1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Soi mình qua gương ..( Em thuê một chỗ )

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi gio_mua_dong, 14/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Soi mình qua gương ..( Em thuê một chỗ )

    Em nói trước em xin thuê một chỗ tại đây ..Mong rằng bác mod nào đó không lấy làm phiền rằng tốn đất hay chật chỗ gì đó ..Hay mọi vấn đề gì ...Mong các bác ...

    Soi mình qua gương ..Ùh thì sao nhỉ ... ? chỉ thấy cái khuôn mặt mình ...
    Bạn tôi , anh và em ...Khi soi gương đều chỉ nhìn khuôn mặt mình nhưng chắc có bao igờ nhớ được khuôn mặt mình không ?

    Soi mình qua gương ở đây tui không nói theo ý rằng chúng ta nhìn mặt mình qua gương , mà nhìn tâm mình qua chính bản thân mình ...

    Tui xin lỗi nhé chỉ đến đây đã ..Tui hết tiền ngồi net rồi ... Để sau vậy ..

    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  2. LySuCun

    LySuCun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Sau khi quyết định soi mình qua gương tui thấy một hình ảnh trái ngược với khả năng nhận biết của tui. Tui không nhìn thấy gì ngoài mặt gương phẳng và thứ ánh sáng bạc của nó. Tui không phải là Phantomat nhưng tui không biết tại sao tui không thấy tui. Dấu vết duy nhất gợi cho tui một mối nghi ngờ về sự không tồn tại của tui là ý thức về sự không có tui trong gương. Nhưng mâu thuẫn lớn nhất nằm ở việc nảy sinh ra câu hỏi tại sao tui lại thấy chiếc gương và rõ ràng, cùng ánh sáng bạc của nó?
    ........
    Luông Pha Buông Lờ Sờ Cờ
    http://www.ttvnol.com/forum/forum.aspx?FORUM_ID=229
  3. n-a

    n-a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Ôi các nhà hoài nghi vĩ đại , những người đi tìm mặt
    Tiếc ghê nơi, tưởng mặt bác trông hao hao cái avatar của bác thì cũng cool của nó.
    signature n/a
  4. PhuongTran

    PhuongTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Nếu em lừa dối anh,
    Trời vẫn xanh,
    Mây vẫn bay,
    Những hò hẹn thương yêu,
    Chẳng bao giờ thay đổi
    Đến một ngày mưa chẳng biết buồn
    Rơi rất vô tư...
    Nếu em lừa dối anh,
    Hạnh phúc như mây,
    Tình yêu là gió.
    Em yếu mềm và nhỏ nhoi như cỏ.
    Sao níu mây cao, giữ gió xa vời?
    Thì thôi,
    Anh,
    Dẫu đắng cay cũng là lời chân thật.
    Nước mắt trong veo cũng không thể ngọt ngào...
    Anh đi rồi...
    Gió thôi hết lao xao
    Mà gom thành bão lớn.
    Em,
    Hạnh phúc bây giờ xa như một vì sao...
    Nếu em lừa dối anh
    Bão có mạnh thế này?

    ...lang thang tìm cầu vồng trong đêm, có không nhỉ...
  5. LySuCun

    LySuCun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Soi mình vào đây
    http://www.xiakedao.com/ageha/vincent.mp3
    ........
    Luông Pha Buông Lờ Sờ Cờ
    http://www.ttvnol.com/forum/forum.aspx?FORUM_ID=229
  6. for_get_me_not

    for_get_me_not Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Ngày................
    Soi mình vào gương, ô hay ,ai kìa, hình như không phải mình thì phải.Xem nào ,một con bé tóc ngắn, hoe vàng(không phải do cháy nắng mà là do thuốc nhuộm), mắt nâu, tròn và nhìn rất thật.Nhưng hình như trong đôi mắt đó có ánh lên một tia hoái nghi ???Ừ nhỉ đúng rồi, có một chút gì đó không tin tưởng lắm vào cuộc sống này thì phải.Cuộc đời đâu có đơn giản như trong những câu chuyện cổ tích đâu, đâu có nhẹ nhàng như nhưng lời ru à ơi của mẹ của bà đâu cơ chứ.
    Thất vọng nhiều nên hình như hơi lòng tin thì phải???
    Ngỡ ngàng khi quảy gánh, buộc yên.
    Rượu một chén , luỵ đôi hàng lã chã
  7. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, chợt thấy một cái gương ở đây. Mình tự soi tẹo nào. Chà, trong tấm gương là một con bé con có khuôn mặt nhăn nhó, trông xấu tệ. Hình như nó đang chán nản, đang buồn rầu, và cả thất vọng nữa, lại còn cả chút ghen tuông trong ánh mắt màu nâu nhạt kia nữa chứ. Tại sao thế nhỉ ?? Để xem gương đang nói gì nào.
    " Cô bạn ơi, cô bạn có khuôn mặt chán nản thế là vì cô cảm thấy cô đơn trước tất cả mọi điều. Bạn bè cô đi học hết rồi, chỉ có cô vẫn ở nhà và đối mặt với bốn bức tường trắng.Cô thấy mình kiệt sức, muốn vùng vẫy nhưng không thể nào vùng vẫy nổi, cô không cảm thấy lối thoát ấy ở đâu cả, phải không?
    Còn cái vẻ buồn và thất vọng kia trên khuôn mặt cô, chắc là cô thất vọng về mình đây. Trước đây cô tự tin về mình nhiều, thế mà bây giờ thì cô lại không làm được. Cô hụt hẫng lắm đúng không ?? Phải rồi, cô còn thất vọng với thế giới xung quanh cô. Cô nhận thấy người ta đối xử với nhau chỉ vì lợi ích mà họ đem lại cho nhau thôi.Cô là một cô bé còn quá ngây thơ trước cái thế giới người lớn kia. Cô muốn sống trong sáng, thánh thiện, yêu đời bằng tất cả nhiệt huyết của riêng mình, cống hiến cho mọi người lòng nhiệt tình say đắm của mình một cách tự nguyện và không mong được trả lại điều gì, đúng không??? Nhưng cô đã không thể làm được điều đó vì cô chỉ là một cô bé con quá nhỏ để làm thay đổi cái lối mòn mà loài người đã làm nên. Cô thất vọng và buồn bã lắm, đúng không ???
    Tôi lại còn thấy cô ghen tuông trong tình yêu đấy. Cô ghen với cô út của người yêu cô, đúng chứ ?? Cô ghét người yêu cô, chỉ vì anh ấy ít quan tâm đến cô quá, đúng không bé con ??? "
    Chà, gương nói nhiều quá mất rồi gương ơi. Gương nói hết nỗi lòng của tôi mất thôi.
  8. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Chiều buông xuống, cuộc đời trôi êm lặng lẽ như dòng sông buồn.
    Ngày qua đi ngày qua đi vụt mất không còn quay lại
    Bạn hãy sống sao cho mình tìm thấy tình yêu con người
    Và xin cho tấm gương này nhìn được trong trái tim
    Hãy soi mình vào và sẽ thấy con gương mặt mình
    Hãy soi mình vào và sẽ thấy con người mình
    Xấu tốt, dối trá hiện lên trong gương như trong con tim mọi người
    Còn chi nữa, còn chi nữa mà tiếc phút giây qua rồi
    Và cuộc sống là rất ngắn để sống sao cho nên người
    Để khi sống trong cuộc đời, nhìn thấy tình yêu quanh mình
    Và không tiếc nuối những gì, làm được cho thế gian
    Tấm gương kì diệu là đôi mắt soi tâm hồn
    Tấm gương kì diệu là công lý không thiên vị
    Xấu tốt, dối trá vụt hiện lên cho bao nhiêu con tim rung động.
    He was standing alone.Try to find the word to say when every prayer he ever pray was gone. ............................ See devil in street at night.
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    ôi bò đói, tớ tưởng cậu chỉ thích soi gương ở hồ beo ấy a không những soi mà còn lao vào tới tấp nữa ấy chứ.. hị hị đọc bài của cậu thấy tâm sự ngổn ngang quá đi
    Alexandre Duma có một câu: "người con gái đùa với cái gương giống như đứa trẻ con đùa với con dao " là sao nhỉ, tôi không hiểu mấy???
    Tôi ngày trước cũng thích nghịch gương. Có một chiếc gương là sướng lắm, lúc nào một mình thì lôi ra soi. Chỉ thấy được một phần mặt thôi nhưng cảm giác lúc nào cũng rất hạnh phúc.
    Và bạn thấy thế nào khi giữa đêm khuya giật mình tỉnh giấc ngơ ngác tìm lại một giấc mơ: chiếc gương trong cặp lách khoá bay ra rồi sáng rực theo mây, thành vầng trăng, nho nhỏ trôi về phía trời xa. Dưới bóng trăng mờ ảo là cánh đồng hoang vắng, có bóng ai như anh ngồi trên cánh đồng ấy, dáng vẻ rất buồn???
    Tôi thấy thật kỳ lạ. Những cảm giác mơ hồ, huyễn hoặc...
    ********
    lorsque les vents balaient les feuilles mortes dans les allees du parc.....Tu me manques beaucoup !
  10. nhanktpc128

    nhanktpc128 Guest

    ... hắn lê đến trước gương, bần thần nhìn lên cái kệ dưới gương rồi sau đó mới nhớ ra rằng hắn quên mất đánh răng rửa mặt, do đó đến ngày hôm nay hắn quên cả dụng cụ phục vụ cho việc đó. Căn phòng bốc đầy bụi li ti, có thể nhìn thấy trong ánh nắng sớm nhưng trong cái hộc có chậu rửa mặt mà cái gương treo ở chính giữa thì tuyết bám đầy trên mặt gương. Hắn đưa tay lên vẽ một chữ X, rồi một vòng tròn, rồi lại một chữ X, một vòng tròn và đám tuyết bịt lấy mặt gương dần dần bị cào đi hết. Trong gương một con mắt mở to, lông mi cong dài đầy sương đang nhìn hắn. Khớp xương hắn kêu lạo xạo, con mắt có vẻ ngạc nhiên. Quyển lịch treo bên trái hắn đổi màu ở những ngày khác nhau, hắn nhận thấy chúng không theo một quy luật nào. Hắn nhẹ nhàng đưa khăn mặt lên chùi sương ở con mắt nhưng con mắt đột nhiên trở nên nghiêm khắc và hắn cảm thấy băng giá. Hắn muốn quay đi lắm lắm, nhưng nỗi sợ hãi phải nhìn thấy cái bàn cờ bằng đá còn ngự trị khiến hắn không thể quay được hết một trăm tám mươi độ. Tránh né cái gương và cái bàn đá, hắn đành phải nhìn vào tấm lịch. Một số ngày cùng màu gợi cho hắn một điều gì đó về phép quy nạp mạnh. Tấm lịch có phép màu đưa hắn về với một xâu chuỗi nào đó, khều ra một mẩu ký ức như một bàn tay phẫu thuật lành nghề, tinh vi chính xác khiến con bệnh không bị đau. Nhưng ngay cả trò chơi đó cũng khiến hắn thấy mỏi mệt. Cười với con mắt, hắn bảo "tiên sư mày" và nhắm mắt lại, hòng thức dậy một lần nữa ...
    Rũ áo phong sương bên quán trọ
    Lặng nhìn thiên hạ đón xuân sang

Chia sẻ trang này