1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Soi mình

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Lissette, 03/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    SAY
    Em say ánh mắt anh
    chứa vạn ngôi sao sáng
    nồng nàn
    Em say bờ vai anh
    ủ nóng những nỗi niềm
    ấm áp
    Em say nụ cười anh
    một niềm vui chất phác
    ngác ngơ
    Em say những cơn mơ
    bùng cháy khi đêm tàn
    Em say
    say đến mơ màng
    đến nỗi bàng hoàng mà vẫn
    cứ say
    ...
    [​IMG]
     
  2. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Vì Em Yêu Anh
    ...
    (viết tặng em gái)
    Em đếm thời gian
    đêm
    Bằng tiếng con thạch sùng
    tặc lưỡi
    bằng tiếng mưa đan sợi
    chịt chằng
    Em bện nỗi nhớ anh
    bằng sự nhập nhằng
    con gái
    chẳng thể rõ ràng
    giữa yêu và ghét
    giữa nhớ và quên
    đêm vẫn lên
    đầy ứ
    Em lần đếm thời gian
    Bằng vỏ móng tay
    cọ vào đôi mắt
    Nỗi nhớ nào sẽ tắt
    cho anh
    cho em
    Em vẫn đếm thời gian
    miệt mài và mong mỏi
    Anh vì sao vẫn hỏi
    tại sao em yêu anh
    ...
    [​IMG]
    Được Lissette sửa chữa / chuyển vào 09:48 ngày 09/04/2004
  3. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Sometimes 2 becomes 1 .... Dù biết rằng chị hiểu em nhiều .... nhưng đôi lúc em vẫn thấy ngỡ ngàng vì chị có thể đọc được từng hành động và cảm xúc của em Yêu chị nhiều lắm..
    There's something in my mind make me feel sorrow ... but I can't get out of my head ....
  4. bittersweet

    bittersweet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2001
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    post nhầm
    Được bittersweet sửa chữa / chuyển vào 15:59 ngày 13/06/2004
  5. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn đo thời gian
    bằng nước mắt
    khô cong
    khi ngoài trời kia
    chói nắng
    Những bước chân tê dại
    trên con đường mênh mang
    Em vẫn biết
    khi đường đời thay đổi
    con người nào
    cũng có lúc đổi thay
    như đất trời mưa nắng luân phiên
    như sự đối nghịch giữa hai miền yêu ghét
    Em vẫn biết
    chia đôi là sẽ hết
    ...
  6. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Em đặt ước mơ vào ngòi bút gẫy đôi
    Vào nét vẽ rạc rời không chắp nối
    Vào dòng chữ không hàng không lối
    Vào trái tim nông nổi suốt một thời
    Đặt tình yêu trong canh bạc cuộc đời
    Trái tim nóng như mặt trời khát cháy
    Bẻ thân mình làm muôn ngàn mảnh vỡ
    Giữa bộn bề, anh chẳng hiểu nổi đâu
    Những hững hờ sao vẫn vội đi mau
    Em quên đấy, thế nào là nước mắt ?
    Để bờ mi tan thành nghìn giọt khác
    Đọng trong tim day dứt mãi muôn đời
    Nụ cười nào có kẻ lỡ đánh rơi
    ...
  7. xuongrong252

    xuongrong252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn chờ đợi anh
    bằng vòng tay
    khao khát
    chút hy vọng mong manh...
    Những tháng ngày điên dại...
    Nỗi nhớ cứa nát
    trái tim em
    đau đớn.
    Anh vẫn xa , xa mãi...
    Vẫn yêu người dù mãi mãi cách xa...
  8. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Đêm rơi xuống mắt em
    òa vỡ
    Những sự vô tình
    cứ chồng xếp lên nhau
    lặng lẽ
    như nỗi đau này
    móc xích vào nỗi đau khác
    chẳng thể ngừng
    Nhạy cảm để làm gì cơ chứ
    để dễ vỡ
    dễ ảo tưởng
    hay để đứng nơi này
    đau nỗi đau nơi khác
    để cứ ung dung
    cười nụ cười chao chát
    thấm buốt ...
    muộn phiền
    ...
  9. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Ánh sao băng của quá khứ
    Vụt qua
    Em có hay chăng?
    Đừng hối hận vì chưa quên quá khứ
    Hạnh phúc sẽ chẳng đậm đà
    Khi thiếu đi những giọt nước mắt
    Vị mằn mặn trên môi
    Tiếng nấc chìm trong tiếng nhạc
    Giữa đêm bình yên
    Khúc ca xưa ngỡ quên lại trở về
    Phím đàn xưa ... thổn thức
    Nỗi nhớ quá dài ...
    Và ban mai em ơi khi thức dậy
    Ánh bình minh gõ cửa trái tim em
    Nhớ đừng quên ... mỉm cười
    Một thoáng đêm
    Thật bình yên ...
    Ánh lửa nào le lói tận đáy tim ...

    - TNTY -
    Được Lissette sửa chữa / chuyển vào 04:39 ngày 23/08/2004
  10. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    ...

Chia sẻ trang này