1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Soikeo.info cập nhật: Thắng nghẹt thở trên chấm luân lưu, U16 Indonesia tái ngộ Việt Nam ở chung kết

Chủ đề trong 'Miền Tây' bởi tiensinh95, 12/08/2022.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tiensinh95

    tiensinh95 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    1
    Kết quả: U16 Indonesia 1-1 U16 Myanmar (Pen: 5-4)

    Ghi bàn:

    U16 Indonesia: Muhammad Afrizal (69’), U16 Myanmar: Nay Min Htet (44’)

    Mỗi khi U16 Indonesia xuất trận, bầu không khí trên SVĐ Maguwoharjo Sleman như thường lệ lại trở nên cực kỳ sôi động và như tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho các cầu thủ chủ nhà. Trận bán kết với U16 Myanmar cũng không ngoại lệ. Song, khán giả Indonesia cũng không thể ngờ kịch bản tồi tệ lại xảy ra với đoàn quân của HLV Bima Sakti ngay trong hiệp một.

    Xem thêm: soi keo bong da la liga

    Phút 44, U16 Myanmar được hưởng một pha đá phạt từ giữa sân sau pha vào bóng thô bạo của U16 Indonesia. Tưởng chừng như tình huống diễn ra không mấy nguy hiểm nhưng thủ môn U16 Indonesia lại đẩy bóng ra ngay đúng chân của Nay Min Htet. Trong thế không ai kèm, tiền đạo U16 Myanmar thoải mái dứt điểm và mở tỷ số trận đấu. Phải thừa nhận, hàng thủ U16 Indonesia chơi rất thiếu tập trung ở pha bóng này bởi đối phương chỉ có hai người trong vòng cấm nhưng vẫn làm nên chuyện.

    Bàn thắng của Nay Min Htet khiến bầu không khí trên SVĐ Sleman dường như câm lặng, bởi trước đó U16 Indonesia tạo ra thế trận dồn ép đối thủ đến nghẹt thở. Tính đến trước bàn mở tỷ số, U16 Myanmar chỉ có đúng 3 pha lên bóng tiến sát vào khu vực 16m50 của đội chủ nhà.

    Nền tảng thể lực sung mãn giúp U16 Indonesia dễ dàng đẩy cao tốc độ trận đấu và kiểm soát hoàn toàn cục diện trên sân. Thật bất ngờ khi ở trận bán kết, đội bóng của HLV Bima Sakti lại thường xuyên sử dụng các pha bóng bổng, vốn không phải sở trường của họ. Chính điều này khiến U16 Indonesia dù tấn công nhiều nhưng không tạo ra hiệu quả rõ rệt và cuối cùng phải trả giá.

    Không muốn nhìn U16 Myanmar vào chơi trận chung kết với U16 Việt Nam, U16 Indonesia lập tức tràn lên tấn công ngay đầu hiệp hai. Sức ép về phía khung thành đối phương ngày một lớn hơn. Lần lượt là các pha sút xa, tạt bóng đánh đầu, miễn là đưa bóng đến khung thành đối phương đều được U16 Inonesia thực hiện.

    Sau bao nỗ lực không ngừng nghỉ, U16 Indonesia cuối cùng có được điều mình muốn. Phút 69, họ được hưởng pha đá phạt cố định ngay sát khu vực 16m50. Từ khoảng cách khoảng 25m, Muhammad Afrizal thực hiện cú đá đẳng cấp đưa bóng đi hiểm hóc, không cho thủ môn U16 Myanmar một cơ hội nào để cản phá.

Chia sẻ trang này