1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sôi động cùng Seagames

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Zaliv, 05/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Zaliv

    Zaliv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Sôi động cùng Seagames

    Cuối tuần không vào Net
    Lòng bứt rứt không yên
    Mong tin mừng đội tuyển
    Chơi hay trận đầu tiên.

    Trận này mình gặp Thái
    Đối thủ vốn trên tầm
    Phải một phen sống mái
    Hừng hực lòng quyết tâm

    Hồi hộp xem kết quả
    Mừng quá ta chơi hay
    Suýt cho Thái biết tay
    Thoả lòng người hâm mộ

    Xa nhà nghìn cây số
    Không cổ vũ tận nơi
    Ngồi chờ tin thắng lợi
    Nỗi buồn ắt sẽ vơi.


    Linov
  2. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Hà hà, bác Zaliv cũng thơ thẩn ra fết nhỉ. Tiện đây cùng bàn về Seagames Vn vậy.
    Điều sửng sốt trong những ngày qua của đội tuyển VN là số huy chương vàng cứ tăng vùn vụt ấy,hiện giờ 60HCV cái roài hix hix.
    Trong các môn thi đấu thì có lẽ bóng đá nam là sôi nổi nhất,cứ ra ngoài đường quanh khu vực bờ hồ sau những trận đấu của đội tuyển VN là sẽ thấy nóng ngay
    Sân Mỹ Đình wá ổn!
    Cổ động viên cũng wá ổn !
    Ra ngoài đường đi !

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .
  3. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, tớ thấy đội nữ VN cũng quá ổn . Cơ hội dành vàng cao hơn nam. Đi xem BĐ mệt thế không biết. Hết hô ầm ầm rồi làm sóng. Bây h cổ họng tớ khản rồi này. Nhưng mà vui.....
    Why does my heart go on beating....
  4. connectoriam

    connectoriam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy nhà mình số HCV cứ vùn vùn mà.... hãi. Thú thật với các bác là có khi nhiều quá lại không quý.
    Bác Laziv ở xa, chắc là xem qua VTV4 nhỉ. Còn nếu qua Net thì chắc bác cũng vô http://www.itv.vietnamnet.vn , xem được phết dù thỉnh thoảng cũng có hắt hơi xổ mũi....
    Chúc mừng các tuyển thủ Việt Nam
  5. Zaliv

    Zaliv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    ba trận ba bàn thắng
    ôi!... thật quá nghèo nàn
    tham vọng ngôi vô địch
    nghe ra khó muôn vàn
    hiệp một gặp đội lào
    bận việc không xem được
    hiệp hai kịp về xem
    thấy việt nam dẫn trước
    trong suốt cả hiệp 2
    đội đá không mạch lạc
    những đường chuyền rời rạc
    chẳng nên cơm cháo gì
    tiền đạo luôn việt vị
    tiền vệ đá lung tung
    chỉ 2 người ấn tượng
    như thuật , phan thanh bình
    những đường chuyền đột biến
    rực sáng một tài năng
    tạo ra nhiều cơ hội
    như thuật giỏi tuyệt luân
    chịu càn lướt , nhanh nhẹn
    tuyệt vời phan thanh bình
    tuy không có bàn thắng
    nhưng cũng đáng tôn vinh
    Linov
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    o hơ.. nếu xem trực tiếp qua net còn trang này này
    http://vnntelevision.net/ .
    cũng nhoè, hắt hơi xổ mũi
    ********
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    *********
  7. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Thắng rồi...... 4 - 3
    Xem trận này phê thật, đau tim quá
    Why does my heart go on beating....
  8. CaMuoi

    CaMuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Kết quả đ...đ..ê ..ê ..ê : 4-3 , ...phèng phèng phèng
    Kết quả đ...đ..ê ..ê ..ê : 4-3 , ...phèng phèng phèng
    Kết quả đ...đ..ê ..ê ..ê : 4-3 , ...phèng phèng phèng
    Kết quả đ...đ..ê ..ê ..ê : 4-3 , ...phèng phèng phèng
    Tui không xem trực tiếp, nhưung nghe kể quả thủ môn Mã Lai ghi bàn thì thấy đúng là chuối thật . Tui sợ Thái nó lại dã mình 4-0 ở trận chung kết mất thui. Bọn Thái này đang "phê thuốc".
     
    Anh đi anh nhớ quê nhà. Nhớ canh rau muống nhớ cà chấm nước cáy.
  9. Chim_se_toc_xu

    Chim_se_toc_xu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    21h15, đường phố TP.HCM đông một cách... "đột biến". Ngưòi, người và người với cờ đỏ, sao vàng và nét hân hoan trên khuôn mặt. Các bạn trẻ nhấn kèn xe inh ỏi, tiếng trống thúc giục rộn rã. Cái điệp khúc "VIỆT NAM - VÔ ĐỊCH, VIỆT NAM - VÔ ĐỊCH" lại tiếp tục ngân dài, tưởng như bất tận. Điểm đặc biệt nhất của lần ăn mừng này là các cổ động viên đã chuẩn bị rất kỹ từ trước. Trước khu vực nhà thờ Đức Bà, ngưòi chật kín nhưng luôn có một "nhạc trưởng" lĩnh xướng để mọi người cùng hòa theo lời hát (có khi là lời hét) ca tụng chiến thắng của đội nhà.
    21h30, tại nhà thiếu nhi thành phố, các bạn hâm mộ nhất định "không về", mà ở lại để cùng nhau chia sẻ niềm vui chiến thắng. Hàng trăm con tim náo nức, cứ ôm chặt nhau mừng rỡ. Tất cả đã trở thành bạn bè, thành người thân quen khi cùng chia nhau niềm hạnh phúc này qua từng cái bắt tay, từng cái đập tay đầy sảng khoái.
    Tại trường đại học quốc tế RMIT, chưa bao giờ lại có một buổi tối "quậy tưng" đến thế. Giảng viên, nhân viên và sinh viên đủ các màu da, quốc tịch cùng ngồi lại trước màn hình lớn và... hét. Gần 22h, gọi điện cho một sinh viên trường này thì nghe quá sức ầm ĩ: "Chúc mừng chiến thắng. Tụi này xuống phố chia vui với Việt Nam đây. Hay là chạy ra đây chơi với bọn này đi, Pháp, Đức, Úc, Mỹ, Hàn Quốc hay Niregia đều có mặt đông đủ. Vui ngất trời".
    VIỆT NAM VÔ ĐỊCH - VIỆT NAM CHIẾN THẮNG - TÔI YÊU VIỆT NAM

    Bao giờ anh đau khổ, hãy tìm đến với em...
  10. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    VIỆT NAM VÔ ĐỊCH
    Why does my heart go on beating....

Chia sẻ trang này