghĩ Seedorf có vấn đề gì với HLV và các đồng đội, mà đấy là nhận thức xuất phát từ trong trái tim của anh".
    "Tính cạnh tranh ở EURO là rất cao, thậm chí đôi lúc nó khắc nghiệt hơn World Cup. Nhưng với sự lạc quan của mình, tôi tin Hà Lan sẽ thành công dù chúng tôi ở một bảng đấu quá khó. Lạc quan luôn là điểm mạnh của tôi mà".
    (Vietnamnet.vn)
    -----------------------------------
    Hờ hờ,chuyện này chỉ xảy ra khi cả 2 đội Ý và Hà Lan lọt qua vòng bảng và vào ít nhất là...bán kết,xác suất xảy ra chắc tầm 30%.
  9. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Euro 2008: Tuyệt chủng số 10
    Đã có thời số 10 là số áo được trân trọng nhất. Nhưng bây giờ, nó cũng chỉ được xếp ngang hàng bất kỳ số áo nào. Đơn giản bởi ?osố 10? đang dần tuyệt chủng.

    Cách đây ít ngày, một huyền thoại từng cay đắng thốt lên: ?oEuro 2008 không có số 10?. Phải nói là cay đắng bởi cách đây chừng 2 thập kỷ, số 10 là những gì tinh túy nhất. Người mặc chiếc áo đó phải là người có tầm ảnh hưởng quyết định tới lối chơi của toàn đội, có sức sáng tạo và một vốn kỹ thuật được xếp vào hàng nghệ sỹ. Zidane, Hagi, Brolin, Baggio, Rui Costa, Platini hay Michael Laudrup là những số 10 điển hình nhất mà châu Âu sản sinh ra trong khoảng 2 thập kỷ trở lại đây.
    Nhưng Euro 2008 không còn những số 10 như thế nữa. Thống kê cho thấy phần lớn số 10 tại Euro 2008 là các tiền đạo (5), tiền vệ phòng ngự (3), tiền vệ cánh (3). Fabregas ở ĐT Tây Ban Nha tuy mang áo số 10 nhưng vai trò của anh cũng không phải một số 10 điển hình. Tuy đôi lúc cũng được bố trí đá hộ công song Fabregas gần với khái niệm một tiền vệ trung tâm đúng nghĩa hơn, vừa đảm trách vai trò phòng ngự vừa tham gia hoạt động tấn công. Nó khác hẳn với số 10 theo đúng định nghĩa như người ta vẫn biết về Maradona, Hagi hay Zidane.
    Một số trường hợp mang áo số 10 khác ở Euro 2008 như Hakan Yakin (Thụy Sỹ), Karagounis (Hy Lạp), Arshavin (Nga) cũng không thể coi là nguyên mẫu số 10. Arshavin ngay từ trong vị trí thi đấu của anh đã giống với một tiền đạo hơn là tiền vệ. Hakan Yakin, Karagounis đều được bố trí đá tiền vệ tấn công, nhưng sức sáng tạo của họ khá hạn chế và thật sự không thể tìm ra nhiều điểm chung giữa họ với các huyền thoại mang cùng số áo như Hagi hay Brolin (chứ chưa nói tới Zidane, Maradona, Baggio).
    Nhìn nhận tổng thể về các số 10 tại Euro 2008 để thấy vị trí này đang dần tuyệt chủng. Một phần vì tư tưởng bóng đá đề cao sức mạnh tập thể, nhưng phần khác là vì bản thân châu Âu không còn sản sinh ra những tài năng với các phẩm chất tương thích. Mẫu tiền vệ có khả năng tạo ra những đường chuyền ?ochết người? hoặc khi cần có thể tự cầm bóng đột phá, xử lý cá nhân để quyết định trận đấu đang quá hiếm hoi. Kể từ ngày Zidane giải nghệ 2 năm về trước, những người bi quan thậm chí đã nghĩ số 10 chính thức tuyệt chủng ở châu Âu.
    Thật ra, vẫn còn những Totti, Ribery phần nào mang đặc tính của số 10. Nhưng họ hoặc không dự Euro 2008, hoặc chưa tới tầm để khiến người ta cảm nhận họ là truyền nhân của những số 10 huyền thoại. Tất cả góp phần khiến Euro 2008 rất có thể sẽ là giải đấu vắng bóng một khái niệm đã đi vào lịch sử - số 10.
    Số 10 tại EURO 2008
    Thụy Sỹ: Hakan Yakin
    CH Czech: Vaclav Sverkos
    Bồ Đào Nha: Moutinho
    Thổ Nhĩ Kỳ: Karadeniz Gokdeniz
    Áo: Ivanschitz
    Croatia: Niko Kovac
    Đức: Oliver Neuville
    Ba Lan: Gargula
    Hà Lan: Sneijder
    Italia: De Rossi
    Romania: Adrian Mutu
    Pháp: Sidney Govou
    Hy Lạp: Karagounis
    Thụy Điển: Ibrahimovic
    Tây Ban Nha: Fabregas
    Nga: Arshavin
    (bongdaso.com)
    ---------------------------
    Thực ra nếu nói về số 10 thì Euro này cũng có một,hai người như Del Piero hay Van der Vaart,chỉ có điều các anh ý không thích mặc áo số như thế thôi.Mà thực ra đi so sánh với những Zidane,Maradona thì đợi 10 năm nữa nhé.Bóng đá hiện đại bây giờ hầu như ít có đất cho những số 10,ngay đến Messi,Tevez cũng ngày càng giống 1 số 9,5 hơn.
  10. jetli1981

    jetli1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Bà con chuyển bị ngâm cứu và cho dự đoán trận ITALIA - HÀ LAN một cách nghiêm túc để anh em còn bắt độ nhá , ông nào dự đoán chính xác nhất mùa giải EURO này anh em mời xuống Xuân Mai đá giải ...nữ

Chia sẻ trang này