1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Some funny stories on the April's fool ( Cá tháng tư)

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Melfice, 30/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Some funny stories on the April's fool ( Cá tháng tư)

    1__ Vào năm 1957, đài BBC đã fát đi 1 bản tin với nội dung : nhờ vào 1 mùa đông ôn hoà và sự chính thức lại bỏ được những "hạt giống spagheti xấu, mà nông dân Thuỵ Sĩ đang có 1 vụ mùa spagheti bội thu. Cùng với bản tin này là 1 đoạn film ngắn trong đó có cảnh những người nông dân đang kéo những "sợi spagheti" từ trên cây xuống. Hàng ngàn người đã tin sái cổ điều này và rất nhiều người đã gọi điện đến với mong muốn biết làm thế nào để họ có thể tự trồng 1 "cây Spagheti" của riêng họ. Trả lời cầu hỏi này, đài BBC đã rất khôn ngoan, trả lời rất "ngoại giao" rằng " để 1 cọng spaghetti trong 1 ống bơ nước sốt cà chua và....chờ cho cây spaghetti mọc lên".
    1 cảnh trong đoạn film của BBC : người nông dân đang thu hoạch spaghetti và những cây spaghetti


    2__Năm 1962, lúc đó, ở Thuỵ Sĩ chỉ có duy nhất 1 đài truyền hình và nó cũng chỉ fát hình đen trắng. Chuyên gia kĩ thuật của đài truyền hình, ông Stensson đã xuất hiện trên ti vi và gửi lời cám ơn đến 1 sự fát triển công nghệ mới mà h đây, tất cả người xem truyền hình có thể tự chuyển những chiếc tivi của họ sang thành tivi màu 1 cách nhanh chóng và dễ dàng. Tất cả công việc mà họ fải làm chỉ là phủ 1 mảnh nylông bọc đồ lên trên màn hình tivi của họ, và họ có thể an tâm tận hưởng những chương trình thú vị với màu sắc sống động. Ngay sau đó, ông Stennson đã làm mẫu để chứng minh cho mọi người về "công nghệ mới" này (bon này chúng nó ngu thật, tivi đen trắng cả, thì cjho dù cái tivi mẫu của thằng cha Stensson có màu thật đi nữa thì lúc hiện lên tivi của chúng nó cũng vẫn là đen trắng mà, hé hé ). Theo tường thuật lại, "hàng trăm nghìn " người trong 7 triệu người dân Thuỵ Sĩ lúc đó đã làm theo như vậy. Thực tế, mãi đến ngày 1 tháng 4 năm 1970, Thuỵ Sĩ mới có buổi truyền hình màu đầu tiên.
    Stensson và "chiếc tivi màu" của mình


    3___Năm 1992, chương trình "tiếng nói của quốc gia" của đài fát thanh quốc gia Mỹ đã thông báo rằng Richard Nixon ( lão tổng thống mà fát động chiến dịch ném bom miền bắc Việt Nam ), đã bất ngờ tuyên bố ứng cử Tổng Thống 1 lần nữa. Khẩu hiệu của chiến dịch tranh cử lần này là " tôi đã không làm gì sai, và tôi sẽ không lập lại điều đó" (vậy mà bọn Mĩ nó tin được thì giỏi thật). Cũng trong bản tin này là những lời kêu gọi cử tri của Nixon. Thính giả đã fản ứng 1 cách dữ dội , gọi điện đến làm lụt cả chương trình bằng những cuộc gọi bày tỏ sự bất bình và sốc với tin này. Chỉ cho đến fần 2 của chương trình nỳa, khi mà người dẫn chương trình John Hockenberry làm sáng tỏ rằng lời thông báo đó thật sự chỉ là 1 trò đùa. Giọng nói của Nixon thực chất do diễn viên hài Rich Little đóng thế.

    4__ năm 1976, 1 nhà thiên văn học tên là Patrịc Moore công bố trên đài radio BBC2 rằng vào lúc 9h47 sáng, 1 hiện tượng thiên văn học ngàn năm có 1 sẽ xảy ra, và điều đặc biệt là chính các ban_ những thính giả có thể tự thử nghiệm thấy hiện tượng này ngay tại nhà. Sao Diêm vương sẽ đi qua quỹ đạo nằm sau sao Mộc trong 1 khoảnh khắc, và điều này sẽ gây ra hiện tượng suy giảm trọng lực trên trái đất, và nếu bạn nhảy lên vào đúng khoảng khắc này, bạn sẽ có thêt cảm thấy hiện tượng nổi vô trọng lực. Và thời khắc 9h47 fút sáng đến, đài BBC2 bắt đầu nhận được hàng trăng cú điện thoại từ thính giả khẳng định rằng họ đã nhận thấy cảm giác vô trọng lực. 1 người phụ nữ thậm chí còn cho biết rằng bà ta và 11 người bạn đã từ từ bay lên từ ghế và trôi lềnh bềnh trong căn fòng (hơ, vậy là sao???))



    hihi, thế ngày cá tháng 4 tới bạn có dự định gì kô? cho mọi người biết đi
    đoạn trên Mel dịch từ trang web này :
    http://www.museumofhoaxes.com/aprilfool
    có nhiều chuyện rất hay, Mel chỉ lựa qua 1 số chuyện post lên cho mọi người coi. (if u like,plz vote me 5* )





    :-)
  2. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Ok, Mel Mel, sẽ vote với đkiện ông trả lời được cho tôi, ở bài thứ 1 , mấy cái sợi lòng thòng kia là cái gì thế?( Of course, not spaghetty)
    __________________________________
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  3. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    kô vote thì thôi, còn hỏi khó nhau, thật là...
    kô fải spaghetti thì là cái gì nữa chứ




    :-)
  4. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Xem chừng chưa đến ngày Cá tháng 4, Mel nhà ta đã ăn cá rồi.
    __________________________________
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  5. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    1-4,ở nhà,k nên ra đường.Lời khuyên cho MEL là ở nhà,trẻ con ra đường dễ bị lừa lắm.Ngồi ở nhà mà dịch mấy chuyện cười rùi post lên cho bà con,cô bác xem thì hay hơn
  6. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Nhất là đối với những tên thiểu năng thì lại càng nên nghe theo những lời khuyên phía trên


    ultimate_snowflake@yahoo.com
  7. boko85

    boko85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    0
    Vào Google, search với từ khoá April fools đã ra ngay trang này, hay khi nào mình cũng dịch nhỉ

Chia sẻ trang này