1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sôi động cùng Euro,ai sẽ là nhà vô địch?

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi btnmylove, 23/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aloneheart2007

    aloneheart2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Giải đấu này mình đánh giá cao nhất là đội Đức vì hành trình của họ là ngon nhất.
    Ở bảng tử thần nếu có qua vòng bảng thì cũng sẽ gặp nhau tại bán kết nên nói chung là khó nhằn lắm.
    Các bác cứ để ý nhé: Các đội vô địch thường chỉ phải gặp một đội có đẳng cấp tương tự ở vòng đấu loại trực tiếp thôi.
    Cả ở cấp CLB cũng thế thôi. Chứ nếu các bác phải đá liên tiếp 2 trận với hai đội cùng đẳng cấp thì làm sao chịu nổi nhiệt.
    Đội tuyển Ý có một điểm khác biệt so với Anh và TBN (3 nên bóng đá phát triển nhất) đó là:
    Những người thích đội Anh thì gần như chắc chắn là bởi họ thích một đội nào đó của Anh hay một cầu thủ nào đó trước.
    Nhưng tôi biết có nhiều người yêu đội Ý trước rồi mới thích cầu thủ hay đội bóng ở Ý hoặc cũng có thể chỉ yếu đội tuyển thôi.
  2. jetli1981

    jetli1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Ờ, sao bác biết. dưng mà iem lại yêu Robetto Baggio từ hồi xem WC 94, sau đó mới yêu đội tuyển Italia, sau đó mới biết anh Baggio đá cho Milan nên yêu luôn từ ấy đến nay và cả sau này nữa
  3. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    ]Bác này được cái giống em. Mê tít thò lò tóc đuôi ngựa thần thánh từ WC năm 94.
    Em nhớ hồi đó nhà không có tivi, hàng xóm nhà có nhà không.
    Năm đấy em đã 11 tuổi, nhưng mon men nghe được tin WC từ đài tiếng nói Việt Nam. Thế là cũng máu.
    Trận đầu tiên em được xem là trận tứ kết giữa Ý gặp TBN. Và thật tình cờ (hay do duyên phận), trận đó Tóc đuôi ngựa thần thánh ghi một bàn thắng bằng vàng đưa đội quân thiên thanh vào bán kết.. Em đã vô cùng hâm mộ Battgiô từ đó.
    Trận bán kết gặp Bun, em còn biết thêm cả Baresi và Mandini. Và cũng từ đó, đó là ba thần tượng duy nhất của em.
    Trận chung kết, khi cả Baresi và Battgiô đá hỏng quả pênanty. Họ bật khóc và bản thân thằng bé con - là em cũng bật khóc.
    Ôi! Đội quân màu thiên thanh, binh đoàn chiến thắng đã sụp đổ từ những quả Pênanty định mệnh.
    Em thương họ, thương cho số phận của họ, và em đã yêu họ.
    Cho đến bây giờ, em vẫn tiếc cho Battgiô, cho Mandini những thần tượng mà chưa một lần được bước lên bục cao nhất ở WC. Chưa một lần được ôm và hôn Cup vàng.
    Năm nay Cana đã từ giã giải ngoài ý muốn. Nhưng em hy vọng, Binh đoàn thiên thanh phát huy được tất cả những gì là tinh tuý nhất từ WC 2006. Và tất nhiên, em hy vọng họ sẽ vô địch.
    Tiến lên Binh đoàn thiên thanh. Đừng để cho thằng gà trống thiến ấy nắm giữ kỷ lục!
  4. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Đây là 2 trận đầu tiên của Euro,các bác cho ý kiến dự đoán nhỉ
    Thứ bảy 7 Tháng sáu 2008
    Bảng A
    1.Thuỵ Sỹ - Séc (18:00 - Basel - St. Jakob-Park).
    2.Bồ Đào Nha - Thổ Nhĩ Kỳ (20:45 - Geneva - Stade de Genève).
    Riêng em thì em đoán
    Thuỵ Sỹ 1-0 Séc
    Bồ Đào Nhà 1-1 Thổ Nhĩ Kì.
    Được btnmylove sửa chữa / chuyển vào 17:12 ngày 05/06/2008
  5. aloneheart2007

    aloneheart2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Các bác chỉ cần vào box của đội tuyển trong diễn đàn này so sánh số lượng bài viết là biết ngay đội tuyển nào được yêu mến thực sự thội.
    Đội Anh còn không có box riêng cơ mà.
    Em thì thích đội Ý trước, từ 94 mới thích Bagio và Maldini do đó thích Milan (Từ năm 96 - Ôi thời kỳ khủng hoảng). Bây giờ có thể nói là yêu đội Ý, rất yêu Milan, nhưng chỉ rất rất thích Bagio và Maldini thôi chứ ở Ý em không yêu cầu thủ nào bằng đội tuyển và Milan cả.
  6. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    Anh thì hơi trái ngược 1 tẹo
    Trận khai mạc dễ có kết quả hòa vì Séc cũng không phải tay mơ lắm
    Thụy Sỹ 1-1 Séc
    Bồ 2-1 Thổ Nhĩ Kỳ
  7. vuanhtuan_bk

    vuanhtuan_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới thấy cái mẹt của MOD, , em thì lại dự đoán khác tí nữa, Mặc dù Thuỵ Sỹ đá khá hay nhưng vẫn nghiêng về CH SÉC. SWITZERLAND 1 -2 CZECH REPUBLIC.
    Còn trận Bồ gặp Thổ thì Bồ từ hoà đến thắng nhưng không chênh lệch. Dự đoán PORTUGAL 2-2 TURKEY.
  8. jetli1981

    jetli1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn nhất trí và đồng ý với dự đoán của bác
  9. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Nhưng Euro này Czech không có Nedved với Rosicky,thành ra em vẫn đánh giá Thuỵ Sỹ cao hơn Czech
  10. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0

    Những cái tên đáng chú ý.... (tiếp)
    Spain
    1.Iker Casillas
    5.Carles Puyol
    6.Andrés Iniesta

    7.David Villa
    9.Fernando Torres
    10.Cesc Fábregas
    15.Sergio Ramos
    21.David Silva

    -------------------------
    Có quá nhiều cá nhân xuất sắc trong đội hình nhưng từ trước đến giờ chưa bao giờ Tây Ban Nha có được thành công trong các giải đấu lớn.Có thể Euro lân này,với TBN mọi việc sẽ khác khi trong đội hình của Tây Ban Nha có rất nhiều các cầu thủ trẻ đầy khát vọng.
    1.Iker Casillas : luôn thi đấu xuất sắc trong đội hình của Real Madrid trong nhiều năm trở lại đây,phong độ rất tốt của anh đã giúp cho Real 2 năm liền vô địch Liga và cũng khiến cho bản thân anh trở thành 1 trong số những thủ môn hàng đầu của thế giới.Casillas là một chỗ dựa vững chắc cho các cầu thủ Tây Ban Nha.Tương tự với 15.Sergio Ramos-anh hiện được đánh giá là hậu vệ cách phải toàn năng nhất thế giới với khả năng lên công về thủ tuyệt vời.
    5.Carles Puyol:có lẽ anh sẽ là thủ quân của Tây Ban Nha trong mùa hè này.
    6.Andrés Iniesta10.Cesc Fábregas,21.David Silva:3 cầu thủ trẻ tài năng nhất Tây Ban Nha hiện nay,2 trong số họ đang được rất nhiều CLB lớn ở quê nhà chèo kéo.Tuy mùa giải vừa ở CLB của họ đều không có được kết quả như ý muốn nhưng riêng với các tài năng trẻ này,2007-08 là một mùa giải tương đối tốt đẹp.
    7.David Villa,9.Fernando Torres:trước Euro,nhiều ý kiến cho rằng Italia là đội bóng sở hữu hàng tiền đạo "khủng" nhất,nhưng theo ý kiến của người viết bài này thì không phải Ý mà chính Tây Ban Nha mới là đội bóng có hàng tiền đạo tuyệt nhất Euro này (tất nhiên chỉ là trên lý thuyết) Phong độ của F.Torres trong màu áo Liverpool ở mùa giải vừa qua là cực kì ấn tượng,ngay trong năm đầu tiên chơi ở PL anh đã có được 24 bàn thắng đóng góp gần 1/3 tổng số bàn của đội bóng thành phố cảng có được trong cả mùa giải PL.Còn nói về Villa,giai đoạn lượt đi ở Liga vừa qua có lẽ là khoảng thời gian đáng quên với cầu thủ này khi anh liên tục bị chấn thương hành hạ,việc thiếu vắng anh cũng là một phần trong muôn ngàn lý do khiến cho Valencia thi đấu bết bát ở giải quốc nội,tuy nhiên giai đoạ gần cuối của lượt về,Villa trở lại và liên tiếp ghi bàn và giúp cho Valecia...trụ hạng thành công.Có thể nói đây là cặp tiền đạo đáng sợ nhất Euro2008.
    Switzerland
    9.Alexander Frei
    10.Hakan Yakin
    19.Valon Behrami
    ------------------------
    Đây là những cái tên đáng chú ý nhất của Thuỵ Sỹ tại mùa hè này.Một TĐ,một TV và một là HV,họ chính là xương sống của Thuỵ Sỹ tại Euro 2008.
    Turkey
    8.Nihat Kahveci
    ---------------------
    8 Nihat Kahveci:Nếu như Liga 2006-07 là một mùa giải tồi tệ của Nihat trong màu áo Villareal thì Liga 2007-08 lại là mùa giải tuyệt vời của anh này.Ghi bàn liên tục và Nihat giúp cho "tàu ngầm vàng" lừ lừ tiến vào CPL khi đánh bật Barcelona khỏi vị trí thứ 2.

Chia sẻ trang này