1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Soi Mình Vào Cuộc Đời

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi LUQUOCTUAN, 16/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LUQUOCTUAN

    LUQUOCTUAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Soi Mình Vào Cuộc Đời

    " Cuộc đời là một tấm gương soi , nó phản chiếu lại chính bộ mặt của bất cứ kẻ nào ngó vào . Cau mặt với nó , nó sẽ cau mặt với ta ngay , và cười với nó , nó sẽ thành ngay người bạn vui tính tốt bụng của ta "
    ( Thackore )
    Trong xã hội bản thân mỗi người chúng ta có một cách lý giải khác nhau về cuộc đời , 1001 người có 1001 cách lý giải . Có người cho rằng :" Cuộc đời là một sân khấu và ai thủ tốt vai diễn của mình thì sẽ thành công " . Nếu nghĩ kỹ thì điều này không phải là vô lý .Trên sân khấu cuộc đời có nhiều loại vai : vai chính diện , vai phản diện , vai chính , vai phụ , vai bi , vai hài , ... và mỗi chúng ta cùng lúc phải đảm nhiệm nhiều vai : là một thành viên của gia đình , của xã hội , một người con , người anh ( chị ) trong gia đình ,một thành viên trong các phong trào Đoàn - Hội , một công dân có nhiều mối quan hệ xã hội ...Khó quá phải không các bạn ? Vậy để hoàn thành tốt những vai diễn của mình , chỉ có cách tốt nhất là chính bản thân mỗi chúng ta phải biết soi mình vào cuộc đời.


    Được LUQUOCTUAN sửa chữa / chuyển vào 14:10 ngày 16/10/2003
  2. wildnature

    wildnature Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Vang, cuộc đời là một sân khấu và một khi ai đã bước vào cái sân khấu đó thì họ phải trở thành diễn viên. Bản thân mỗi một con người có thể đóng rất nhiều vai và người thành công chính là người có thể đóng đạt nhât vai tuồng của mình trên sân khấu cuộc đời.
  3. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Khục. Thế thì có khi mình lên sân khấu làm xiếc vậy!!
    He was standing alone.Try to find the word to say when every prayer he ever pray was gone. ............................ See devil in street at night.
  4. LUQUOCTUAN

    LUQUOCTUAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    A Không phải là việc đóng một vai nào đó , mà cái chính là xem lại chính bản thân mỗi người . Chúng ta sống nói gì và làm gì thì chính cuộc đời sẽ gọi lại chính cái đó vào bản thân chúng ta . Ngày xưa ông bà ta có câu : " GIEO NHÂN NÀO THÌ GẶT QUẢ NẤY ". Nghĩ kỹ câu này cũng đâu phải vô lý , phải không ?
    Cuộc đời chính là tâm gương soi , khi diễn một vai bất kỳ thì ai cũng phải đối diện với chính bản thân , ở đây tấm gương soi là các khán giả .
    Có ai tham gia diễn đàn này thì xin mời tham gia .
    Cuộc sống này là thế đấy , sống sao cho vừa ta và vừa bụng mọi người .
    ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TA
    MÀ TỰ HỎI TA ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC HÔM NAY
    luquoctuan

Chia sẻ trang này