1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sôi động cùng Euro,ai sẽ là nhà vô địch?

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi btnmylove, 23/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đồng quan điểm với bác....mạo muội chọn kết quả hoà trận Ru - Pháp ....trận Ý cũng đoán thắng tối thiểu....cho cu Pháp hết đường ọ ẹ thì thôi
  2. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Pháp đã hoà Rumania, còn chờ Ý hạ Hà lan nữa thôi !
  3. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Thằng Ru chơi thủ số đông, còn Pháp đá như cái đầu b....tối như cái ah, thằng Ribery bị đẩy dạt ra biên, sáng tạo cái con c.. gì. Thằng Ru đá có 2 thằng ở trên nên chả biết hậu vệ Pháp nó thế nào, nhưng cứ đá cái chiến thuật này mình lại mừng. Henry vứt mịe nó đi, trận nào quan trọng là đá như thằng sởi ruột đi vệ sinh, Anelka thì khỏi bàn, Gomis với Nasri ít kinh nghiệm, sợ mỗi cái thằng Benzema.
  4. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Không thể tưởng tượng được đội bóng cách đây hai năm đã lên ngôi vô địch WC. Toàn bộ trừ Buffon là thi đấu đúng phong độ, Pirlo chơi ở mức chấp nhận được, còn lại chơi như những thằng thiếu thuốc. Hàng hậu về, ngoài tình huống đầu thua oan, hai tình huống ghi bàn còn lại và rất nhiều tình huống khác đá như ngủ mơ. Trước giải không biết bao nhiêu lần nói về sự "nguy hiểm" của cặp trung vệ Barzagli và Materazzi, và sự dự đoán đó hoàn toàn chính xác, ở bàn thua thứ 2 là một pha phản công như đá tập, khi Snaider sút bóng, người đứng gần nhất là Di Natale - một tiền đạo cánh, Barzagli thì còn đứng trong vạch 5m50, cách bóng vài mét, Materazzi thì đâu đó bên phần sân Hà Lan. Quả ghi bàn thứ 3 cũng là một tình huống gần như tương tự khi Panuci mất hút, cảm giác hàng hậu vệ của Italia trận này không có khả năng chống bóng bổng - đúng hơn là khả năng chọn điểm rơi cực kém dù Barzagli cao 1,88m. Ngoài hai pha ghi bàn thì mỗi pha Hà Lan xuống bóng là một lần hàng phòng thủ của người Ý náo loạn, xử lý tình huống như những cầu thủ mới tập đá, đua tốc độ không lại một thằng mới bình phục chấn thương (Van Persie), hay tình huống Van Persie bị kẹp giữa Barzagli và Zambrotta, Zam cản phá rất thiếu sức mạnh, còn Barzagli hoàn toàn đứng nhìn, và chỉ cần một động tác đẩy bóng đơn giản , Van Persie đã có một cú sút gây nguy hiểm cho Buffon. Tình huống cầu thủ mới vào sân Allefey mới 20 tuổi chỉ vài động tác đảo người đã thoát khỏi sự đeo bám của Grosso, tung sút đập xà ngang Buffon, (20 phút đầu bận bắn game xem không được). Hàng hậu vệ thi đấu như học việc, hàng tiền vệ thì Pirlo là thi đấu chấp nhận được, Gattuso và Ambrosini là 2 tiền vệ đánh chặn điển hình mà đánh chặn như cái kon kẹc, lấy bóng xong là chuyền bóng cho xong trách nhiệm, đếch khống chế được hàng tiền vệ Hà Lan, hầu như không hỗ trợ, giảm gánh nặng cho hàng phòng ngự, duy chỉ có khả năng tham gia và phát động tấn công cực lởm là vẫn được phát huy. Không hiểu tại sao Don không bỏ một trong hai người này (thường là Ambrosini) để thay vào đó là De Rossi hay Aquilani - những người khả năng chuyền bóng, phát động tấn công và đặc biệt là khả năng gây đột biến từ các cú sút xa. Có thể hiểu là trận mở màn Don muốn một lối chơi thận trọng, nhưng bàn thua đầu tiên đã làm hỏng kế hoạch đó, sau giờ nghỉ, ngoài sự thay thế bất đắc dĩ (mà kể ra cũng hợp lý) của Grosso, tại sao Don không hề điều chỉnh hàng tiền vệ, mà lại thay Del Piero đã 34 tuổi, không phù hợp với vai trò một tiền đạo cánh cho một Di Natale thi đấu không đến nỗi nào, Cassano đáng lẽ phải vào sân sớm hơn (thậm chí là từ đầu) thay một Camonaresi đá quá thiên về sức mạnh ở tuổi 32 và rất thiếu tinh tế trong các pha xử lý bóng. Toni thì không thấy một vua phá lưới ở Bundesliga mà đó là một bức tượng gỗ biết di động, trận đấu này chỉ có 3 tình huống người ta thấy Toni, đó là thẻ vàng vì tranh cãi với trọng tài chính sau bàn thua thứ nhất, tình huống phá bẫy việt vị, đối mặt với Van Der Sar, khống chế bóng một nhịp rồi sút lên trời, tình huống cuối trận thể hiện khả năng tỳ đè và làm tường đẩy bóng lại cho Ambrosini sút bóng vào chân hậu vệ Hà Lan trước vạch 5m50, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn danh dự cuối cùng cho đội tuyển.
    Trên lý thuyết nếu thắng 2 trận còn lại Italia vẫn có cửa đi tiếp, nhưng với lối đá thế này, đặc biệt là 2 trung vệ trước mặt Buffon thì Pháp với Bezema, Ribery hay hàng tiền đạo thi đấu kém hiệu quả khi đối mặt với hàng phòng ngự số đông của Rumani, xem ra tương lai của các nhà đương kim vô địch thế giới đang bị de dọa nghiêm trọng. Tại WC 1994, Ý đã để thua trận đầu tiên, sau đó vẫn vào được đến trận chung kết với tư cách là đội thứ 3 có thành tích tốt trên tổng số 24 đội, nhưng Euro chỉ có 16 đội và chỉ có 2 đội đầu bảng mới có quyền đi tiếp.
    Nói tóm lại là rất mờ mịt, vẫn tin vào bản lính của người Ý, càng khó khăn càng vững vàng, càng chịu nhiều sức ép càng bản lĩnh nhưng một đội bóng không thể vô địch với một lối đá như vậy được. Sự vắng mặt ngay trước giải của Cannavaro, sự từ giã đội tuyển ở độ tuổi 32 - trong khi vẫn có thể thi đấu của Nesta là những thiệt hại cực lớn cho đội tuyển Ý - những hậu vệ còn lại hoặc quá già (Panuci) hay không chắc chắn (Barzagli) hoặc thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế (Chielini, Gamberini) là những vấn đề rất khó giải quyết với Don lúc này.
  5. MIG21

    MIG21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    2.355
    Đã được thích:
    0
    Oan à?
    Ở tình huống Van ghi bàn thì vẫn còn 1 cầu thủ Italy ở ngoài sân bên cạnh cầu môn (do bị Buffon xô ngã). Như vậy thì Van có việt vị ko các bác?
    Nếu ko tính cầu thủ đó thì Van việt vị quá rõ ràng.
  6. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Bố khỉ, tại cái luật mới mà thua, mẹ cha nhà UEFA ra cái luật quái gở ctéo chịu được:
    http://vnexpress.net/GL/The-thao/2008/06/3BA03291/
    ''Bàn thắng của Van Nistelrooy hoàn toàn hợp lệ''
    Chính Chủ tịch hội đồng trọng tài Italy - Cesare Gussoni - đưa ra đánh giá như trên, về bàn thua gây tranh cãi mà đội tuyển quê hương ông phải nhận trong thất bại ê chề 0-3 trước Hà Lan tối qua.
    Tình huống gây tranh cãi chính là bàn mở tỷ số ở phút 26, mà tác giả là Van Nistelrooy. Anh ghi bàn bằng cú đệm bóng cận thành, sau khi đón cú sút của Sneijder.
    Các pha quay chậm cho thấy rất rõ rằng tiền đạo của Real Madrid ở vào thế việt vị. Tuy nhiên, theo phân tích của Cesare Gussoni, trọng tài hoàn toàn có lý trong việc công nhận bàn thắng cho Hà Lan.
    "Trọng tài biên đã áp dụng luật UEFA đúng hoàn toàn", vị Chủ tịch hội đồng trọng tài Italy nhận xét. "Ông ấy xác định vai trò của Panucci trong tình huống đó là cầu thủ giữ Van Nistelrooy ở vào vị trí hợp lệ. Ban đầu tôi nghĩ đó là một pha bóng việt vị, nhưng khi xem lại thì thấy Panucci lúc ấy còn ở ngoài sân, ngay cạnh cầu môn".
    Trong luật có định rõ về trường hợp cầu thủ ở bên ngoài sân với việc đối thủ của anh ta ghi bàn trong tình thế nhạy cảm như trên. Ý nghĩa của điều luật này là nhằm ngăn chặn trường hợp cầu thủ cố tình rời sân với mục đích đẩy đối phương vào thế việt vị.
    Trong trường hợp của Panucci hầu như không thể xác định được là anh có cố tình hay không. Hậu vệ của Roma bị "văng" ra ngoài là do đồng đội Buffon vô tình tác động vào trong lúc cứu bóng trước đó.
    Pha làm bàn của ngôi sao Hà Lan do vậy tiếp tục còn bị mổ xẻ nhưng thất bại 0-3 của Italy có thể xem là điều tất yếu đến từ chính sự yếu đuối của họ. Chính vì vậy, Gussoni cho rằng chẳng cần nói nhiều về bàn thắng của Van Nistelrooy nữa bởi "nếu không tính yếu tố ngoại cảnh ấy thì Italy hôm qua vẫn thua với nhiều hơn một bàn".
    Thất bại tối qua đẩy ĐKVĐ thế giới vào tình thế nguy ngập. Trước mắt họ là hai thách thức lớn không kém là Pháp và Romania (tối qua hòa nhau không bàn thắng).
    *Theo luật của FIFA, một cầu thủ đối phương không bị phạt việt vị ở bất kỳ vị trí nào, nếu một trong hai hậu vệ cuối cùng rời khỏi sân đấu lúc diễn biến xảy ra - như trường hợp của Panucci bên phía Italy tối qua.
    Hà Uyên
    Mà thua cũng xứng đáng!
    Được hungsheva2004 sửa chữa / chuyển vào 08:48 ngày 10/06/2008
  7. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Em thì chẳng thể nói được điều gì sau khi chứng kiến 90'' vô hồn. Chỉ có thể nói là đau đớn.
    Sáng ra, việc đầu tiên mà em có thể làm được là chút giận vào ... con chuột.
    Chả là tối hôm qua, em đã hì hục đặt bẫy, rắc một ít gạo làm mồi, và theo đó, vừa theo dõi bóng đá vừa ... bẫy chuột.
    Ôi đau đớn thay! 90'' thua tan tác. 90'' thua toàn diện. 90'' hoàn toàn tắt điện trước người Hà Lan. Đau đớn thay.
    Đau đớn thay là lúc đi ngủ rồi thì con chuột mới sập bẫy. Và qua ánh đèn điện thoại le lói, em có thể thấy một cái chân của nó bị nghiền nát. Chắc nó đau lắm. Đấy, nó kêu, nó cố tìm mọi cách để thoát khỏi chiếc bẫy. Tiếng nó thở, tiếng em thở. Tất cả đều mang một nỗi niềm riêng biệt. Nó - đau đớn tìm cách thoát chết. Em - đau đớn tìm nguyên nhân thất bại. Nó - mặc kệ em để tìm sự sống. Em - mặc kệ nó để chập chờn cơn mê mộng.
    Đau đớn ...
    Sáng ra! Nó vẫn còn đó. Im lặng và lì lợm liếm láp vết thương. Em - im lặng với vết thương lòng. Im lặng tìm cái gậy.
    Và bao bực tức em chút vào nó.
    Chỉ khổ thân nó. Một chân đã gãy và bị kẹp, lại bị một thằng độc ác như em hành hạ.
    Em đánh nó, giơ cao nhưng đánh khẽ. Mỗi lần như vậy, nó chỉ kêu ré lên và dùng ba chân còn tập tễnh tìm đường tháo chạy.
    Với nó có lẽ thời gian như ngừng lại vì những ngón đòn. Máu trào ra trên miệng nó, trên mắt nó, và trên tai của nó. Nó run rẩy mỗi khi cây gậy sắt giương cao lên. Đôi mắt nó nhìn em như van lơn, như nhận tội.
    Em kể tội nó! Nó đã cắn nát bao gạo của em. Nó làm cho ba cái áo sơ mi của em mất cổ. Hằng đêm khi nó " tìm hiểu " nó làm em không ngủ được. Tội nó nhiều lắm, nhiều lắm lắm ...
    Nó chết vì nhát đập cuối cùng. Và như thế, nó sẽ không còn đâu nữa.
    Em cũng vậy, sẽ không còn đau nữa. Còn hai trận nữa cơ mà. Cố lên ITALI! Dẫu những bóng ma vẫn còn đang hiện về!
  8. con_gi_nua_dau

    con_gi_nua_dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Đá đấm thế này á --> Ý đeck qua đc vòng bảng!
  9. MIG21

    MIG21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    2.355
    Đã được thích:
    0
    Luật này không mới.
  10. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Năm 2006 WC chưa có luật này, chỉ có cầu thủ không tham gia vào tình huống ghi bàn ở tư thế việt vị thì bàn thắng vẫn được tính.

Chia sẻ trang này