1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Soi mình qua gương ..( Em thuê một chỗ )

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi gio_mua_dong, 14/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Trước - ngày nào cũng soi gương để tự mỉm cười "Ừ, cũng dễ thương đấy chứ!".
    Giờ - cả tuần mới nhìn qua gương một lần, giật mình - chỉ thấy con bé xa lạ khó gần.
    Thời gian, sự việc lại làm cho con người ta thay đổi đến lạ kỳ. Sợ!
  2. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Mùi hoa nhài và bồ kết vẫn còn lẫn khuất trong mái tóc, một mái tóc không còn dài như xưa. Khẽ khàng xối từng gáo nước lên tóc, tay vuốt nhẹ. Nước ấm, tóc mỏng, tay mềm. Lại ước tóc dài như ngày xưa. Cái ngày tóc buông qua vai hờ hững, vẫn thích gội đầu xong là chạy sang nhà bạn. Thích những ngày bước chân không biết muộn phiền, hồn nhiên như con chim nhỏ, mỗi bước chân là mỗi bước reo vui. Thích những chiều thật nhẹ, đứng tựa cửa và chờ đợi. Có thể đến, có thể không đến, không hẹn trước. Cảm giác chờ đợi một ai đó, không phải lúc nào cũng vui, nhưng nó cho ta biết vị trí của người được chờ trong lòng ta.
    Một ngày nhè nhẹ đến, và sắp nhè nhẹ đi. Lâu lắm rồi mới thấy yêu mình đến thế. Hôm này không soi gương mà vẫn biết mình vui. Có đôi lúc nhìn mình trong ánh mắt người khác, cũng giống như nhìn qua gương. Nhưng thật lạ.... không giống Gương soi, bởi những đôi mắt có mang cảm xúc của người nhìn. Người nhìn ta thế nào mà bảo là ta khác xưa, "decent, không biểu lộ cảm xúc", nghĩ thế nào mà bảo ta "hành xử lạ" ? Ta chịu. Những lúc ta vui người không thấy, hay không thể thấy, hay không chịu thấy, hay thấy mà không nói?... Lại sắp lan man làm hỏng một ngày vui rồi.
    Hoa Diễm Châu là hoa gì nhỉ? Chiều nay thấy thích và mua về. Chưa từng biết tên, biết mặt loại hoa này. Đi ngang qua, và thấy nhớ. Một nỗi nhớ quá nhỏ bé, thi thoảng có gợn lên, rồi lại tàn ngay. Khu vườn nhà bác. Những cánh **** chập chờn trên các chậu thược dược, cạnh mấy khóm đồng tiền, và trên cả vườn cúc bao la đang ngập nắng. Màu nắng thật đặc biệt. Chẳng biết tả thế nào. Phải chăng là bản thân nó đặc biệt, hay vì gắn với một hoàn cảnh, một thời điểm?
    .............
    Lại lang thang tiếp. Vừa đi, vừa nhìn mình. Thấy yêu mình quá đỗi.
    Được metnhi sửa chữa / chuyển vào 19:08 ngày 09/04/2005
  3. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Ánh mắt không hồn . Cái gì cũng thấy mờ . Ôi nhìn thấy sương sao . Ai trong kia nhỉ . Ai thế .
    Ta mổ bụng , moi tất cả . Soi vào trong thấy gì ? Chả thấy gì . Nó ngẻo rồi . Giờ mổ được bụng thật nhỉ . ..
  4. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Tròn một năm đầy những biến cố và phụ bạc.
    Người phụ ta. Ta chẳng biết phụ ai đành quay ra phụ mình.
    Bây giờ, rất thèm 2 chữ : bình yên.
  5. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Những biến cố, những phụ bạc... Ta phụ người, rồi người lại phụ ta... Tất cả quay cuồng chồng chéo đan kết vào nhau trong những vòng tròn nghiệt ngã... Xoè tay ra nào, ta cùng chia bình yên...
    Xòe bình yên đính vào lưng cánh ****
    **** bay bay đôi mắt thả mây nằm...
  6. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Mỗi một tấm gương hiện ra những khuôn mặt khác nhau . Vậy khuôn mặt nào là bạn là tôi .
    Giữa cuộc đời một mặt người có khi càng nhiều chân dung hơn . Vậy đâu là thực . Hãy về nhà giữa bốn bức tường và nhìn nó . Hãy xoá hết giữa đời thực và cười như trẻ con . Ta chính là ta .
    Khuôn mặt nào là bản năng hãy trả lại ...

Chia sẻ trang này